Từ sinh viên ngành văn hóa đến thí sinh nổi bật tại 'Hoa hậu Việt Nam' 2024
Hà Thị Giang Thanh (tỉnh Quảng Ninh), tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa Hà Nội bước vào vòng Chung kết 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 không chỉ bằng ngoại hình ấn tượng, mà còn bằng sự bền bỉ trong quá trình rèn luyện, học hỏi và phát triển bản thân.
Giang Thanh sinh năm 2002, cao 1,74 m, là người mẫu tự do, từng lọt Top 5 cuộc thi ‘Hoa khôi Sinh viên Việt Nam’. Nhưng cô vốn không phải sinh ra đã là “người của sân khấu”: "Mình từng rất nhút nhát, ngại xuất hiện nơi đông người. Việc đứng trước đám đông đã từng là một áp lực lớn", Thanh chia sẻ.



Hà Thị Giang Thanh (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Thay vì từ bỏ, cô chọn cách đối diện với giới hạn của bản thân. Kể từ sau cuộc thi 'Hoa khôi Sinh viên', Thanh bắt đầu làm mẫu cho các dự án nhỏ, học kỹ năng trình diễn, luyện giao tiếp và đặc biệt là rèn thể lực bằng các môn thể thao đối kháng như cầu lông. "Mình không có xuất phát điểm vượt trội, nhưng sẽ bù đắp bằng nỗ lực mỗi ngày", cô nói.



Thí sinh mang số báo danh 615 tâm sự, việc được xướng tên trong 25 thí sinh tham dự vòng Chung kết là “khoảnh khắc vỡ òa”, không phải vì may mắn, mà vì những nỗ lực âm thầm đã được đền đáp. "Mình nghĩ, Ban giám khảo không chỉ nhìn thấy ngoại hình, mà còn cả sự tiến bộ và tinh thần học hỏi nghiêm túc ở mỗi thí sinh", cô chia sẻ.



Đặc biệt, trong hành trình chạm tới vương miện, Giang Thanh không chạy theo hình mẫu “hoa hậu hào nhoáng”. Cô xuất hiện tại vòng chụp hình và giao lưu trong trang phục sơ mi trắng, quần jeans và giày vải – như một tuyên ngôn giản dị. “Trang phục không làm nên một người đẹp. Mình muốn được ghi nhận bằng chính cá tính và nỗ lực của mình”, cô nói.

Tốt nghiệp từ một ngôi trường không chuyên đào tạo nghệ thuật hay trình diễn, Giang Thanh lại mang đến một màu sắc riêng biệt: Yêu văn hóa, mong muốn trở thành một thuyết minh viên di sản trong tương lai. “Mình muốn lan tỏa vẻ đẹp của Việt Nam theo cách khác bằng câu chuyện, bằng sự hiểu biết, chứ không chỉ bằng hình ảnh”, cô nói.


Đại diện Ban tổ chức nhận xét Giang Thanh là một thí sinh “có chiều sâu, sống trách nhiệm với chính mình và những gì đang theo đuổi”. Tại các buổi huấn luyện kỹ năng trình diễn, cô luôn là người đến sớm và rời muộn nhất. Cô cũng chủ động học kỹ thuật biểu cảm khuôn mặt, luyện thần thái và tìm hiểu cả... điểm nhìn vào ống kính.


Đằng sau sự tự tin hiện tại là cả một hành trình dài. Giang Thanh cho biết, có những ngày cô tự tập đi catwalk hàng giờ trong phòng trọ nhỏ, hoặc ghi âm lại giọng nói của mình để luyện phát âm trước gương. “Nếu bạn không có điều kiện hơn người khác, bạn phải chịu khó hơn họ”, cô nói.

Đối với Giang Thanh, vương miện ‘Hoa hậu Việt Nam’ 2024 là đích đến, nhưng hành trình đi đến đó mới là điều quý giá. "Mình muốn chiến thắng không chỉ để có danh hiệu, mà để chứng minh rằng, một cô gái bình thường, không có ê kíp, không xuất thân từ làng giải trí, vẫn có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình", cô khẳng định.