'Tuyến tàu điện số 6' đánh thức ký ức Hà Nội thời bao cấp
Không chạy trên đường ray, 'Tuyến tàu điện số 6' vẫn đưa du khách trở về Hà Nội của vài thập kỷ trước – nơi bếp than tổ ong, tem phiếu, chạn gỗ và tiếng leng keng tàu điện từng là nhịp sống quen thuộc. Những toa tàu hoài niệm đang tái hiện Hà Nội xưa một cách sống động, chạm vào ký ức của nhiều thế hệ.

Toa tàu cũ đặt trước Đền Quán Thánh, Hà Nội thu hút ánh nhìn của du khách, mang lại cảm giác thân thuộc một thời.

“Tuyến tàu điện số 6” bắt nguồn từ mong muốn khôi phục hình ảnh hệ thống tàu điện mặt đất đã tồn tại ở Hà Nội từ năm 1901 đến 1991. Đó là những chuyến tàu đã trở thành một phần của ký ức đô thị, một biểu tượng của nhịp sống Hà Nội xưa. Để nối tiếp năm tuyến tàu điện lịch sử, dự án chọn con số “6” như một lời tiếp nối hoài niệm.

Không gian toa tàu như tái hiện một Hà Nội cũ, nơi mỗi vật dụng đều mang theo hơi ấm của những tháng ngày đã xa nhưng chưa bao giờ lụi tàn trong ký ức.

Không gian gợi ký ức không chỉ ở những vật dụng cũ mà còn ở cảm giác thân thuộc – cảm giác của một Hà Nội đang sống lại bằng cả sắc, hương và ký ức.

Không gian toa tàu mang cảm giác vừa lạ vừa quen, khiến ký ức hiện lên đầy đủ và mềm mại, như chưa từng rời bỏ Hà Nội.

Chiếc chạn gỗ sờn màu mang vết thời gian của hàng chục năm sinh hoạt, gợi lại những bữa cơm thanh đạm của thời bao cấp nhưng chan chứa tình thân và sự sẻ chia.

Chén trà nóng ấm gợi nhớ nếp sống giản dị của người Hà Nội xưa. Trong không gian hoài niệm, ly trà nóng trở thành dấu chấm lặng, kết nối du khách với ký ức phố cổ.

Khi bước vào không gian tái hiện Hà Nội xưa, Ngài Olivier Brochet – Đại sứ Pháp tại Việt Nam bày tỏ sự thích thú, gọi đây là một “cách kể chuyện lịch sử thông minh, cảm xúc và gần gũi”.

Ly trà đá, nhân trần bên hiên toa tàu trở thành nơi người già kể cho lớp trẻ nghe câu chuyện xếp hàng lấy nước, lấy gạo – những ký ức tưởng đã xa nhưng vẫn vẹn nguyên cảm xúc.

Du khách nước ngoài hào hứng check-in tại "Tuyến tàu điện số 6". Khoảnh khắc ghi lại sự tò mò và thích thú khi họ lần đầu chạm vào không gian ký ức của thủ đô.

Du khách nước ngoài thích thú và ngạc nhiên trước sự giản dị nhưng tinh tế của đời sống Việt Nam xưa, cảm nhận văn hóa bằng cả thị giác và xúc giác.

Toa tàu được ví như một bảo tàng mini, nơi mỗi món đồ đều mang theo câu chuyện của một gia đình Hà Nội, kết nối những số phận bình dị thành ký ức chung của cả thành phố.

Góc bàn cờ tướng tạo nên một mảng ký ức sống động, tái hiện hình ảnh những buổi trưa hè, khi các ông, các bác tụ tập dưới gốc bàng bên vỉa hè Hà Nội xưa.

Dự án “Tuyến tàu điện số 6” không dừng lại ở một toa tàu. Hiện đã có năm toa được bố trí dọc đường Trúc Bạch. Mỗi toa mang một chủ đề ẩm thực khác nhau: “Lúa – Thóc – Gạo”; “Bếp – Chạn – Mâm”; “Phở - Bún – Sợi”; “Trà và thú chơi bát nhã”; “Café – Café – Coffee”. Tất cả tạo thành một “con tàu di sản”, nơi mỗi toa kể một câu chuyện về văn hóa và đời sống người Hà Nội qua từng giai đoạn.




























