Ước mơ nhỏ nhoi sau bão: 'Em chỉ mong có nhà, có sách vở để đi học'
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bão số 13 quét qua, làng chài Xuân Thạnh vẫn chưa hết dấu tích tan hoang. Nhưng giữa đống đổ nát ấy, tình người vẫn sáng lên — người dân cùng chính quyền cùng nhau khắc phục, tin rằng vùng tâm bão rồi sẽ được 'hồi sinh'.

Ghi nhận của PV, sau cơn bão số 13, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) xơ xác, tiêu điều. Từ trên cao nhìn xuống, làng chài Xuân Thạnh trước đây bình yên, giờ tan hoang, rác thải, cây cối, gạch vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi.

Dù chưa hết bàng hoàng về sự khốc liệt của cơn bão, người dân làng chài Xuân Thạnh vẫn phải cố gắng sửa sang nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Nhiều xe múc, xe đào, các thiết bị xây dựng được người dân thuê đến khu vực này để san bằng cát do sóng biển đánh vào, hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Trong căn nhà đã bị tốc mái, nức toác thành từng mảng, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà Phạm Thị Lay (65 tuổi) chạy vạy, mua hàng chục tấm tôn để lợp lại mái nhà. “Thiên tai không ai muốn, hỏng thì mình sửa lại để ở chứ biết trông chờ vào ai”, bà Lay nói.

Dưới chân nhà bà Lay, anh Nguyễn Khánh Hiệp san bằng đụn cát chắn cao như bức tường trước nhà. Anh Hiệp cho hay: “Bão vào đánh sập đê vào nhà, bờ đê hơn 3m. Tranh thủ còn nắng, mình lợp lại nhà, sửa lại mái hiên, sắp tới không khí lạnh về”.

Khác với những người dân khác, nhà bà Hồ Thị Gái đã bị sóng đánh hư hỏng gần hết. Nhưng cứ hễ thấy cá vào bờ, bà vẫn thoăn thoắt gánh cá lên ngã tư, ngày 3 cữ chợ không lúc nào ngơi nghỉ. “Mất cũng đã mất rồi, giờ mình cố gắng làm kiếm cơm. Còn được phần nào thì sống tạm vào phần đó”, bà Gái mắt đỏ hoe, thi thoảng nheo lại nhìn về phía ngôi nhà đã đổ.

Những đứa trẻ được nghỉ học, tranh thủ theo chân bố mẹ ra dọn dẹp nhà. Em Trương Anh Khoa (14 tuổi) kể lại: “Sách vở, quần áo đi học của em bị cuốn trôi tất cả”. Khi hỏi về mơ ước của em, Khoa rơm rớm: “Em chỉ mong có nhà, có sách vở để đi học. Chiều về chơi với các bạn dưới bãi biển”.

Trong khi những hộ dân khác đã bắt đầu sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, nhiều hộ dân khác vẫn loay hoay với “đống xà bần” đổ nát.

Nhà chị Phạm Thị Hồng (36 tuổi) chỉ còn lại chiếc mành tôm, đồ vật có giá trị nhất. “Nhà không còn, gia đình ly tán. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Giờ tôi chỉ hi vọng có được chỗ để tạm bợ, ra vào”. Sáng nay, chồng chị Hồng đã ra khơi từ sớm.

Bà Nguyễn Thị Cay (68 tuổi) bật khóc mỗi khi nhìn lại ngôi nhà của mình. Phía dưới đống hoang tàn đó là những hũ mắm, dây neo, là tài sản lớn nhất của gia đình người đàn bà làng biển.

Ông Phạm Sàng (70 tuổi) ngồi bên chiếc thúng đã bị sóng đánh hư hỏng. “Già rồi, chỉ có chiếc thúng để đi câu gần bờ. Vậy mà bão đánh hỏng thúng. 3 ngày rồi không làm gì được”.

Theo những người dân ở đây, khi bão quét qua, gió lớn kèm các đợt sóng biển cao khoảng 8 m – 10 m bao trùm từ mái xuống đã đánh sập hàng chục ngôi nhà phía mặt biển. Sau đó, liên tiếp đợt gió nồm quần thảo, làm tốc mái nhiều nhà lân cận.

Những đụn cát do gió biển cuốn vào cao ngút. Gạch ngói lởm chởm, mái tôn bay tứ tung, vật dụng trôi sạch theo nước biển. Đường mòn dẫn ra khu dân cư, cát biển chắn ngang, hoang tàn.

Phía biển, những con thuyền, những chiếc thúng chai gãy nát, móp méo bị vùi vào cát; những cây dừa bị bật trơ gốc là minh chứng rõ nhất cho sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 13.

Dẫu vậy, vượt lên tất cả, những người dân nơi đây vẫn ra sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão. Biển lặng sóng, người ra khơi, người đan lưới, đâu đó vẫn ánh lên sự hi vọng vào ngày bình yên, làng chài “hồi sinh” như ngày bão chưa qua.






























