Tuyển Hà Lan hóa thành Cơn lốc màu da cam sau 1 tuần bị chỉ trích và nhìn lại bản thân

Sau một tuần lễ bị chỉ trích nặng nề, lo lắng và tự nhìn nhận lại bản thân, đội tuyển Hà Lan đã vượt qua thất bại 2-3 trước Áo ở lượt cuối vòng bảng để thể hiện khả năng của họ ở vòng 1/8 Euro 2024 và đặt chân vào vòng tứ kết.

Chiến thắng 3-0 áp đảo trước Romania ở vòng 16 đội tại sân Allianz (Đức) là màn trình diễn rực rỡ nhất của tuyển Hà Lan tại Euro 2024 đến nay, ngoại trừ việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành đối phương để tạo ra cách biệt lớn hơn.

Thế nhưng, đây là sự cải thiện đáng kể so với vòng bảng, nơi thầy trò HLV Ronald Koeman chật vật lọt vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và dành vài ngày qua để tự phê bình cũng như thảo luận thẳng thắn với nhau sau thất bại 2-3 trước Áo.

Nói thẳng là một đặc điểm của người Hà Lan và ngay cả các thành viên trẻ của đội cũng được khuyến khích bày tỏ ý kiến.

Tất cả cuộc trao đổi thẳng thắn đó có phải là chất xúc tác cho màn trình diễn bùng nổ theo đúng biệt danh Cơn lốc màu da cam hay không thì vẫn chưa rõ, bởi Romania chỉ gây sức ép mạnh trong 10 phút đầu trận và không tạo ra nhiều điều khác biệt sau đó.

Song bất kể đối thủ không quá mạnh, cú hích về lòng tin mà tuyển Hà Lan có được từ chiến thắng tại vòng 1/8 sẽ giúp ích rất nhiều cho họ trong trận tứ kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ (đội vừa thắng Áo 2-1) lúc 2 giờ ngày 7.7 giờ Việt Nam.

Điều đáng chú ý nằm ở cách Hà Lan đẩy nhanh nhịp độ chuyền bóng, quyết tâm giành bóng như thế nào và di chuyển xuống cánh hoặc xuyên qua khu vực trung tâm Romania hiệu quả ra sao.

Màn trình diễn của Cody Gakpo cho Liverpool ở Premier League có thể không ổn định, nhưng tiền đạo cánh này là ngôi sao thực sự tại đội tuyển quốc gia.

3 bàn thắng của Gakpo cho đội tuyển Hà Lan ở Euro 2024 đang chứng tỏ giá trị. Tiền đạo 25 tuổi này có 3 bàn thắng tại World Cup 2022 ở Qatar, nơi tuyển Hà Lan vào đến tứ kết trước khi thua nhà vô địch Argentina trên chấm luân lưu và hiện cũng có con số tương tự tại Euro 2024. Tổng cộng Gakpo đã ghi 12 bàn sau 28 trận đấu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cánh trái hàng công là nơi Gakpo tạo ra sự nguy hiểm nhất, đặc biệt là khả năng di chuyển vào trong và dứt điểm. Hiện Gakpo đang được so sánh với tiền đạo cánh huyền thoại Arjen Robben.

Gakpo và các đồng đội mừng bàn thắng mở tỷ số trận gặp Romania - Ảnh: Getty Images

Gakpo và các đồng đội mừng bàn thắng mở tỷ số trận gặp Romania - Ảnh: Getty Images

Tiền vệ Xavi Simons (21 tuổi) đang nhanh chóng phát triển thành một mắt xích quan trọng của tuyển Hà Lan, với lối chơi xông xáo và thông minh trên vóc dáng nhỏ bé của mình.

Từng phản lưới nhà khiến Hà Lan thua Áo ở vòng bảng, tiền đạo cánh phải Donyell Malen đã lập công chuộc tội khi là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng vào lưới Romania.

Họ, cùng với phần còn lại của đội tuyển Hà Lan trông đã tốt hơn, có bước tiến vững chắc để hướng tới vòng tứ kết Euro 2024 mà không cần phải suy nghĩ nhiều về những lời chỉ trích trước đó.

Trước khi gặp Romania, Hà Lan là một trong những đội khiến CĐV thất vọng nhất. Các chuyên gia cũng chỉ trích HLV Ronald Koeman và nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội vì thể hiện không đúng năng lực. Tuy nhiên, trận cầu tối 2.7 có lẽ khiến những CĐV khó tính nhất của Hà Lan phải hài lòng.

