Tỷ phú vùng đất phèn giàu lên từ cây khóm
Qua hơn 30 năm khai phá vùng Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), cây khóm (dứa) đã trở thành cây trồng chủ lực, giúp nông dân vùng đất phèn chua này 'đổi đời', có cuộc sống sung túc. Trong đó, lão nông Đặng Văn Hòa là tấm gương điển hình về sản xuất giỏi, được mệnh danh là 'tỷ phú đất phèn'.
Ở tuổi 70, nhưng ông Đặng Văn Hòa (tức Ba Hòa) chưa chịu nghỉ ngơi an nhàn mà luôn có mặt trên cánh đồng khóm "ngút tầm mắt" của gia đình để lao động. Ở huyện Tân Phước, nhiều người biết đến ông không chỉ là người đi tiên phong, gắn bó với vùng đất phèn chua mà còn vì có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trồng cây khóm, làm chủ diện tích canh tác khóm lớn nơi đây.

Ông Đặng Văn Hòa luôn có mặt trên cánh đồng khóm bạt ngàn
Ông Hòa quê ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Năm 1977, ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong vào khai hoang vùng kinh tế mới (huyện Tân Phước) và phục vụ tại nông trường Nguyễn Văn Phùng, xã Mỹ Phước (Tân Phước). Đến năm 1991, khi nông trường giải thể, ông cùng gia đình ở lại vùng đất này để khẩn hoang, trồng cây khóm mưu sinh.
Xác định lập nghiệp trên vùng đất mới, ông Hòa quyết tâm lao động khai phá đất hoang, tiếp cận kỹ thuật trồng tróm; trải qua những lần thất bại, ông rút kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất để cây khóm đạt năng suất, chất lượng cao. Từ vài hecta đất khóm khẩn hoang ban đầu, qua tích góp vốn, đến nay, gia đình ông đã sang nhượng thêm làm chủ gần 30 hecta đất trồng khóm nằm ven mặt tiền tỉnh lộ 867. Ruộng khóm của ông tuy rất rộng nhưng năng suất đạt rất cao; trung bình một hecta khóm cho sản lượng từ 18-20 tấn, mỗi năm thu hoạch hơn 500 tấn khóm. Gần đây, giá khóm dao động ở mức 9.000–11.000 đồng/kg, nên ông có nguồn thu nhập gần 02 tỷ đồng/năm.

Dù tuổi 70 nhưng ông Đặng Văn Hòa vẫn tích cực lao động
Về kinh nghiệm trồng khóm thành công, ông Đặng Văn Hòa chia sẻ: “Trồng cây khóm rất thích hợp với vùng Đồng Tháp Mười. Quy trình lên đất phải đảm bảo lớp đất màu ở trên; đất đồng này đào sâu xuống khoảng 0,6 mét thì trồng đạt 100%. Nhà nông thường nói 'nhất nước, nhì phân', nên tháng nắng phải tưới, tích cực chăm sóc, mỗi tháng tưới phân một lần. Con giống chọn trồng phải đồng cỡ, xử lý đồng loạt. Trái khóm bây giờ giá trị cao do có công ty tiêu thụ, đầu ra rất ổn định".
Theo nhiều người dân thị trấn Mỹ Phước, ông Đặng Văn Hòa lao động rất giỏi, nhất là các công việc nặng nhọc như đào đất, đào mương, lên liếp trồng khó, ông lao động năng suất gấp đôi người khác, được mọi người nể phục. Do đó, thời gian qua dù ruộng khóm rộng , nhưng các công việc chính đều do ông đảm nhận, ít thuê mướn lao động. Gần đây, tuổi cao sức khỏe hạn chế nên ông chỉ làm những công việc phù hợp.
Theo ông Đặng Văn Hòa, cây khóm rất dễ trồng và thích nghi với vùng đất phèn. Thời gian qua, dù giá cả có dao động, nhưng vẫn ở mức cao và hiệu quả kinh tế ổn định hơn nhiều loại cây trồng khác tại địa bàn. Ngoài việc tăng gia sản xuất, chinh phục vùng đất mới, hỗ trợ nông dân khác canh tác cây khóm, ông Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia tổ bơm tác chống ngập úng, chống hạn mặn, gắn bó với chính quyền, đoàn thể địa phương. Ông từng có 15 năm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành (xã Mỹ Phước), góp phần tích cực vào mô hình trồng khóm thương phẩm của đơn vị, giúp xã viên vươn lên khá giả.
Đề cập đến lão nông Đặng Văn Hòa, ông Lê Văn Dương chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước cho biết: "Ông Ba Hòa là hộ nông dân tiêu biểu, đã đạt nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Ông có kỹ thuật chăm sóc cây khóm tốt hơn nhiều người khác. Ông cũng tham gia tổ bơm tát khóm, làm rất tốt. Hiện nay tuy cao tuổi nhưng ông vẫn phụ trách công việc này, quản lý trạm bơm bình thường, làm rất khỏe".
Trong công cuộc khai phá vùng Đồng Tháp Mười, do điều kiện khó khăn, không ít nông dân không thành công, phải trở về quê cũ. Riêng ông Đặng Văn Hòa quyết bám trụ, vượt khó vươn lên, chinh phục vùng đất mới bằng cả trí tuệ, tình yêu lao động. Từ vùng đất toàn cây tràm, bạch đàn, cây năng hoang dại, nay ông đã cùng người dân nơi đây “biến” thành những cánh đồng khóm bạt ngàn, trĩu quả.
Ở tuổi 70, ông Hòa cảm thấy rất hạnh phúc, lạc quan vì công sức của mình nay đã đem lại nguồn thu nhập tiền tỷ: “Hiện nay, như mọi năm tôi vẫn lao động sản xuất bình thường, cố gắng lao động để con cháu noi theo. Tôi mong nhân dân vui tươi, hạnh phúc, chan hòa tình thương trên vùng đất mới, cuộc sống thoải mái hơn, tin tưởng vào tương lai. Tôi luôn giáo dục con cái về truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.”

Hơn 30 năm gắn bó với cây khóm, lão nông Đặng Văn Hòa đã trở thành "tỷ phú đất phèn".
Với ý chí chăm lo lao động sản xuất, thủy chung, gắn bó với vùng đất Đồng Tháp Mười, đã trải qua bao thăng trầm, khó nhọc buổi đầu khai hoang lập nghiệp, nay gia đình lão nông Đặng Văn Hòa đã trở nên khá giả, là tấm gương tiêu biểu chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần giúp vùng đất khó này ngày càng “thay da đổi thịt”, trở thành huyện nông thôn mới.