'Tự hào là người Việt Nam': Bản giao hưởng của quá khứ, hiện tại và khát vọng tương lai

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 'Tự hào là người Việt Nam' do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng khắp các đài Trung ương - địa phương, lan tỏa rộng khắp trên các nền tảng số.

Tối 17/8, tại Quảng trường trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hơn 30.000 người dân Thủ đô đã không chỉ tham dự một chương trình nghệ thuật, mà còn chứng kiến một bản giao hưởng lớn lao về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, và niềm tin rực cháy vào tương lai Việt Nam.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

"Tự hào là người Việt Nam không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước…", MC Lê Anh xúc động.

Lời dẫn mở màn ấy, cùng sự phối hợp dẫn dắt đầy cảm xúc của hai MC kỳ cựu Lê Anh và Mỹ Lan, đã đưa khán giả vào một hành trình tràn đầy tự hào và yêu thương. Hành trình đó được kể bằng âm nhạc, múa, hình ảnh, ngôn từ và ánh sáng như một cuốn phim nghệ thuật sống động, chạm đến trái tim người Việt ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả kiều bào xa xứ.

Từ truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ đến những năm tháng Bắc thuộc, các triều đại phong kiến, thời kỳ thực dân Pháp đô hộ và dấu son lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - chương trình mở ra bằng một trường đoạn hoành tráng và xúc động mang tên "Nguồn cội".

Ca sĩ Tùng Dương cất cao giọng Tiến Quân ca hòa chung với hơn 30.000 khán giả.

Ca sĩ Tùng Dương cất cao giọng Tiến Quân ca hòa chung với hơn 30.000 khán giả.

Dưới ánh sáng 3D và hình ảnh visual sống động, hàng trăm diễn viên múa thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam. Một giọng đọc trầm ấm vang lên:

"Từ thuở hồng hoang, 50 người con theo cha lên non, 50 người con theo mẹ xuống biển – mở cõi non sông. Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ không chỉ là huyền thoại, mà là lời thề thiêng liêng: Một bọc trăm trứng - một giống nòi - một giấc mơ độc lập…".

Khoảnh khắc vang vọng nhất là khi băng tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập được phát lại. Hơn 30.000 khán giả lặng đi trong giây phút linh thiêng. Tiếp đó, ca khúc "Tiến quân ca" do ca sĩ Tùng Dương và đại hợp xướng thể hiện đã khiến khán đài vỡ òa. Cả biển người cùng cất cao tiếng hát trong một khung cảnh tràn ngập Quốc kỳ và ánh sáng từ hàng vạn điện thoại di động.

Nghệ sĩ Điều Náp Bu Nông trình diễn ca khúc "Ngọn lửa Tây Nguyên" khí thế hừng hực.

Nghệ sĩ Điều Náp Bu Nông trình diễn ca khúc "Ngọn lửa Tây Nguyên" khí thế hừng hực.

"Có một Việt Nam duy nhất nhưng trong đó là triệu trái tim chung một nhịp đập", MC Mỹ Lan tiếp lời.

Có thể nói, chương II mang tên "Một Việt Nam - Triệu trái tim" dẫn dắt khán giả đi qua từng vùng đất trên dải đất hình chữ S. Từ miền núi Tây Bắc, miền Trung đầy nắng gió, đến đồng bằng Nam Bộ, cao nguyên Tây Nguyên…

Những ca khúc như "Quê hương", "Tình ca Tây Bắc", "Mô tê răng rứa", "Bài ca đất Phương Nam"... không chỉ tái hiện cảnh sắc thiên nhiên, mà còn tôn vinh vẻ đẹp con người Việt Nam dung dị, nhân hậu, kiên cường.

Hòa Minzy nghẹn ngào trong "Nỗi đau giữa hòa bình" với hình ảnh những bà mẹ ôm di ảnh con, những vết thương chưa lành từ chiến tranh. Lời bình vang lên như chạm sâu vào ký ức tập thể: "Chiến tranh đã đi qua, nhưng những hố bom, chất độc đi-ô-xin, những đứa trẻ mà trên hình hài là bao nỗi xót xa không sao tả xiết…".

Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu thăng trầm, chương cuối "Tự hào là người Việt Nam" là tuyên ngôn của thế hệ hôm nay. Không chỉ khơi lại hào khí dân tộc, chương trình còn truyền đi thông điệp: Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với khát vọng hùng cường, trí tuệ, bản lĩnh, và hội nhập.

Hòa Minzy với ca khúc "Quê Hương" và "Nỗi đau giữa hòa bình".

Hòa Minzy với ca khúc "Quê Hương" và "Nỗi đau giữa hòa bình".

Những ca khúc như "Hello Việt Nam", "Em trong mắt tôi", "Tình yêu đất nước", "Đường đến ngày vinh quang" vang lên như lời gửi gắm của thế hệ trẻ.

Một đoạn dẫn xúc động được MC Lê Anh chia sẻ: "Kính thưa quý vị, Tự hào là người Việt Nam sẽ là bản tuyên ngôn bằng âm nhạc, kết tinh niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng tương lai. Mỗi giai điệu không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định: chúng ta là một dân tộc có cội nguồn, có bản sắc và đầy khát vọng…".

Ca khúc kết lại chương trình là "Nối vòng tay lớn" vang lên như một vòng tay thực sự nối liền quá khứ - hiện tại - tương lai. Khi MC cùng các nghệ sĩ hô vang: "Tự hào là người Việt Nam!", hàng nghìn khán giả hòa giọng và bầu trời Mỹ Đình rực sáng pháo hoa.

Kết thúc chương trình, lời chào từ MC như một lời hứa thiêng liêng: "Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh… Và bởi một điều rất giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng: Là người Việt Nam!".

Vũ An

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/tu-hao-la-nguoi-viet-nam-ban-giao-huong-cua-qua-khu-hien-tai-va-khat-vong-tuong-lai-192250817225425402.htm
Zalo