Oranje lên bóng với tốc độ rất cao, kiểm soát bóng đến 66% và tung ra 24 cú dứt điểm, gấp 4 lần Romania. Ngoài bàn thắng của Cody Gakpo và cú đúp từ Donyell Malen, tuyển Hà Lan còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Lần gần nhất trước đó Hà Lan vào đến tứ kết một kỳ Euro là năm 2008. Như vậy, phải mất đến 16 năm Oranje mới lại đi xa đến thế ở Giải vô địch bóng đá châu Âu.

Thế nên, sau trận đại thắng Romania 3-0, ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Lan thực sự tự hào với thành tích đội bóng đạt được.

Ronald Koeman đã có những chia sẻ đầy đanh thép: “Tôi nghĩ đây là trận đấu mà đội tuyển Hà Lan làm tốt nhất kể từ đầu Euro 2024. Chúng tôi nhận ra những trận đấu trước đó thật sự tệ ở mọi khía cạnh và đây là câu trả lời đanh thép, đầy mạnh mẽ mà chúng tôi muốn dành cho những chỉ trích. Chúng tôi có những tài năng tuyệt vời trong đội. Tất nhiên bạn cần phải giành chiến thắng, khi đó mọi người sẽ so sánh với cột mốc chói lọi năm 1988 (vô địch Euro). Bóng đá đã thay đổi kể từ đó. Trong bóng đá, kết quả chung cuộc luôn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, chúng tôi là đội tuyển Hà Lan và phải chơi thứ bóng đá người hâm mộ chờ đợi. Màn trình diễn hôm nay của toàn đội thật xuất sắc. Nếu duy trì được cách chơi của mình, Hà Lan có cơ hội để vào đến trận chung kết”.

Về nguyên nhân giúp đội tuyển Hà Lan thi đấu lột xác ở trận gặp Romania, HLV 61 tuổi cho hay: “Rõ đội tuyển Hà Lan đã chơi tốt trong hầu hết thời gian trận đấu, ngoại trừ 10 phút đầu tiên khi có rất nhiều áp lực từ Romania. Chúng tôi đã phân tích Romania rất kỹ. Đặc biệt, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Romania cho chúng tôi thấy có rất nhiều khoảng trống để khai thác. Song phải mất một thời gian dài, chúng tôi mới có được bàn thắng thứ hai. Khi đối mặt với những pha tấn công của Romania, tôi cũng không sợ đội tuyển Hà Lan bị gỡ hòa”.

Ronald Koeman không quên khen ngợi Cody Gakpo: “Cậu ấy đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Hà Lan. Gakpo nhanh nhẹn, mạnh mẽ về mặt thể chất và có nhiều phẩm chất kỹ thuật”.

Ngoài pha lập công phút 20, tiền đạo Liverpool còn kiến tạo cho Malen ghi bàn ở hiệp 2 và đáng ra sẽ có thêm bàn thắng nếu dứt điểm chuẩn xác hơn.

Cody Gakpo phát biểu sau trận: "Đây là trận đấu hay và đội tuyển Hà Lan đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Thật tuyệt khi phá vỡ được sự căng thẳng bằng một bàn thắng không tưởng. Chúng tôi kiểm soát cả trận và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tất nhiên chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa nhưng so với các trận đấu trước và đã cải thiện không tưởng.

Chúng tôi biết Romania là một đối thủ khó chơi. Do đó, toàn đội đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go. Hôm nay, chúng tôi hạnh phúc khi có sự sát cánh của người hâm mộ, điều đó giúp ích cho toàn đội rất nhiều. Trước Romania, chúng tôi cần ghi bàn và toàn đội đã làm được. Một hành trình nữa được mở ra, đội tuyển Hà Lan đang cảm thấy tự tin dù trước mắt có nhiều đội bóng rất mạnh".

Dù thua trận, HLV Edward Iordanescu của tuyển Romania tự hào với những gì toàn đội làm được ở Euro 2024: “Hôm nay, đội tuyển Romania kết thúc một câu chuyện tuyệt vời mà chúng tôi bắt đầu từ 2 năm trước. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều. Thật buồn khi phải chia tay giải đấu. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa nhưng thực sự đã cống hiến hết mình. Cảm ơn các cầu thủ của tôi, cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ và đặt niềm tin ở chúng tôi".

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tuyen-ha-lan-hoa-thanh-con-loc-mau-da-cam-sau-1-tuan-bi-chi-trich-va-nhin-lai-ban-than-219110.html
Zalo