Từ xe ôm, shipper... đến 'vô địch' VPL-S6: Câu chuyện cổ tích giữa đời thực
Friendly FC, đại diện khu vực Nam Trung Bộ tham dự giải bóng đá 7 người VĐQG VPL-S6 tại Hà Nội đã chinh phục BTC, người hâm mộ cho tới chính các đội bóng đối thủ tại giải để trở thành 'nhà vô địch', nhờ hành trình truyền cảm hứng của đội bóng sinh viên phải đi làm shipper giao hàng, phụ bếp để có tiền đá giải.
Không “bầu”, không nhà tài trợ, chỉ có duy nhất 1 bộ áo đấu
Xuất phát từ một đội bóng phong trào sân 7 của các chàng sinh viên ở Khánh Hòa cách đây gần 10 năm, Friendly FC đã ra đời với cái tên mà theo HLV Trương Châu Anh, một trong những thành viên thành lập đội khi đó, chia sẻ là vì thời gian đầu chung màu áo, cả đội toàn thua và phải trả tiền sân, tiền nước nên mới quyết định đặt tên là Friendly FC – đầy tinh thần “giao hữu” và “cống hiến”.
Cũng theo Châu Anh, hàng tuần các chàng sinh viên cùng các anh lớn hơn – vốn là thành viên sáng lập đội, đều chơi cùng nhau 1-2 trận và tất cả nguồn kinh phí đều là anh em chia đều nhau trên tinh thần vui vẻ, hết mình vì niềm đam mê với trái bóng tròn. Đây cũng là lý do mà từ trước tới nay, Friendly FC chưa bao giờ có ông “bầu” hay nhà tài trợ nào, từ kinh phí sinh hoạt cho tới trang phục thi đấu hay tiền đá giải.

Friendly FC (xanh) là đội duy nhất không có ông bầu, không có nhà tài trợ tham dự giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup (VPL-S6) 2025
Cũng bởi vậy mà trong ngày đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực Nam Trung Bộ (KPL-S4), mặt HLV Châu Anh “méo xẹo” khi nghĩ tới hành trình ra Thủ đô đá VPL-S6. “Tất nhiên, đội vô địch thì ai cũng vui mừng. Bản thân tôi là HLV cũng không nghĩ đội mình có thể tiến xa như vậy, chứ chưa nói tới việc vô địch khu vực. Nhưng mà khi nghĩ tới kinh phí “hành quân” ra Bắc để đá thì tôi vô cùng hoang mang. Trước tới nay, Friendly FC chưa bao giờ có ông bầu hay nhà tài trợ nên thực sự rất nhiều anh em trong đội đang là sinh viên đã phải đi làm thêm nhiều công việc khác nhau tiết kiệm tiền ra Hà Nội để thỏa đam mê với trái bóng tròn”, Châu Anh nói giọng nghèn nghẹn.

Các cầu thủ Friendly FC phải làm thêm đủ nghề như đầu bếp, phụ bếp, làm shipper chở hàng, chạy xe ôm công nghệ... để có tiền ra Hà Nội đá giải VPL-S6

Các chàng sinh viên của Friendly FC không ngại khó ngại khổ để cháy hết mình với niềm đam mê cùng trái bóng tròn
Theo HLV của đội duy nhất tại VPL-S6 và cũng thuộc dạng hiếm hoi tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia từ trước tới nay không có ông bầu và nhà tài trợ, nhiều thành viên của Friendly FC đã phải làm thêm chạy xe ôm, làm shipper, phục vụ bàn, xin ứng lương để có tiền ra Thủ đô đá giải, chưa kể có người còn phải làm thêm 2 việc cùng lúc để kịp đủ chi phí theo đội.
Đây cũng là lý do mà thời gian các đội bóng khác đá VPL-S6 đều nỗ lực tập luyện hàng ngày, thì các thành viên Friendly FC lại rong ruổi trên các cung đường giao hàng, hay miệt mài phụ bàn, phụ bếp ở nơi làm thêm để kịp gom góp đủ kinh phí đá giải. Thậm chí, sau khi có mặt ở VPL-S6 tại Hà Nội, các cầu thủ sinh viên của Friendly FC không dám đổi áo làm kỉ niệm, dù nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ngưỡng mộ từ cầu thủ đối phương sau khi biết tinh thần vượt khó của đội bóng này, đơn giản chỉ vì cả đội mỗi người chỉ có… duy nhất 1 bộ áo thi đấu, cứ đá xong về lại giặt phơi để đá tiếp.

Các cầu thủ Friendly FC (xanh) chỉ có duy nhất 1 bộ áo đấu tại giải
Niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn và tinh thần vượt khó của Friendly FC đã chinh phục cả Ban tổ chức giải và người hâm mộ cũng như chính các đội bóng là đối thủ của Châu Anh và các học trò tại VPL-S6. HLV Châu Anh cùng các học trò nhận được sự hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân và cả các đối thủ của họ ở giải đấu năm nay. Các đội bóng VPL-S6 như Thiên Khôi hay SHB FC… khi được biết về khó khăn của Friendly FC đã cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ.
Các thành viên đại diện vô địch KPL-S4 của VPL-S6 sau khi từ Khánh Hòa ra Thủ đô đã có chỗ ăn, ở tử tế, đảm bảo để chuẩn bị thể lực và hồi phục trong quá trình đá giải, cũng như có thể di chuyển bằng máy bay thay vì phải đi ô tô về sau khi chia tay giải.

