Tự hào khoác áo blouse

Trong số 13 Thầy thuốc Ưu tú (TTUT) của Sở Y tế được phong tặng danh hiệu đợt này có 2 gương mặt công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Điểm chung của họ là lòng yêu nghề, nỗ lực vượt khó, say mê, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Bùi Dũng khám bệnh cho một bà mẹ

Bác sĩ Bùi Dũng khám bệnh cho một bà mẹ

Dốc sức, tận tụy

BSCKI. Bùi Dũng, hiện là Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Vang. Bác sĩ (BS) Dũng kể, mình lớn lên ở một vùng quê nghèo huyện Phú Lộc. Năm 1976, trong một lần bị nổi hạch, được cha cõng lên Bệnh viện Trung ương Huế, cám cảnh ốm đau bệnh tật, trong tâm thức cậu bé ở vùng cửa biển Tư Hiền dấy lên mong ước được làm bác sĩ. Hoàn cảnh xô đẩy, học xong lớp 12, anh theo nghề làm lốp xe. Ban đêm, người người xuống phố vui chơi, anh vẫn còn lúi húi với công việc. Nhìn chúng bạn, chợt thương phận mình, khát vọng ngày trước trỗi dậy khiến anh vượt qua tất cả theo học nghề y.

Sau khi công tác tại TTYT Phú Lộc, năm 2004, anh chuyển về TTYT Phú Vang. Tiếp đó, anh viết đơn tình nguyện đến A Lưới tăng cường hỗ trợ vùng đồng bào thiểu số. Nơi vùng cao gian khó, anh cùng cán bộ trạm từng đỡ đẻ cho một sản phụ vỡ ối tại nhà. Bé trai chào đời an toàn, cha bé đi rừng trở về vui mừng khôn xiết. Để tri ân, người cha đã lấy tên BS. Dũng đặt cho con trai mình. Điều này càng giúp anh có thêm động lực tận tụy khám, chữa bệnh cho bà con Cơ Tu, Pa Kô; giúp nơi đây xây dựng một vườn thuốc nam kiểu mẫu trước khi rời đi.

Trở lại Phú Vang, với hai chuyên ngành: Y tế công cộng và Sản phụ khoa, BS. Bùi Dũng đã phát huy năng lực trong công tác chăm sóc, điều trị. Thời điểm là Đội trưởng Đội Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, anh đã thực hiện công trình nghiên cứu thực trạng trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Qua đó, triển khai nhiều hoạt động tư vấn, trò chuyện ở nhiều trường học nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh.

37 năm theo nghề y, những tháng ngày thức suốt đêm đỡ đẻ cho sản phụ nhiễm COVID-19 có lẽ là ký ức không phai với vị bác sĩ này. Kính chắn, khẩu trang, áo bảo hộ kín mít, mồ hôi chảy mờ cả mắt, nhưng lúc ấy, động lực vượt qua khó khăn mạnh mẽ hơn bao giờ hết; càng gian nan càng cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc.

Một số gia đình được anh đỡ đẻ cả hai thế hệ, họ quý anh bởi sự nhiệt tình và ân cần, có người xin số điện thoại nhờ tư vấn chăm sóc sức khỏe khi trở về nhà. Một sản phụ ở Vinh Hà (Phú Vang) trong thai kỳ 38 tuần sau khi khám cho hay: “Bác luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của bà mẹ, an ủi động viên để em yên tâm theo dõi thai kỳ. Ở đây, mấy mẹ rất yên tâm khi được bác thăm khám, tư vấn”.

BS. Dũng cho rằng: “Kiến thức quan trọng, song vẫn phải lường trước các tình huống có thể xảy ra. Khi người bệnh đau, họ sẽ hoang mang, lo lắng. Mình giúp họ hiểu và tin tưởng vào y, bác sĩ để cùng đồng lòng chiến thắng bệnh tật”.

Nhìn lại hành trình dài phấn đấu và cống hiến, BS. Bùi Dũng thầm cảm ơn môi trường làm việc đã nâng đỡ, tạo điều kiện cho mình phát triển. “Các thế hệ lãnh đạo ở đây gần gũi, chia sẻ và lắng nghe; đồng nghiệp yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nơi này là mái nhà thứ hai cho tôi thỏa niềm đam mê nghề nghiệp, đồng thời dốc sức tận tụy phục vụ người dân. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được khoác áo blouse chăm sóc sức khỏe người dân”, BS. Dũng chia sẻ.

