Tuyển Anh và Tây Ban Nha cảnh giác trước thất bại của người Italy

Đêm 29, rạng sáng 30/6 diễn ra 2 lượt trận đầu tiên vòng 1/8 Euro 2024 với sự góp mặt của các ông lớn như Ý và chủ nhà Đức. Tuy nhiên, màn thể hiện của 2 đội bóng này lại hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ người hâm mộ đội tuyển Ý chưa bao giờ lại chứng kiến sắc màu thiên thanh thi đấu một cách vô hồn đến vậy trong trận đấu với Thụy Sĩ. 90 phút ác mộng của tuyển Ý bắt đầu từ phút 37 khi Freuler có cú sút cận thành tung lưới thủ môn Donnaruma trong khi các hậu vệ của Ý có mặt khá đông trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, khi hy vọng về một cuộc lật đổ chưa kịp nhen nhóm thì Thụy Sĩ đã có bàn thắng thứ 2, chỉ 1 phút sau tiếng còi của trọng tài. Bàn thắng của Ruben Vargas chỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối cho 1 thủ thành Donnaruma chơi hay nhất của Ý nhưng vẫn bất lực trong việc bảo vệ khung thành. Đây cũng là bàn thắng ấn định, để ngôi vương của bóng đá châu Âu đi tìm chủ nhân mới.

Trận đấu giữa Đức và Đan Mạch có thế trận đôi công và hấp dẫn hơn. Không tận dụng được cơ hội Đan Mạch chỉ còn biết tự trách bản thân mình trước khi nhận sự trừng phạt của đội chủ nhà. Đầu hiệp 2, Andersen đã đưa được bóng đã vào lưới của Đức nhưng công nghệ var đã nói không vì lỗi việt vị trước đó. Phút 51, tiếp tục là Andersen khiến tất cả phải nhắc đến mình khi để bóng chạm tay trong vòng cấm và K. Havertz đã không mắc sai lầm nào mở điểm cho tuyển Đức. Đến phút 68, Musiala hoàn tất chiến thắng 2-0 cho đội nhà sau một pha phối hợp nhanh và kết thúc gọn gàng về góc xa khung thành. Càng đi sâu vào giải cỗ xe tăng Đức càng cho thấy sự đáng sợ của mình.

Euro 2024 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu giữa tuyển Anh và Slovakia. Tây Ban Nha trạm chán Georgia. Các ông lớn chắc hẳn sẽ không dám chủ quan sau khi chứng kiến những gì diễn ra ở loạt trận đầu tiên.

Mang đến Euro một đội hình chất lượng và có giá trị cao nhất giải đấu nhưng tuyển Anh chưa thực sự làm người hâm mộ yên tâm với màn thể hiện sau 3 trận đấu vòng bảng. Chưa nhận thất bại nào nhưng lối chơi thiếu gắn kết của Tam sư sẽ là điều kiện để Slovakia có thể tạo nên cơn địa chấn.

Nếu ai nghi ngờ điều này có thể xem lại trận đấu giữa Slovenkia với tuyển Bỉ, và bóng đá thì chẳng bao giờ thiếu những bất ngờ.

Trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha và Georgia được ví như cuộc chạm trán giữa chàng tí hon và người khổng lồ. Một Tây Ban Nha vào phom với sức trẻ và dàn cầu thủ sở hữu kỹ thuật điêu luyện đã trở thành ứng cử viên vô địch của giải đấu. Các chú bò tót sẵn sàng húc bay bất cứ vật cản nào trên con đường giành cup vàng.

Trong khi đó, vũ khí lợi hại nhất của Georgia chính là tinh thần cống hiến và không có gì để mất trong lần đầu tham dự Euro. Sự đoàn kết của tập thể cùng với điểm rơi phong độ cao của những cá nhân như Kvaratskhelia và vua phá lưới giải đấu cho thời điểm hiện tại - Mikautadze, hứa hẹn sẽ tạo ra một trận đấu bùng nổ về bàn thắng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Lê Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tuyen-anh-va-tay-ban-nha-canh-giac-truoc-that-bai-cua-nguoi-italy-227371.htm
Zalo