Từ lá phiếu của cử tri đến khát vọng phát triển
Trong ngày hội lớn, cử tri Hoài Đức kỳ vọng vào một tương lai phát triển, tốt đẹp hơn cho quê hương, đất nước.
Ngày 15-3, ngay từ rất sớm, khắp các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Hoài Đức đã rộn ràng không khí của ngày bầu cử.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước cổng nhà, dọc các tuyến đường và tại các khu vực bỏ phiếu, tạo nên bầu không khí trang trọng, phấn khởi. Từng dòng người nối nhau đến điểm bỏ phiếu với tâm thế hồ hởi, thể hiện trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Người dân đến lấy phiếu bầu và tiến hành bầu cử tại thôn Yên Vĩnh, xã Hoài Đức. Ảnh: TT
Tại khu vực bỏ phiếu thôn Yên Vĩnh, ngay sau khi tổ bầu cử khai mạc, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác hướng dẫn cử tri được thực hiện chu đáo, các bước bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Không khí tại điểm bầu cử vừa trang nghiêm vừa gần gũi khi bà con gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui trong ngày hội dân chủ.
Là một trong những cử tri có mặt từ sớm, bà Trần Thị Hiền (74 tuổi, thôn Yên Vĩnh, xã Hoài Đức) cho biết, bà luôn coi ngày bầu cử là sự kiện đặc biệt quan trọng.
“Đối với chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử đều là ngày hội lớn. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố gắng đi bỏ phiếu thật sớm. Lá phiếu của mỗi người tuy nhỏ nhưng lại mang theo niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển,” bà Hiền chia sẻ.

Cử tri phấn khởi đến bỏ phiếu. Ảnh: ĐH
Cùng với các cử tri lớn tuổi, nhiều bạn trẻ tại xã Hoài Đức cũng hào hứng tham gia ngày bầu cử. Với họ, đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.
Bạn Nguyễn Anh Quân (19 tuổi), sinh viên và là cử tri lần đầu tham gia bầu cử, cho biết bản thân đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước khi đến điểm bỏ phiếu, bạn bày tỏ: “Được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình là cảm xúc rất đặc biệt. Tôi hy vọng những đại biểu được bầu sẽ là những người năng động, có nhiều sáng kiến để phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm cơ hội học tập và việc làm cho thế hệ trẻ".

Mỗi lá phiếu là mỗi kỳ vọng. Ảnh: ĐH
Tranh thủ thời gian trước giờ vào ca làm việc, anh Nguyễn Văn Khuê (40 tuổi, thôn Cựu Quán), công nhân, đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã, cũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm. Theo anh, ngày bầu cử là dịp để người lao động thể hiện tiếng nói và mong muốn của mình.
“Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của công nhân, người lao động, từ việc làm ổn định đến các chính sách an sinh xã hội. Khi người lao động được chăm lo tốt thì họ sẽ yên tâm làm việc và đóng góp cho sự phát triển của địa phương,” anh Khuê chia sẻ.
Cũng trong dòng người đến điểm bỏ phiếu còn có nhiều cán bộ, giáo viên trên địa bàn. Cô Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, giáo viên một trường tiểu học của xã), cho rằng ngày bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.
“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất cho trường lớp, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có môi trường dạy và học tốt hơn. Giáo dục phát triển thì địa phương cũng phát triển bền vững,” cô Hoa nói.

Tâm trạng tươi vui, phấn khởi của cử tri khi đi bỏ phiếu. Ảnh: ĐH
Ở góc độ kinh doanh, là một tiểu thương ở xã, bà Ngô Thị Thương (40 tuổi, thôn Cựu Quán) cũng tranh thủ đi bỏ phiếu từ rất sớm trước khi trở lại với công việc buôn bán. Theo bà, việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
“Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Khi kinh tế phát triển thì đời sống của người dân cũng ngày càng ổn định và tốt hơn", bà Thương nói.
Ghi nhận trong buổi sáng 15-3, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Hoài Đức, cử tri đến tham gia bầu cử đông đủ, trật tự và đúng quy định. Không khí phấn khởi, tin tưởng hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân khi thực hiện quyền công dân của mình.
Trong ngày hội lớn của đất nước, mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu lựa chọn trước khi bỏ vào hòm phiếu - đó không chỉ là sự lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là niềm tin, là kỳ vọng của người dân vào một tương lai phát triển tốt đẹp hơn cho quê hương và đất nước.



























