Tử hình thanh niên giết vợ 'hờ' vì ghen

Bực tức vì vợ 'hờ' có người khác, lại bị đuổi ra khỏi nhà sau 12 năm chung sống, Lê Công Ty không kiềm chế được nên đã gây ra trọng án.

Kết thúc mối tình 12 năm bằng những nhát dao oan nghiệt

Ngày 5/7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Lê Công Ty (37 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Bị cáo Ty bị tuyên mức án cao nhất. (Ảnh: Bùi Thanh).

Theo nội dung vụ án, bà P.T.K.D. (SN 1976, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) ly hôn chồng và sống cùng với con gái. Sau khi ly hôn, bà D. gặp và nảy sinh tình cảm với Lê Công Ty.

Năm 2010, Tuy và bà D. chuyển về sống cùng nhau như vợ chồng tại một căn nhà trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12). Cùng chung sống còn có con riêng của bà D..

Tối 6/9/2022, bà D. gọi điện thoại cho Ty, hẹn gặp nhau tại một ngã ba đường cách nhà 50 mét. Khi ra điểm hẹn, Ty thấy bà D. đang đứng nói chuyện với nam thanh niên tên L.V.Đ. (27 tuổi, quê tỉnh cà Mau).

Trong lúc nói chuyện, Ty nghe thấy bà D. xưng mình là “vợ” và gọi Đ. là “chồng”. Ghen tuông, Ty bước tới tát vào mặt bà D.. Tiếp đó, Ty kêu bà D. và Đ. về nhà nói chuyện. Tuy nhiên, chỉ có bà D. về nhà, còn Đ. đi đâu không rõ.

Tại nhà, Ty gặng hỏi bà D. về mối quan hệ mới nhưng bà D. không trả lời. Bà D. chỉ đưa ra đề nghị chia tay với Ty vì đã hết tình cảm. Từ đó, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau lớn tiếng.

Sau khi cãi nhau, bà D. bỏ vào phòng con gái ngủ, còn Ty vào phòng riêng nằm ngủ. Khoảng 2h ngày 7/9/2022, Ty gọi điện thoại, yêu cầu bà D. qua phòng mình nói chuyện. Tại đây, cả hai cãi nhau lớn tiếng. Đỉnh điểm, bà D. yêu cầu Ty dọn toàn bộ đồ ra khỏi nhà.

Bị đuổi khỏi nhà, Ty tức giận và nảy sinh ý định giết bà D.. Ty ra khỏi phòng, xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại phòng, dùng dao tấn công bà D. cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lê Công Ty đến Công an phường Thới An (quận 12) đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trả giá bằng bản án cao nhất

Bị áp giải đến TAND thành phố Hồ Chí Minh sáng 5/7, bị cáo Lê Công Ty tỏ ra bình thản. Bị cáo Ty thừa nhận đã gây án mạng khiến bà D. tử vong. Về nguyên nhân gây án, Ty nói do ghen tuông vì bà D. có người đàn ông khác.

Cũng theo bị cáo Ty, cả hai người đã sống cùng nhau được 12 năm và trước thời điểm gây án mạng, Ty vẫn còn tình cảm với bà D.. Khi xảy ra mâu thuẫn, bị bà D. đuổi ra khỏi nhà, Ty xin thời hạn 1 tháng để rời đi nhưng bà D. nhất định không chịu nên không kiềm chế được tức giận, gây án mạng.

Tại phiên tòa, Ty cũng không bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Ty nói mình cảm thấy có lỗi với người thân của bà D. và Ty đã gửi lời xin lỗi đến cha của bà D. cũng đang có mặt ở tòa với tư cách đại diện bị hại.

Sau một buổi xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Lê Công Ty là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân.

Hành vi của bị cáo Ty thề hiện thái độ coi thường pháp luật, vì động cơ đê hèn mà tước đoạt mạng sống của người khác nên cần tuyên mức án thật nghiêm khắc. Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo để trờ thành người có ích, cần thiết loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Công Ty mức án tử hình về tội Giết người.

Đăng Doanh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-hinh-thanh-nien-giet-vo-ho-vi-ghen-a671591.html
Zalo