Từ những 'Nhịp cầu nhân ái' đến những đổi thay
Có những ước mơ tưởng chừng quá xa vời với những phận người nghèo khó. Một mái nhà vững chãi, một cuộc sống bớt nhọc nhằn, hay đơn giản là được tiếp tục đến trường… Nhưng khi những tấm lòng cùng gặp nhau qua Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, những mong ước ấy đã dần trở thành hiện thực. Phía sau mỗi bài viết, mỗi lời kêu gọi là một hành trình kết nối yêu thương, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để bước tiếp.
Trao một điểm tựa, mở một tương lai
Tháng 8-2025, mẹ con chị Hoàng Thị Liên và cháu Hoàng A Lộc, thôn Ngọc Thành, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đón niềm vui trong căn nhà mới rộng trên 60 m2, trị giá gần 190 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con được Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đăng tải qua bài viết “Xót xa hoàn cảnh mẹ đơn thân mù lòa”.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Đảng ủy xã Hùng Lợi và Kênh YouTube Đông Bắc Quê tôi chia sẻ niềm vui với em Giàng Trần Hưng, thôn Phan, xã Hùng Lợi trong ngôi nhà mới do “Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái” kêu gọi tài trợ.
Từ sự kết nối của Chuyên mục, Kênh YouTube Long Xuân Chiến - Đông Bắc quê tôi cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 190 triệu đồng. Ngày nhận nhà, mẹ con chị Liên còn được tặng một con bò giống, một chiếc xe đạp, tủ, giường, bộ nồi và nhiều nhu yếu phẩm. Chị Liên phấn khởi nói: “Có căn nhà mới, mẹ con tôi không còn lo mỗi khi mưa gió. Tôi biết ơn Báo và các nhà hảo tâm nhiều lắm”.
Với anh Lù Văn Hường, dân tộc Nùng, thôn Bản Chè 2, xã Tân Tiến, tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Khoảng 17 giờ ngày 7-5, trên đường chở rơm về nhà, xe công nông mất lái do đường trơn trượt, khiến anh ngã mạnh, bị chấn thương nặng vùng đầu và mặt. Gia đình 9 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nông nghiệp, lại có người già, người khuyết tật và hai con nhỏ. Sau khi hoàn cảnh được chia sẻ, anh nhận được hơn 152 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, bạn đọc và nhà hảo tâm, giúp có thêm điều kiện điều trị, phục hồi sức khỏe.
Anh Lù Văn Hường xúc động nói: “Được mọi người quan tâm, hỗ trợ, tôi vừa biết ơn vừa có thêm động lực để cố gắng”. Từ những ngày tháng khó khăn, anh Hường đang từng bước trở lại cuộc sống, mang theo sự biết ơn và niềm tin vào ngày mai.
Với cô học trò Hoàng Thị Hải Yến, điều em mong mỏi nhất là được bước tiếp trên con đường học tập. Yến là người Mông, học sinh lớp 12B, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên. Năm 2019, một trận mưa lũ đã cướp đi bố, mẹ và người em gái út. Mồ côi từ nhỏ, Yến được anh họ Hoàng Văn Sơn cưu mang, nuôi ăn học. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, anh Sơn vẫn cố gắng để em không phải dang dở việc học. Ước mơ giảng đường tưởng như phải khép lại trước những nhọc nhằn ấy, nhưng rồi Yến nhận được sự hỗ trợ, đỡ đầu của các nhà hảo tâm. Hiện em đã trở thành sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng, trường Đại học Tân Trào.
Yến xúc động nói: “Nhờ sự kết nối của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hôm nay em đã được bước vào giảng đường. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.
Nối nhịp yêu thương
Phía sau mỗi hoàn cảnh được tiếp sức là sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp, người góp vật chất, người góp công sức, người kết nối yêu thương, tất cả gặp nhau ở mong muốn giản dị: giúp những phận đời khó khăn có thêm điểm tựa, thêm niềm tin, nghị lực vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và vươn tới những ước mơ tốt đẹp.
Ông Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch Tuynel Viên Châu Tuyên Quang cho biết: “Doanh nghiệp luôn mong muốn được đồng hành cùng những chương trình nhân đạo, thời gian qua đã phối hợp với Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp thêm niềm tin và nghị lực để những người gặp khó khăn vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống”.
Anh Long Xuân Chiến chia sẻ: “Tôi mong muốn mỗi căn nhà phối hợp cùng với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và chính quyền địa phương các xã, phường được xây lên phải bảo đảm chất lượng, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của gia đình. Thấy bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn, tôi cảm thấy việc mình làm thật sự có ý nghĩa”.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Duệ, cho biết: “Xã được Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, giúp các gia đình xã vùng cao chúng tôi có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước vươn lên”.
Từ năm 2020 đến nay, Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã kết nối, giúp đỡ trên 250 trường hợp; trong đó có 90 trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Chương trình đã xây mới, sửa chữa 15 ngôi nhà tại các xã, thị trấn trong tỉnh, với tổng giá trị nhân đạo gần 10 tỷ đồng.
Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Chuyên mục đã kết nối hỗ trợ 22 trường hợp, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; khởi công xây mới, sửa chữa 7 ngôi nhà tại các xã Hùng Lợi, Tân Long, Trung Hà, Mậu Duệ, Bằng Hành. Mỗi căn nhà có giá trị từ 100 đến 250 triệu đồng.
Từ các bài viết của Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” - Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng biết đến, các tấm lòng được kết nối và sẻ chia. Mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi gia đình có thêm sinh kế, mỗi em nhỏ có thêm điều kiện đến trường là một đổi thay được vun đắp. Qua đó, Báo không chỉ làm tốt vai trò thông tin, lan tỏa giá trị nhân văn mà còn góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang - nơi địa đầu Tổ quốc, vùng đất giàu truyền thống cách mạng ngày càng nhân ái, nghĩa tình và phát triển.