Niềm vui được cứu người

Nghề chọn người là cụm từ mà BSCKI. Lê Xuân Đức, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức nói về ngã rẽ định mệnh đưa anh gắn bó với công việc khám, chữa bệnh. Từ Trạm Y tế Phú Hồ (Phú Vang) cho đến vị trí trưởng khoa như hôm nay là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng. Những năm 2000, giao thông chưa thuận tiện, đời sống còn khó khăn, có những lần cấp cứu, xử lý xong ca hen suyễn, chấn thương nặng, tai biến sản khoa… anh phải tự mình chuyển bệnh đến phòng khám Diên Đại lúc bấy giờ.

5 năm gắn bó cơ sở, khó khăn trăm bề, song tình cảm yêu quý của người dân là tài sản tinh thần quý báu, bồi đắp thêm niềm tin cho anh bám trụ với nghề. Mang tinh thần ấy đến với vùng cao A Lưới, vị bác sĩ miền xuôi này được chính quyền địa phương và dân bản tin yêu. Anh còn nhớ như in về một trường hợp bị tiêu chảy cấp nặng dẫn tới mất nước, rối loạn điện giải. Người này ở nhà tự uống lá cây, không có phương tiện đi lại, không người thân. Hàng xóm đưa ca bệnh này đến trạm lúc nửa đêm. May mắn thay, BS. Đức ở lại trực vừa truyền dịch, vừa nấu cháo, nấu nước… phục vụ mọi thứ cho bệnh nhân. Người này dần hồi phục sức khỏe, được về nhà. Hôm sau, bệnh nhân đến cảm ơn, mang theo 5 quả bắp tặng bác sĩ. “Tâm trạng tôi bấy giờ rất vui, cảm thấy nghề y của mình thiêng liêng, cao quý vô cùng khi giúp người bệnh mạnh khỏe, trở về cuộc sống đời thường”, BS. Đức tự hào.

Giữa năm 2008, anh trở về TTYT Phú Vang và trải qua nhiều vị trí, chức vụ. Từ năm 2016 đến nay, anh đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Nhận thấy người bệnh phải vất vả lên tuyến trên điều trị, BS. Đức đã đề xuất đầu tư thiết bị, đào tạo đội ngũ ở lĩnh vực gây mê hồi sức, phát triển ngành ngoại khoa. Được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo đơn vị, đến nay TTYT Phú Vang đã có 4 bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức, đảm bảo phục vụ nhiều loại phẫu thuật khác nhau. Bình quân một ngày, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phối hợp triển khai 15-20 ca bệnh. Ngoài gây mê người lớn, ê kíp còn gây mê cho bệnh nhi, tránh tình trạng chuyển lên tuyến trên như trước đây.

Không ngừng cải tiến, nâng cao quy trình kỹ thuật phục vụ khám, chữa bệnh, trong dịch COVID-19, đối mặt với nguy cơ hoạt động bị ngưng trệ, BS. Đức đề xuất ý tưởng thiết lập phòng mổ dã chiến. “Căng thẳng, áp lực lắm nhưng tính mạng người bệnh mới quan trọng. Nhờ sáng kiến này, nhiều bệnh nhân dương tính với COVID-19 vẫn được tiếp nhận, xử trí kịp thời. Thời gian đầu, một số đơn vị y tế cũng gửi ca bệnh về đơn vị điều trị”, BS. Đức nhớ lại.

25 năm gắn bó nghề y, BS. Đức trải lòng với những bạn trẻ đang mang áo blouse trắng rằng, nếu chọn nghiệp cứu người, hãy làm việc bằng tâm huyết, trách nhiệm. Mạnh dạn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đồng cam cộng khổ với tập thể sẽ trưởng thành ở môi trường y tế cơ sở.

Nói về những đồng nghiệp đáng quý, BSCKI. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc TTYT Phú Vang cho hay: “Đơn vị hiện có 4 BS được công nhận danh hiệu TTUT, nay có thêm 2 TTUT nữa, góp phần khẳng định chất lượng chuyên môn và y đức của đội ngũ bác sĩ, nâng cao uy tín và thương hiệu cho TTYT Phú Vang. Danh hiệu cao quý này là nguồn động viên, khuyến khích đội ngũ viên chức, nhân viên y tế học hỏi, phấn đấu nhằm có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo thế hệ sau, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương”.

Bài, ảnh: L. GIANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/tu-hao-khoac-ao-blouse-151151.html
Zalo