Tuổi trẻ Điện Biên viết tiếp giá trị hòa bình
ĐBP - Với tuổi trẻ Điện Biên hôm nay, giá trị của hòa bình, độc lập được cảm nhận qua cơ hội học tập, lập nghiệp, cống hiến và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên ghi lại chia sẻ của những người trẻ trên giảng đường, nơi biên cương, trong quân ngũ và trên hành trình khởi nghiệp. Mỗi người một lựa chọn, một cách cống hiến nhưng đều chung niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng biến tình yêu quê hương, đất nước thành những việc làm thiết thực.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Vũ, Chính trị viên phó, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang
Giữ bình yên từ những việc cụ thể

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Vũ (thứ 2 từ phải sang) nói chuyện với người dân bản Na Ư, xã Sam Mứn.
Với người lính Biên phòng chúng tôi, giá trị của hòa bình hiện hữu từ những điều rất đỗi bình dị: Thôn, bản bình yên; người dân yên tâm lao động, sản xuất; những chuyến xe qua cửa khẩu đầy ắp hàng hóa. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang được giao quản lý, bảo vệ 28,102km đường biên giới Việt Nam - Lào, với 11 cột mốc, 4 cọc dấu, đồng thời quản lý địa bàn xã biên giới Sam Mứn. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Từ đầu năm 2026 đến nay, tuổi trẻ của đơn vị đã tham gia phối hợp sửa chữa, làm mới 2 căn nhà và hỗ trợ 2 hộ nghèo làm nhà mới trị giá 320 triệu đồng; tặng 200kg gạo, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 200 lượt người dân, học sinh... qua đó củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang luôn nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất, từng giá trị hòa bình thiêng liêng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.
Chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh, xã Tủa Chùa, (Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026)
Lập nghiệp từ nông sản quê hương

Với tôi, hòa bình được cảm nhận từ những điều gần gũi: Người dân yên tâm lao động, người trẻ có cơ hội học tập, lập nghiệp và thực hiện ước mơ. Sinh ra, lớn lên ở xã vùng cao Tủa Chùa, tôi hiểu, lòng biết ơn với thế hệ cha anh cần được thể hiện bằng khát vọng vươn lên và những giá trị cụ thể tạo ra cho quê hương. Tôi lựa chọn gắn bó với cây chè Shan tuyết cổ thụ, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm địa phương. Đất nước hòa bình, doanh nghiệp có cơ hội kết nối với thị trường trong nước, hướng tới thị trường quốc tế; qua đó tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân và đưa sản phẩm chè Tủa Chùa vươn xa. Hiện doanh nghiệp thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp Sandbox, áp dụng UAV vào vận chuyển chè tươi, nâng cao chất lượng nguyên liệu và định hướng chăm sóc chè theo hướng nông nghiệp thông minh IoT.
Năm 2027, chúng tôi phấn đấu trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tích cực nghiên cứu các sản phẩm Trà Lão Ông, Hồng Trà, Trà xanh; xây dựng Diệp Thanh Trà - Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa trở thành sản phẩm OCOP 5 sao. Tôi tin rằng lập nghiệp trên quê hương, tạo giá trị từ lợi thế địa phương và đưa sản phẩm mang dấu ấn Tủa Chùa vươn xa, chính là cách người trẻ hôm nay viết tiếp câu chuyện độc lập bằng lao động, sáng tạo và trách nhiệm.
Thượng sĩ Nùng Văn Phú, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
Tri ân bằng việc làm hôm nay

Chiến sĩ Nùng Văn Phú (bên phải) tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm.
Được sinh ra, lớn lên trong hòa bình và cống hiến trong môi trường quân đội là niềm hạnh phúc đối với tôi. Càng thấm thía giá trị của cuộc sống độc lập, tự do hôm nay, tôi càng hiểu rằng, những điều bình dị ấy được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và sự hy sinh máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Trên mảnh đất Điện Biên lịch sử vẫn còn hàng nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là nỗi mong chờ mòn mỏi của những gia đình suốt nhiều năm. Được trực tiếp tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi xác định trách nhiệm của người lính trẻ, trước hết là chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp sức đưa những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trở về đúng tên tuổi. Mỗi phần mộ được xác định danh tính là thêm một gia đình được sẻ chia nỗi mong chờ; mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên là thêm một lần được tri ân những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, để hành trình tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ được trọn vẹn.
Chị Chang Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sín Thầu
Bản lĩnh tuổi trẻ từ vùng biên

Chị Chang Thị Dung (bên trái) động viên công nhân thi công dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Sín Thầu.
Ở Sín Thầu, nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe”, giá trị của độc lập, hòa bình luôn hiện hữu trong đời sống thường ngày. Theo tôi, độc lập trong suy nghĩ là mỗi người có chính kiến, biết phân biệt đúng - sai, tự quyết định hướng đi và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trong điều kiện đất nước hòa bình, thanh niên có nhiều cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp. Với tuổi trẻ Sín Thầu, điều quan trọng là mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật, lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa của địa phương. Cùng với đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự. Là Bí thư Đoàn xã, tôi xác định phải tập hợp sức trẻ, đưa tinh thần xung kích vào những việc cụ thể, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa đến chung tay bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Em Đặng Quỳnh Trang (Thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026)
Học tập để làm chủ tương lai

Với em, độc lập trước hết là được sống, học tập và tự tin lựa chọn tương lai trong một đất nước hòa bình. Càng trân trọng những cơ hội mình có hôm nay, em càng hiểu rằng phía sau cuộc sống bình yên ấy là sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông. Trách nhiệm của người trẻ là nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và khoa học công nghệ để có đủ năng lực đóng góp cho quê hương, đất nước. Mỗi người cũng cần dám thử sức, bước ra khỏi vùng an toàn, không ngại thất bại và biết biến những điều mình học được thành giá trị thiết thực cho cộng đồng. Kết quả 38,5/40 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là thành quả của quá trình tự học, kiên trì và nỗ lực từng ngày, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Với ước mơ trở thành giáo viên, em lựa chọn theo học ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, em mong được trở về Điện Biên, nơi mình sinh ra và lớn lên, góp sức cho sự nghiệp giáo dục, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ thầy cô, học sinh đi trước đã vun đắp; đem kiến thức, niềm tin đến với học sinh, nhất là các em ở những vùng khó của tỉnh.
Em Tòng Thị Đông, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên
Trân trọng cơ hội được học tập

Là sinh viên tôi cảm nhận giá trị của hòa bình từ chính môi trường học tập, rèn luyện mà mình đang có. Hòa bình cho thế hệ trẻ cơ hội đến trường, theo đuổi ước mơ và lựa chọn tương lai. Những điều tưởng như bình thường ấy được đánh đổi bằng xương máu, tuổi xuân của biết bao thế hệ cha ông. Từ các hoạt động Đoàn, phong trào tình nguyện và giáo dục truyền thống trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, tôi hiểu rằng: Lòng biết ơn cần được thể hiện bằng hành động. Là người trẻ, phải học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng và chuẩn bị năng lực để phục vụ cộng đồng. Là sinh viên sư phạm, tôi xác định trách nhiệm của mình là chuẩn bị tốt hành trang để trở thành giáo viên có đạo đức, chuyên môn, kỹ năng và trách nhiệm với học sinh. Tôi sẽ tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào tình nguyện, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng, để những kiến thức, kỹ năng tích lũy trên giảng đường được chuyển thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương sau này.

