Tu viện Đức Bà Lâm Viên trong màn sương
Từ trên cao nhìn xuống, tu viện Đức Bà Lâm Viên hiện ra mờ ảo trong màn sương đặc trưng của Đà Lạt. Nằm tại số 2 Huyền Trân Công Chúa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), công trình cổ kính ẩn mình giữa rừng thông bạt ngàn gợi nhắc đến những tu viện thời Trung cổ châu Âu.

Ngược dòng thời gian, tu viện Đức Bà Lâm Viên được khánh thành từ năm 1935. Ban đầu, nơi đây là vườn trẻ mẫu giáo, rồi phát triển thành bậc tiểu học và trung học dành cho nữ sinh. Ảnh: Bảo Ân

Năm 1988, cơ sở này trở thành Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lâm Đồng, song phần nhà nguyện và tu viện vẫn do dòng Đức Bà Lâm Viên quản lý. Trường và tu viện nối nhau bằng một lối đi lát đá. Ảnh: Bảo Ân

Tu viện được xây dựng theo phong cách Gothic, nổi bật với hệ thống cửa sổ kính màu và những vòm ogival (vòm nhọn) – đặc trưng dễ nhận thấy ở cửa sổ, hành lang, lối đi, cũng như mặt đứng chính của công trình. Ảnh: Bảo Ân

Tường ốp đá kết hợp bê tông phun gai tạo nên cảm giác thô mộc, vững chãi; mái ngói đất nung dốc cao càng làm tăng thêm vẻ cổ kính. Ảnh: Bảo Ân

Những vòm ogival xuất hiện khắp nơi: từ khung cửa, hành lang đến lối thông giữa các khoảng sân, mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa uy nghi. Ảnh: Bảo Ân

Không chỉ có kiến trúc, cảnh quan tu viện cũng được chăm chút tinh tế. Những mảnh vườn nhỏ nằm dọc lối đi, hòa quyện cùng đường nét kiến trúc độc đáo, khiến không gian thêm hài hòa và thơ mộng. Ảnh: Bảo Ân

Trong sương sớm, khi ánh nắng còn chưa xuyên qua hết tán thông, tu viện như chìm trong một thế giới tĩnh lặng, mang đến cho người ghé thăm cảm giác an yên và thư thái khó quên. Ảnh: Bảo Ân