Tự hào hàng Việt: Thương yêu màu áo xanh Saigon Co.op

Vui và tự hào khi là 1 thành viên áo xanh của Saigon Co.op được mang những sản phẩm của người Việt phục vụ cho bà con của mình.

“Hà Nội những ngày đầu thu, sẽ chẳng có gì là nhớ nếu trên những tuyến Phố vẫn đông đúc xe cộ và hàng quán. Sẽ chẳng có gì là nhớ nếu mùa Thu Hà Nội vẫn lung linh sắc màu của lá vàng khắp phố, hoa sữa nồng nàn, bánh cốm thơm dẻo…. Tất cả ngưng đọng vì Covid 19. Các tuyến phố bị ngăn cách, người người nhà nhà bị cách ly. Thật khó khăn để thích nghi với mùa thu Covid.

Nhưng có 1 chiến binh áo xanh vẫn ra ngoài làm hậu phương chống dịch.

Có những ngày mẹ phải ra ngoài từ sớm và về nhà rất muộn vì công việc phục vụ khách hàng. Có người hỏi mẹ có sợ khi tiếp xúc với nhiều người tại tâm dịch? Mẹ nở nụ cười tươi tắn: Mẹ là chiến binh, nếu run sợ làm sao chống dịch?

Luôn mong mẹ cùng những chiến binh áo xanh có nhiều sức khỏe để ngày mai bình yên sẽ trở lại trên thành phố thân yêu và mùa thu Hà Nội lại ngạt ngào hương cốm, phố xá lại đông vui……”.

Đại dịch Covid 19 đã qua lâu nhưng đọc lại những cảm xúc đầy thương yêu của cô con gái khi gửi bài dự thi về dịch Covid vẫn thấy ấm áp, nao lòng. Vui và tự hào khi là 1 thành viên áo xanh của Saigon Co.op được mang những sản phẩm của người Việt phục vụ cho bà con của mình.

Nhớ ngày nào bước chân vào ngôi nhà Saigon Co.op, tôi đã mang cả con gái theo vào TP HCM để học việc. Khi đó con còn chưa biết bò. Nắng phương Nam làm mẹ ốm, con ốm, rồi khẩu vị, nếp sinh hoạt, áp lực học việc… Mọi thứ đảo lộn, tưởng rằng tôi sẽ bỏ cuộc… Nhưng rồi tôi nhớ đến giấc mơ hồi 7 tuổi của mình.

Ngày đó, tôi được mẹ cho đi xếp hàng tại bách hóa tổng hợp, xếp hàng mua thực phẩm bằng tem phiếu. Nhìn thấy cô mậu dịch viên tay làm thoăn thoắt, miệng liên tục nói, tôi nói với mẹ lớn lên sẽ là một nhân viên bán hàng xuất sắc đem hàng hóa và niềm vui đến mọi người, để người người đi chợ tiện lợi, không phải chen chúc xếp hàng…

Ước mơ tuổi thơ đã níu giữ tôi theo nghề, vượt qua mọi khó khăn nơi đất khách quê người. Mình là người Việt sẽ đem các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam phục vụ người Việt.

Dịch Covid là thời điểm thấy rõ vai trò của các doanh nghiệp Việt khi làm tốt việc ổn định giá cả thị trường. Khách hàng đến với Saigon Co.op luôn thấy yên tâm và ấm lòng vì giá cả bình ổn, các chương trình khuyến mại vì cộng đồng, tri ân khách hàng vẫn dày đặc.

Tôi lúc đó là tuyến đầu thu ngân, có những thời điểm nửa tổ bị mắc Covid phải nghỉ ốm, vẫn kiên cường tăng ca và thấy hạnh phúc vì đã từng bước đạt được ước mơ của mình; được là một thành viên của mái nhà Saigon Coop, cùng đơn vị vượt qua những khó khăn, phát huy hiệu quả mô hình kinh tế tập thể của một doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam. Saigon Co.op không chỉ chú trọng mục tiêu kinh doanh mà còn chú trọng nhiều hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Tôi tự hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, không từ bỏ ước mơ thời thơ ấu của mình.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Nguyễn Thị Thanh (ST COOPMART SCA GOLDENILK)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-hang-viet-thuong-yeu-mau-ao-xanh-saigon-coop-196240718174414143.htm
Zalo