Tỷ phú Mỹ hứa thưởng lớn cho người hùng Bondi
Vụ thảm sát Bondi Beach khiến 16 người chết, nhân chứng dũng cảm khống chế tay súng được cộng đồng và tỷ phú Mỹ ca ngợi.

Bill Ackman, một nhà đầu tư ngân hàng gốc Do Thái với khối tài sản tỷ đô, đã hứa sẽ tưởng thưởng cho người hùng Bondi.
Vụ thảm sát kinh hoàng tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc tối 14/12 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Hai nghi phạm, Naveed Akram (24 tuổi) và bố hắn là Sajid Akram (50 tuổi), đã nổ súng vào đám đông tham dự sự kiện mừng lễ Hanukkah, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.
Trong lúc nhiều người bỏ chạy, một số nhân chứng đã dũng cảm lao tới khống chế kẻ tấn công. Jacob Barnfield kể lại khoảnh khắc anh giẫm lên đầu Naveed Akram sau khi nghi phạm bị khống chế.
Trong khi đó, Ahmed al Ahmed – một chủ cửa hàng trái cây 43 tuổi – đã trực tiếp vật lộn, tước súng và ngăn chặn thêm thương vong. Ông Ahmed bị thương nặng ở tay và cánh tay, hiện đang điều trị tại bệnh viện.
Hành động dũng cảm này đã được cộng đồng và lãnh đạo Úc ca ngợi. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns gọi ông Ahmed là “anh hùng thực sự”, còn Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định sự can đảm của người dân đã cứu sống nhiều mạng người.
Đáng chú ý, tỷ phú Mỹ Bill Ackman – một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 9,5 tỷ USD – tuyên bố sẽ thưởng cho Ahmed al Ahmed và gia đình. Ông đã đóng góp 100.000 USD vào quỹ GoFundMe nhằm hỗ trợ người hùng này.
Cảnh sát xác nhận Sajid Akram đã bị bắn chết tại hiện trường, còn Naveed Akram đang được giám sát trong bệnh viện. 6 trong số các nạn nhân đã được xác định danh tính, trong đó có một bé gái 10 tuổi, một người sống sót sau thảm họa Holocaust và một công dân Pháp 27 tuổi.
Vụ việc đã được chính thức xác định là hành động khủng bố, và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra động cơ gây án.
Cảnh khống chế kẻ xả súng ở Australia
Theo Daily Mail






























