'Tự nguyện' - thanh âm bất diệt tri ân báo chí cách mạng Việt Nam
Tác phẩm đặc biệt mang tên 'Tự nguyện' - một trong những điểm nhấn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh vừa qua.
Hành trình 100 năm - Vinh danh nghề báo và những giá trị bất biến
Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là dịp tôn vinh đóng góp của các thế hệ người làm báo, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc suốt một thế kỷ qua. Đồng thời, sự kiện cũng khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng phụng sự đất nước của những người cầm bút hôm nay.
Trong khuôn khổ chương trình, ca khúc “Tự nguyện” của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh được tái hiện như một lát cắt lịch sử xúc động. Tác phẩm được dàn dựng thành 5 phân đoạn sân khấu, gói trọn trong 6 phút 48 giây, tái hiện không khí chiến đấu, hy sinh và cống hiến của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975.
Đặc biệt, tiết mục “Tự nguyện” được kết hợp với công nghệ trình chiếu màn gauze, mang lại hiệu ứng thị giác mới lạ, tạo chiều sâu không gian và tái hiện những thước phim lịch sử ngay trên sân khấu. Hình ảnh các chiến sĩ báo chí giữa chiến trường, những bài báo viết vội trong gian khổ hiện lên sống động, đưa khán giả ngược dòng thời gian, cảm nhận hơi thở lịch sử len vào từng giai điệu.

Cảnh diễn sân khấu ứng dụng công nghệ tái hiện dòng chảy báo chí cách mạng với những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc
“Tự nguyện” - Gìn giữ trọn vẹn tâm huyết người sáng tác
Nhiều năm qua, “Tự nguyện” đã trở thành giai điệu quen thuộc, nhưng không phải phiên bản nào cũng giữ được sự chuẩn xác trong ca từ và tinh thần gốc. Tại lễ kỷ niệm lần này, ekip thực hiện chương trình (Sun Bright) đã tìm về tài liệu gốc, đối chiếu với bài viết của nhà báo Nguyễn Đình San đăng trên Báo Công An Nhân Dân (4/8/2018) để đảm bảo mọi ca từ đều đúng nguyên tác:
“Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương…”
“… Là người, xin một lần khi nằm xuống
Cùng anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ…”

Nghệ sĩ Phạm Thu Hà thể hiện nhạc phẩm Tự nguyện
Thể hiện chính xác ca khúc là cách tôn trọng nhạc sĩ Trương Quốc Khánh và cũng là lời tri ân sâu sắc với thế hệ làm báo đã hy sinh vì lý tưởng cách mạng.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “Tự nguyện” vẫn sống cùng nhịp thở dân tộc. Giai điệu này đã theo chân các nhà báo trên mọi mặt trận, tiếp thêm niềm tin, động lực để giữ vững cây bút giữa muôn trùng thử thách.
Một lần nữa, tại lễ kỷ niệm 100 năm, “Tự nguyện” vang lên như lời nhắc nhở: người làm báo hôm nay và mai sau luôn sẵn sàng dấn thân, giữ gìn lương tâm nghề nghiệp, phụng sự sự thật và khát vọng phát triển đất nước.
Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan