Tước đoạt mạng sống bạn nhậu bằng nhiều nhát dao lạnh lùng
Tối 23/8, tại xã Phú Giáo (TP Hồ Chí Minh) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong sau khi bị đâm nhiều nhát dao.

Công an xã Phú Giáo lấy lời khai Nguyễn Tấn Quí. Ảnh: CACC.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm bạn gồm Nguyễn Ngọc Nam, ông Hai (chưa rõ họ tên), Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Tấn Quí và Trần Hữu Luân tổ chức ăn nhậu tại một căn nhà ở ấp 1, xã Phú Giáo. Đến khoảng 20 giờ, một số người vào nghỉ, chỉ còn Quí và Luân ngồi lại.
Ít lâu sau, Luân bất ngờ đi từ cửa sau vào nhà rồi gục ngã giữa phòng trong tình trạng đầy máu. Khi bật đèn kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương. Lúc này, Nguyễn Ngọc Nam nhìn thấy Quí cầm một con dao Thái Lan cán đen đứng gần cửa chính rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Giáo nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng, gồm hai nhát ở vùng sườn cùng nhiều vết thương khác.

Con dao nhọn hung thủ dùng làm hung khí khi tước đoạt mạng sống bạn nhậu. Ảnh: CACC.
Sau khi gây án, Nguyễn Tấn Quí bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và Viện KSND khu vực nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.
Chỉ sau hai giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quí khi đối tượng đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động thuộc ấp 7, xã Phú Giáo.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.