U22 Indonesia thua sốc, bị cựu tuyển thủ gọi là 'gánh xiếc'

Thất bại 0-1 trước U22 Philippines đẩy U22 Indonesia vào thế khó tại SEA Games 33. Cựu tuyển thủ Greg Nwokolo chỉ trích gay gắt, gọi màn trình diễn là 'toàn drama và diễn xiếc'.

U22 Indonesia đã phải nhận một thất bại gây sốc 0-1 trước U22 Philippines trong khuôn khổ SEA Games 2025, diễn ra trên sân 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của Otu Banatao ở cuối hiệp một không chỉ mang về chiến thắng lịch sử cho Philippines mà còn đẩy nhà đương kim vô địch vào tình thế vô cùng khó khăn.

Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích đã nổ ra, với tâm điểm là những phát biểu thẳng thắn từ cựu cầu thủ nhập tịch Greg Nwokolo. Anh không ngần ngại nhắm vào màn trình diễn của toàn đội và năng lực của HLV Indra Sjafri.

Lời chỉ trích gay gắt từ cựu tuyển thủ

Theo tờ tvonenews, Greg Nwokolo đã bày tỏ sự thất vọng tột độ, cho rằng lối chơi của U22 Indonesia thiếu tổ chức và vô hồn. Anh đặt câu hỏi trực diện tới HLV trưởng: “Với tất cả sự tôn trọng, HLV Indra, trận đấu diễn ra 90 phút và lý do của ông chỉ có vậy sao?”.

Greg Nwokolo chỉ trích màn thể hiện nhạt nhòa của U22 Indonesia. (Ảnh: Timnas Indonesia)

Greg Nwokolo chỉ trích màn thể hiện nhạt nhòa của U22 Indonesia. (Ảnh: Timnas Indonesia)

Cựu sao của Persija Jakarta mô tả cảm giác khi theo dõi trận đấu: “Hôm qua tôi xem đội tuyển mà thấy ai cũng bối rối, như thể cả đội chưa từng có buổi tập luyện nào!”.

Nặng nề hơn, Nwokolo còn chỉ ra vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá nước nhà. Anh cho rằng trong khi các quốc gia khác trong khu vực đang tập trung phát triển một cách nghiêm túc, bóng đá Indonesia lại sa đà vào những câu chuyện bên lề. “Các quốc gia khác cũng rất nghiêm túc trong việc phát triển bóng đá của họ, nhưng ở đất nước chúng ta chỉ toàn drama và 'trò diễn xiếc' không hồi kết”, cựu tuyển thủ này nhận xét.

Cánh cửa hẹp tại SEA Games

Trận thua này không chỉ là một cú sảy chân về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của U22 Indonesia. Để nuôi hy vọng vào bán kết, họ buộc phải giành chiến thắng trước U22 Myanmar ở lượt trận cuối cùng.

Thất bại khó tin của đương kim vô địch U22 Indonesia.

Thất bại khó tin của đương kim vô địch U22 Indonesia.

Tuy nhiên, chiến thắng là chưa đủ. U22 Indonesia còn phải trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại trong bảng giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia không kết thúc với tỷ số hòa. Đây là một kịch bản khó khăn, đẩy đội bóng xứ vạn đảo vào thế phải tự cứu mình và chờ đợi may mắn.

Thất bại trước Philippines đã trở thành hồi chuông cảnh báo cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của U22 Indonesia, đồng thời dấy lên một cuộc tranh luận lớn về định hướng phát triển của nền bóng đá nước này.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/u22-indonesia-thua-soc-bi-cuu-tuyen-thu-goi-la-ganh-xiec-409262.html