'Tự hào Tổ quốc tôi' – Gắn kết quân dân, khơi dậy lòng yêu nước nơi cực Nam Tổ quốc
Ngày 6/10, tại Mũi Cà Mau, Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức sự kiện 'Tự hào Tổ quốc tôi' – một hoạt động đầy ý nghĩa trong chuỗi sự kiện 'Hành trình báo công nơi địa đầu Tổ quốc' và Cuộc vận động sáng tác 'Viết tiếp câu chuyện tự hào' năm 2025.

Lễ chào cờ bắt đầu trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.
Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các cấp và đại diện các đơn vị phối hợp: ông Phan Hoàng Vũ - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; ông Bùi Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Phạm Minh Luyến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau; Đại tá Bùi Văn Vũ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; bà Phan Minh Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sen Cộng và đại diện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương.

Ban tổ chức Chức chương trình chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc nơi Đất Mũi. Ảnh: Thanh Tiến.
Sự kiện bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân thuộc quần thể khu du lịch Mũi Cà Mau. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Tiếp theo, Ban tổ chức Chức chương trình chào cờ trang nghiêm tại Cột cờ Tổ quốc nơi Đất Mũi.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân – Khu du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: Thanh Tiến.
Cột cờ cao 45 mét, được xây dựng phỏng theo cột cờ Hà Nội cổ xưa gắn với truyền thống lịch sử của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Cột cờ Hà Nội tại xã Đất Mũi là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia hiện nay, việc duy trùy chào cờ, quản lý cột cờ do Đồn biên phong Đất Mũi đảm trách duy trì đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động trong khu du lịch.
Cột cờ Tổ quốc hiên ngang và lá cờ Tổ quốc tung bay nơi cực Nam thiêng liêng càng thấm thía hơn trách nhiệm của mình, những người con đất Việt phải tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, để góp phần xây dựng quê hương Cà Mau, điểm cuối cùng trên bản đồ Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh.
Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết chia sẻ, tháng 7/2025, Báo Đại đoàn kết đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen cộng khởi động chuỗi sự kiện “Tự hào tổ quốc tôi”, gồm Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025 và “Hành trình báo công” nơi địa đầu Tổ quốc trên đất liền".

Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết. phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Thanh Tiến.
"Hành trình báo công" nơi địa đầu Tổ quốc đã được khởi động bằng Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Chùa Sủi, Hà Nội vào sáng ngày 24/7/2025. Tiếp đó, ngày 28/8/2025 là sự kiện dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội và Ban Tổ chức đã làm lễ tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, chiến sĩ, anh hùng dân tộc ngàn đời qua tại Cột cờ Hà Nội linh thiêng, một biểu tượng trường tồn thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường của con người, của dân tộc Việt Nam.
Ngày 6/10/2025, "Hành trình báo công" được tổ chức tại Cột Cờ Đất Mũi, Cà Mau, biểu tượng của chủ quyền quốc gia, ở cực Nam của Tổ quốc, là nơi thể hiện ý chí và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là địa điểm thu hút, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
“Thật xúc động và tự hào xiết bao khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ nơi cực Nam của đất nước, chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn sự gần gũi và thiêng liêng của hai tiếng "Tổ Quốc". Đây là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người con của đất nước, của dân tộc đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc… Đồng thời là biểu hiện của sự trân trọng, biết ơn các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang đang ngày đêm sát cánh cùng đồng bào nơi biên cương làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, và tạo ra một hành trình ý nghĩa - nơi mỗi người dân trở thành sứ giả truyền cảm hứng, lan tỏa những câu chuyện tử tế và lòng biết ơn”, nhà báo Trương Thành Trung – Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh.
Tổng biên tập Trương Thành Trung bày tỏ kỳ vọng chuỗi các sự kiện “Tự hào tổ quốc tôi” là cầu nối giúp người dân không chỉ lắng nghe lịch sử, mà còn trực tiếp tham gia và bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình với tình yêu quê hương, đất nước. Là dịp để mọi tầng lớp, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng với quá khứ, các bậc tiền nhân và khẳng định trách nhiệm xây dựng tương lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Bùi Minh Hải - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tiến.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Bùi Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau bày tỏ sự xúc động trong không khí thiêng liêng cùng hội tụ về nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc – Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau, nơi thiêng liêng ghi dấu chủ quyền quốc gia, nơi đất trời hòa vào biển lớn, để cùng tham dự Hành trình “Báo công dâng Bác” do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Công ty Sen Cộng tổ chức. Chương trình đầy ý nghĩa này, một hành trình về nguồn, hành trình của niềm tin và khát vọng, kết nối trái tim người Việt từ Thủ đô Hà Nội đến điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đây, mỗi chúng ta đều cảm nhận sâu sắc niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, trân trọng cảm ơn toàn thể thành viên Đoàn hành trình đã về với Đất Mũi Cà Mau, nơi “Cuối trời Tổ quốc” nhưng chan chứa tình người và niềm tự hào dân tộc.
Chia sẻ tại sự kiện này, ông Tăng Thiện Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi nhấn mạnh, trong khuôn khổ Hành trình báo công nơi địa đầu Tổ quốc diễn ra tại bốn điểm cực thiêng liêng của đất nước: cực Bắc - Lũng Cú, cực Tây - A Pa Chải, cực Đông - Mũi Đôi và cực Nam - Đất Mũi Cà Mau, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Tổ quốc tôi vinh dự được làm nhịp cầu nối để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương cùng nhau cất lên tiếng nói tự hào về truyền thống bám đất, giữ đất, canh gác, bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại sự kiện, Báo Đại đoàn kết và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có cả gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đây là sự quan tâm, sẻ chia nhằm động viên bà con và cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vươn lên trong cuộc sống.

Tại sự kiện, Báo Đại đoàn kết và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tiến.
Hạ sĩ Nguyễn Duy Khang chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi bày tỏ xúc động khi nhận được phần quà ý nghĩa nhằm tiếp thêm động lực nguyện phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Sự kiện khép lại trong không khí trang trọng, xúc động nhưng cũng đầy khí thế. Một hành trình báo công đã qua, một ngọn lửa tự hào lại được thắp lên, từ nơi địa đầu Tổ quốc, từ những vùng đất thiêng liêng, nơi từng tấc đất, từng ngọn sóng đều gắn với hình bóng và tình yêu Tổ quốc.
Một số hình ảnh tại sự kiện:

Nghi thức chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc – Đất Mũi diễn ra trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí gìn giữ chủ quyền đất nước.

Các đại biểu và chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi nghiêm trang trong Lễ chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc nơi cực Nam đất nước.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ Đất Mũi – biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia.


Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhận cờ Tổ quốc của Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau trao tặng.

Tổng biên tập Trương Thành Trung viết vào sổ lưu niệm, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi đặt chân tới cực Nam Tổ quốc.

Các đại biểu và chiến sĩ cùng chụp ảnh lưu niệm, khép lại hành trình đầy ý nghĩa nơi cực Nam thiêng liêng.