Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tự hào Vững bước dưới cờ Đảng giữ biển trời cực Nam

Giữa biển trời cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai như một pháo đài tiền tiêu giữ vững chủ quyền vùng biển Tây. Trên đảo nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng nhắc nhở trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh. Vững bước dưới cờ Đảng, họ ngày đêm chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

Giữa biển khơi mênh mông nơi cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai hiện lên như một dấu lặng kiêu hãnh giữa đại dương, một pháo đài tiền tiêu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây. Trên đảo chỉ rộng vài km2 ấy, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của mỗi người lính quân hàm xanh. Được đứng chân công tác ở Hòn Khoai – nơi từng ghi dấu cuộc khởi nghĩa oanh liệt của thầy giáo Phan Ngọc Hiển năm 1940, là vinh dự và cũng là thử thách lớn lao đối với tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hòn Khoai hôm nay. Chúng tôi hiểu rằng, từng nhịp tim của đảo, từng cơn sóng vỗ vào ghềnh đá đều gửi gắm sự tin cậy của Đảng, nhân dân và của Tổ quốc.

Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển, đảo tiền tiêu

Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển, đảo tiền tiêu

Hòn Khoai không chỉ là điểm tựa thiên nhiên chiến lược, mà còn là “con mắt cảnh giới” quan trọng kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế chạy dọc vùng biển Tây. Từ đỉnh núi cao hơn 300m, có thể quan sát xa hàng chục hải lý – điều kiện lý tưởng để phát hiện sớm tàu thuyền lạ xâm nhập, cảnh báo thiên tai, xử lý các vụ vi phạm IUU, hoạt động buôn lậu hay những tình huống khẩn cấp của ngư dân. Trách nhiệm nặng nề ấy tạo nên bản lĩnh của từng chiến sĩ trẻ. Dù điều kiện đảo xa thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt, bão tố liên tục uy hiếp, nhưng tuổi trẻ Hòn Khoai chưa bao giờ lùi bước. Mỗi phiên gác trên điểm cao, mỗi ca trực trong đêm tối, mỗi lần xuất kích khi có tín hiệu cấp cứu đều là bài kiểm tra thực tiễn về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, về ý chí kiên cường mà Đảng đã rèn luyện cho chúng tôi.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Hòn Khoai đặc biệt coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Những mô hình như “Ngày chính trị – ngày pháp luật”, “Mỗi tuần một điều Bác Hồ dạy”, “Tổ đọc sách biên cương trên đảo” được duy trì đều đặn dù điều kiện thông tin còn hạn chế. Chính trong hoàn cảnh ấy, lý tưởng lại càng sáng rõ, niềm tin lại càng bền chặt. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc". Thấm nhuần tinh thần ấy, tuổi trẻ Hòn Khoai luôn tự nhắc mình: "Không có Đảng lãnh đạo thì không có hôm nay, và không có sức mạnh để đứng vững giữa đầu sóng gió nơi đảo tiền tiêu".

Song hành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hòn Khoai luôn xung kích trong mọi hoạt động hỗ trợ ngư dân, xây dựng thế trận lòng dân trên khu vực biên giới biển, đảo. Hòn Khoai không có dân cư sinh sống, nhưng mỗi ngày có hàng chục đến hàng trăm lượt tàu đánh bắt ghé lại tránh gió, tiếp nước, xin hỗ trợ. Chính vì vậy, đồn đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như “Bến đỗ bình yên cho tàu cá”, “Hướng dẫn ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài”, “Tổ sửa chữa máy tàu miễn phí”, “Phiên chợ 0 đồng trên đảo”. Những phần quà, những bình nước ngọt, những bữa cơm vội, hay những đêm xuyên gió giúp dân cột tàu chống bão đã làm cho Hòn Khoai trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân vươn khơi bám biển. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: Lòng dân là nhân tố quyết định sự bền vững của quốc phòng – an ninh. Và chính tuổi trẻ chúng tôi là những người trực tiếp vun đắp niềm tin ấy mỗi ngày.

Không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, tuổi trẻ Hòn Khoai còn tích cực làm chủ công nghệ mới. Từ thiết bị quan sát tầm xa, hệ thống thông tin vệ tinh, máy bay không người lái đến phần mềm quản lý tàu cá… tất cả đều được chiến sĩ trẻ tự học, tự nghiên cứu để áp dụng vào công tác. Trong điều kiện biển xa cách trở, việc làm chủ công nghệ giúp tăng khả năng giám sát, cảnh báo và xử lý tình huống nhanh chóng, kịp thời hơn. Đó cũng là lời đáp lại yêu cầu của Đảng về xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, từng bước thích ứng với những thách thức mới trên biển.

Gian khổ nhất trên đảo vẫn là những tình huống cứu hộ cứu nạn. Có những đêm bão áp sát, sóng cao 4–5m, tàu cá chìm cách đảo không xa. Không một giây chần chừ, những chiến sĩ trẻ lao xuống xuồng cứu hộ, đối mặt với biển dữ để đưa ngư dân vào bờ an toàn. Có những lần phải đu dây xuống biển, ôm chặt ngư dân bất tỉnh kéo lên ca-bin tàu. Không ai kể công, cũng chẳng ai đợi được tuyên dương. Bởi trong tim mỗi người lính trẻ đều thuộc nằm lòng lời dạy của Bác: “Đối với dân phải kính trọng, lễ phép, hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân”.

Trên đảo Hòn Khoai, mỗi chiến sĩ trẻ đều mang trong mình khát vọng cống hiến. Chúng tôi tự hào được tiếp bước truyền thống của các chiến sĩ khởi nghĩa năm 1940, tự hào được sống và chiến đấu ở nơi mà mỗi mạch đất, mỗi hàng cây đều thấm đẫm dấu chân cha ông. Khát vọng ấy thôi thúc tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, xây dựng đơn vị mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, vững về kỷ luật; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Nhìn từ đảo về đất liền, ánh đèn Cà Mau như sợi dây nối liền tình cảm của bao người dân với những chiến sĩ trẻ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Dẫu gian nan, dẫu sóng gió, nhưng chúng tôi – tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hòn Khoai – luôn kiêu hãnh khẳng định niềm tin sắt son: Mãi mãi trung thành với Đảng, mãi mãi bảo vệ từng tấc biển thiêng liêng, mãi mãi vững bước dưới cờ Đảng quang vinh./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/tuoi-tre-don-bien-phong-hon-khoai-tu-hao-vung-buoc-duoi-co-dang-giu-bien-troi-cuc-nam-1013885