HLV Trương Châu Anh xúc động chia sẻ về hành trình truyền cảm hứng của Friendly FC từ Khánh Hòa ra Thủ đô Hà Nội tham dự VPL-S6 2025
Giám đốc kĩ thuật SHB FC một trong những mạnh thường quân hỗ trợ Friendly FC nhiệt tình nhất, ông Lê Trọng Thủy chia sẻ: “Trong giải bóng đá VPL-S6 năm nay, Friendly FC là một điểm nhấn, rất hay, rất ý nghĩa. Chúng tôi cảm nhận hình ảnh của Friendly FC cũng đâu đó đúng với sứ mệnh của SHB FC đã và đang hướng tới - đó là mượn bóng đá để thể hiện sứ mệnh, bóng đá không chỉ là thắng thua trên sân, chúng tôi mong muốn chia sẻ được nhiều những giá trị hơn nữa để lan tỏa cho bóng đá nói riêng”.
Khi bóng đá không chỉ là bóng đá
Có thể nói việc các cầu thủ Friendly FC đã “cháy hết mình” cho đam mê cùng trái bóng tròn VPL-S6 thực sự tạo nên một sợi dây vô hình gắn kết giữa các đội bóng tham dự giải đấu và góp phần tạo nên sự đồng cảm sâu sắc trong cộng đồng bóng đá phủi. Trong một giải đấu, kết quả trên sân chắc chắn quan trọng – tuy nhiên, tất cả đều làm nền cho tinh thần đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau như cách mà tất cả các đội bóng giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL-S6) 2025 đã thể hiện với HLV Châu Anh và các học trò.

HLV Châu Anh của Friendly FC xúc động trước tấm chân tình của người hâm mộ và của chính các đội bóng đối thủ tại giải dành cho mình và toàn đội
Bản thân HLV Châu Anh cũng bất ngờ khi Friendly FC nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ, tương trợ như vậy từ cộng đồng mạng ở giải đấu bóng đá 7 người mà chúng ta vẫn quen biết đến với tên gọi “bóng đá phủi”. “Tôi cứ tưởng thi đấu bóng đá thì chỉ chơi bóng rồi có kết quả thắng – thua trên sân là xong. Tuy nhiên, tình cảm và ân tình mà ngay cả các đội bóng đối thủ dành cho Friendly FC bên ngoài sân cỏ thực sự khiến chúng tôi không khỏi xúc động”, HLV Châu Anh nghẹn ngào nói trong vòng tay GĐKT SHB FC – Lê Trọng Thủy trong buổi giao lưu giữa hai đội bóng bên lề.
Bóng đá không chỉ là bóng đá – thông điệp này được truyền tải mạnh mẽ tại VPL-S6 nhờ hành trình ra Thủ đô đá giải đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng của các cầu thủ Friendly FC.

Ông Lê Trọng Thủy, GĐKT SHB FC tại VPL-S6 2025 và món quà dành tặng Friendly FC
“Thực tế thì với chúng tôi, dù là đội bóng SHB FC nam hay SHB FC nữ hay là Academy hay bất kỳ đội bóng đá nào mang trong mình là màu áo SHB thì việc thắng, thua trên sân không quá quan trọng. Quan trọng là sứ mệnh và quan trọng là những giá trị văn hóa chúng ta đem lại cho nền bóng đá là gì? Đội bóng đá SHB FC nam đang trên con đường rất đúng hướng với quan điểm cũng như dán những cái giá trị mà SHB vốn mang lại cho bóng đá Việt Nam. Điều này Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của chúng tôi đã quá quen thuộc với những hình ảnh đam mê bóng đá Việt Nam ở cả chuyên nghiệp, bóng đá phủi và chúng tôi thừa hưởng tình yêu bóng đá đó nên tất cả các thành viên trong màu áo SHB FC đều mang trong mình mã gene yêu bóng đá”, GĐKT Lê Trọng Thủy của SHB FC chia sẻ về tấm chân tình của cả đội bóng với câu chuyện truyền cảm hứng của Friendly FC tại VPL-S6 2025.
Là một trong những thành viên của Thành Thành – đại diện miền Trung tham dự VPL-S1, HLV Châu Anh của Friendly FC xúc động nói: “Năm đó tôi theo đội Thành Thành, có nhà tài trợ, chỉ việc lên đường ra Hà Nội đá giải nhàn lắm. Lần này đi cùng đội bóng sinh viên Friendly FC của tôi dù khó khăn trăm bề, nhưng chúng tôi tự hào được tham dự một giải đấu tầm cỡ và đầy tính kết nối như thế này. Được thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả, được mọi người đồng cảm, chia sẻ và thăm hỏi, hỗ trợ nhiệt tình, thực sự với Friendly FC đây là một kỉ niệm tuyệt vời trong đời, không thể nào quên. Nhớ năm đầu tiên đó trong màu áo Thành Thành, giải chỉ có 4 đội tham dự vòng chung kết. Đến mùa này thì đã nhân lên tới 12 đội, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ thấy sức mạnh của phong trào bóng đá sân 7 đã lan rộng ở cả nước như thế nào rồi”.

Đối với Ban tổ chức, người hâm mộ và các đội bóng tham dự VPL-S6 2025, Friendly FC xứng đáng là "nhà vô địch" sau hành trình truyền cảm hứng của đội bóng sinh viên từ Khánh Hòa ra Thủ đô đá giải
Kết thúc vòng bảng VPL-S6, HLV Châu Anh cùng các học trò toàn thua cả 3 trận, hệ số bàn thắng, bại là -11, đứng cuối bảng A và sớm phải dừng bước. Tuy nhiên, với Ban tổ chức giải và người hâm mộ cùng các đội bóng đối thủ, Friendly FC xứng đáng là nhà vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL-S6) 2025 sau hành trình ra Thủ đô đá giải truyền cảm hứng như câu chuyện cổ tích ngoài đời thực của đội bóng sinh viên này.