Tuổi trẻ Lâm Đồng vững bước quân hành
Những ngày đầu xuân, từ vùng biển mênh mông đến cao nguyên Lâm Đồng hùng vĩ, không khí của ngày hội tòng quân đang rộn rã khắp chốn, khi những thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Dẫu hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, nhưng ở họ đều ngời sáng lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Giữ trọn lời hứa tuổi 18
Tại phường La Gi, chàng thanh niên 18 tuổi Phạm Quang đã gác lại nghề đi biển cùng gia đình để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trở thành chiến sĩ Hải quân là ước mơ từ thuở bé của Quang. Tinh thần xả thân, dũng cảm của chàng trai trẻ từng được minh chứng khi anh không màng nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết, cứu thành công người dân gặp nạn trên chiếc thuyền nan vỡ.

Huỳnh Tấn Lợi, Thái Huy Quốc, Phạm Quang, Nguyễn Thành Việt (từ trái sang phải) cùng chung quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Khoác lên mình bộ quân phục, Quang tự hào bộc bạch: “Gia đình tôi gắn bó với biển cả. Được trở thành lính Hải quân, cầm súng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vinh dự và ước mơ lớn nhất đời tôi”.
Cùng chung chí hướng, 3 người bạn từ thuở ấu thơ của Quang là Thái Huy Quốc, Huỳnh Tấn Lợi và Nguyễn Thành Việt cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó Lợi và Việt cùng chung nguyện vọng với Quang.
Ngược lên vùng đất Lâm Viên (phường Lâm Viên - Đà Lạt), trong số thanh niên trúng tuyển, lá đơn tình nguyện của Đoàn Thanh Tình mang lại nhiều xúc động. 3 năm trước, trong ngày tiễn anh trai lên đường, hình ảnh người anh hòa vào hàng quân đã gieo vào lòng Tình một lời hứa thầm lặng: “Mình cũng sẽ tiếp bước anh”.
Vừa tròn 18 tuổi, Tình chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhìn anh trai hoàn thành nghĩa vụ trở về với sự rắn rỏi, chững chạc, Tình càng vững tin Quân đội chính là “trường học lớn” của tuổi trẻ. Câu chuyện “anh trước, em sau” của gia đình Tình đã trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương.
Gác lại riêng tư, sẵn sàng cống hiến
Tại hội trại tòng quân, hình ảnh Nguyễn Thị Thảo (27 tuổi) và Nguyễn Phạm Châu Anh (22 tuổi), cùng ngụ xã Tân Minh, chững chạc trong sắc phục Công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Tốt nghiệp Cao đẳng Dược và đang có mức lương khá cao, Thảo vẫn gác lại tất cả để thực hiện ước mơ phục vụ trong Công an nhân dân đã ấp ủ từ lâu. Châu Anh, cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh), dù có cơ hội việc làm rộng mở đúng chuyên ngành, vẫn kiên quyết lựa chọn con đường này. Châu Anh chia sẻ: “Môi trường kỷ luật nghiêm minh sẽ giúp tôi rèn luyện sự cẩn thận và trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Nguyễn Thị Thảo (trái) và Nguyễn Phạm Châu Anh tự hào khi được phục vụ trong Công an nhân dân.
Tại xã Đạ Tẻh, trong số thanh niên hăng hái lên đường (hơn một nửa viết đơn tình nguyện) có Kiều Văn Tài (22 tuổi). Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ ô tô (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng), Tài có cơ hội lập nghiệp ở đô thị lớn nhưng em chọn về quê để tiện chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Dù bộn bề gian khó, ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ trong em chưa bao giờ tắt. Hiểu được khát vọng ấy, gia đình đã động viên Tài an tâm lên đường, tin tưởng hai năm quân ngũ sẽ là bước ngoặt trưởng thành của con.
Trung tá Bùi Xuân Hợi, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đạ Tẻh cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn sâu sát hoàn cảnh, làm tốt chính sách hậu phương Quân đội để thanh niên yên tâm cống hiến.

Người thân và thanh niên háo hức chụp ảnh lưu niệm trong bộ quân phục mới.
Trong khi đó, ở Mũi Né, Mai Trung Hậu (24 tuổi) - một đảng viên trẻ tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế (Đại học Phan Thiết) đang làm việc tại một văn phòng thừa phát lại - cũng rẽ hướng chọn thử thách. Từng là chiến sĩ dân quân cơ động, xông pha giúp dân trong bão lũ và được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023, Hậu thấu hiểu sâu sắc giá trị “vì nhân dân”. Là con trai duy nhất trong gia đình, việc Hậu tình nguyện nhập ngũ không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn khẳng định bản lĩnh, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Sự ủng hộ tuyệt đối từ người thân chính là động lực để em vững bước.
Khắp buôn, bon đến phố thị cao nguyên của tỉnh Lâm Đồng, các gia đình luôn vững niềm tin khi gửi gắm những người con ưu tú cho Tổ quốc. Mùa xuân tòng quân chính là mùa xuân đẹp nhất của tuổi trẻ - mùa của tinh thần tiên phong, hiến dâng những năm tháng rực rỡ nhất cho Tổ quốc thiêng liêng.






























