Tự truyện xúc động của một nữ tiếp viên hàng không

Một lời kể dịu dàng mà đầy nội lực, 'Lời từ biệt bầu trời' vừa được ra mắt đã lập tức thu hút sự chú ý của độc giả yêu văn chương với những câu chuyện nghề nghiệp chân thực.

Tự truyện xúc động của một nữ tiếp viên hàng không dám nói lời chia tay bầu trời

Tự truyện xúc động của một nữ tiếp viên hàng không dám nói lời chia tay bầu trời

Cuốn sách là tự truyện của tác giả Đinh Lê Hương – người từng dành nhiều năm tuổi trẻ làm tiếp viên hàng không, rong ruổi khắp những chân trời xa lạ, trước khi dũng cảm khép lại hành trình ấy.

Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh tiếp viên hàng không luôn gắn với sự chỉn chu, thanh lịch và hào nhoáng. Thế nhưng, đằng sau lớp trang điểm hoàn hảo, nụ cười luôn rạng rỡ và tà áo dài thướt tha là cả một thế giới khắc nghiệt ít ai thấu hiểu.

Đó là những đêm trắng trên bầu trời, những bữa ăn vội vàng ở góc sân bay, những cú sốc nghề nghiệp thầm lặng và nỗi cô đơn triền miên của những người “lấy bầu trời làm nhà”.

Khởi đầu cuốn sách bằng chương Cú rẽ ngoặt của một học sinh trường chuyên lớp chọn, tác giả kể về quyết định táo bạo khi từ bỏ con đường học thuật được gia đình kỳ vọng để trở thành tiếp viên. Quyết định ấy mở ra một thế giới không có bản đồ, đầy bất trắc nhưng rực rỡ sắc màu.

Qua hơn 300 trang sách, độc giả được dẫn dắt đi từ những trải nghiệm nghề nghiệp khắc nghiệt, nơi từng hành động phải chính xác đến từng giây, đến những câu chuyện rất đỗi nhân văn và lãng mạn.

Những chương sách như: Làm tiếp viên thì có gì phải học?, Sống ở Đoàn tiếp viên và những điều không trường lớp nào dạy bạn!, Tiếp viên hàng không và những “nghe đồn” muôn thuở hé lộ phần “kỹ thuật” của nghề, nơi không có chỗ cho sai lầm và sự yếu đuối kéo dài.

Nhưng song song với đó, các chương Seoul – mối tình đầu;Và Paris, nơi tình yêu tôi hát, hay Chuyện của vịt con xấu xí lại đậm chất mộng mơ, giàu cảm xúc.

Khác với nhiều tự truyện khác, Lời từ biệt bầu trời không tô vẽ bản thân hay than vãn. Mỗi trang viết là một cuộc đối thoại của tác giả với chính mình, như thể cô đang mở chiếc vali kỷ niệm và lần lượt lấy ra từng mảnh ký ức, có lúc là nụ cười tự hào, có khi là nước mắt cô độc giữa xứ người.

Câu chuyện không kể theo dòng thời gian khô khan mà trôi theo mạch cảm xúc, lúc vỡ òa khi đến Sài Gòn, nơi chắp cánh cũng là nơi chia tay, lúc lặng lẽ như một lời thì thầm ở sân ga cuối.

Phần cuối sách, Những mẩu chuyện vụn vặt, tập hợp các câu chuyện nhỏ về hành khách, tổ bay và những tình huống cảm động trên chuyến bay.

Đây không chỉ là trải nghiệm riêng của tác giả mà còn là lát cắt về tình người, tình thân và tình yêu mà cô vô tình chứng kiến. Những câu chuyện giản dị nhưng khiến độc giả phải dừng lại để chiêm nghiệm.

Đặc biệt, trong Phụ lục 2: Những lát cắt ký ức, cuốn sách còn lưu giữ nhiều bức ảnh kỷ niệm, từ những khung hình chụp tại sân bay đến khoảnh khắc đời thường bên đồng nghiệp. Dưới mỗi bức ảnh là lời chia sẻ chân thành về con người và vùng đất đã đi qua, tựa như một cuốn album thanh xuân vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Lời từ biệt bầu trời do Nxb Phụ nữ Việt Nam phát hành không chỉ dành cho những người từng gắn bó với ngành hàng không.

Cuốn sách chạm đến bất cứ ai đang đứng trước ngã ba cuộc đời, từng chọn một con đường không giống ai, từng nghi ngờ chính mình, hoặc đang tìm cách khép lại một chương cũ để bước tiếp.

Với giọng văn nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đong đầy trải nghiệm, tác giả không viết để kể lể nỗi tiếc nuối mà để tri ân: tri ân một nghề nghiệp đã dạy cô trưởng thành, và tri ân chính bản thân – người dám dấn thân và cũng dám nói lời từ biệt.

QUANG ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/tu-truyen-xuc-dong-cua-mot-nu-tiep-vien-hang-khong-147968.html
Zalo