Tự hào đảng viên tuổi 18 - Tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng

Nhằm ươm mầm những 'hạt giống đỏ', tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ, những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên tại các trường học; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp nối lý tưởng từ gia đình truyền thống cách mạng

Đảng viên Trần Mai Thanh Thảo

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chị Trần Mai Thanh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh - đã sớm được hun đúc niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Với chị Thảo, những bài học sâu sắc nhất về lý tưởng sống không đến từ lời nói mà từ chính tấm gương sống động của ba mẹ - những đảng viên mẫu mực. Chính sự kiên định, tinh thần trách nhiệm trong từng hành động và lối sống giản dị nhưng đầy nêu gương của cha mẹ đã gieo vào chị niềm tự hào, khát vọng cống hiến.

Ngay từ khi còn học dưới mái trường THPT chuyên Bình Long, chị Thảo đã tự đặt cho mình mục tiêu rèn luyện toàn diện. Không chỉ chăm chỉ học tập để đạt thành tích cao, chị còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào thanh niên. Với chị, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, rèn luyện trách nhiệm và dám đón nhận thử thách. “Được kết nạp Đảng không phải đích đến mà là dấu mốc khẳng định sự nỗ lực và định hướng đúng đắn mà tôi đã lựa chọn” - chị Thảo tâm niệm.

Ở tuổi 18, đảng viên trẻ Trần Mai Thanh Thảo không mơ ước điều gì quá lớn lao mà đầu tiên là trở thành tấm gương nhỏ trong tập thể, sống ngay thẳng, có trách nhiệm và biết sẻ chia với mọi người. Chị tin rằng sự đóng góp bền bỉ của mỗi cá nhân sẽ hợp thành sức mạnh lớn lao của tập thể. Và chính niềm tin ấy đã trở thành động lực giúp chị không ngừng phấn đấu để xứng đáng với truyền thống gia đình và với niềm tin mà Đảng gửi gắm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thầy cô là tấm gương sáng để noi theo

Học sinh 3 tốt Hoàng Trần Hải Băng.

Với thành tích đạt học sinh giỏi từ nhiều năm liền và có nhiều đóng góp trong các hoạt động của lớp, của trường, học sinh Hoàng Trần Hải Băng đã vinh dự trở thành một “Đảng viên tuổi 18” của Trường THPT chuyên Bình Long. Hải Băng chia sẻ: “Ngay từ khi vào lớp 10, tôi đã xác định phải tập trung học để đạt kết quả cao nhất và tích cực tham gia phong trào của lớp, của trường với mong muốn không ngừng rèn luyện, học hỏi, hoàn thiện bản thân. Trong quá trình học tập, qua từng bài giảng, cách ứng xử và sự tận tụy của thầy cô, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dìu dắt học sinh về đạo đức và lối sống. Chính hình ảnh ấy đã thôi thúc tôi không ngừng rèn luyện, phấn đấu để trở thành một đảng viên ưu tú, sống và làm việc có ích cho xã hội”.

Ngày 24-6-2025, Hải Băng chính thức được kết nạp vào Đảng - một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời. “Khi đọc lời tuyên thệ, tôi vô cùng xúc động, cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao và sự trưởng thành. Đó không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình mới - sống xứng đáng hơn với danh hiệu đảng viên” - Hải Băng tự hào nói.

Với vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp thời gian qua luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 8 tháng của năm 2025, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu 265 đoàn viên ưu tú, trong đó 20 học sinh, sinh viên đã được kết nạp Đảng

Hiện tại, Hoàng Trần Hải Băng đang là một đảng viên tiêu biểu, sinh viên xuất sắc của Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với Hải Băng, lý tưởng sống của một đảng viên trẻ là phải có ước mơ, hoài bão, dám hy sinh cái nhỏ bé cho lợi ích chung, cống hiến trí tuệ và sức trẻ để xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Tiếp lửa lý tưởng từ người cha đã khuất

Đảng viên Trần Thị Hải Yến

Với chị Trần Thị Hải Yến, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn động lực lớn nhất khiến chị không ngừng phấn đấu để đứng vào hàng ngũ Đảng đến từ người cha đã qua đời. Trong ký ức của chị, cha không chỉ là người cha mẫu mực mà còn là một đảng viên kiên định lý tưởng, giản dị trong đời thường và hết lòng vì tập thể. “Bố sống trung thực, tiết kiệm, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Hình ảnh ấy đã gieo vào tôi khát vọng sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn” - chị Hải Yến xúc động chia sẻ.

Được truyền cảm hứng từ người cha, chị Yến chọn theo học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, bên cạnh đó là nuôi dưỡng ước mơ lớn lao hơn là khoác trên mình màu áo xanh quân phục để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với Hải Yến, đó là cách tiếp bước lý tưởng và hiện thực hóa di nguyện của cha. “Được giới thiệu vào Đảng không phải chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - chị Yến cho biết.

Ngọn hải đăng lý tưởng từ ông nội

Đảng viên Phạm Thị Phương Anh.

Đối với đảng viên trẻ Phạm Thị Phương Anh, ngành Điều dưỡng, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, thì ông nội - từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B5, Quảng Trị, trọn đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng - chính là tượng đài lớn lao để chị lựa chọn con đường phấn đấu theo lý tưởng của Đảng. Tuổi thơ của Phương Anh gắn liền với những câu chuyện ông kể về những năm tháng kháng chiến gian khổ, về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Nhưng quan trọng hơn cả, ông còn là minh chứng sống cho phẩm chất của người đảng viên chân chính: luôn gương mẫu, kỷ luật, tận tụy trong công việc, hết lòng vì nhân dân và giản dị trong đời thường. “Ông chính là ngọn hải đăng soi sáng lý tưởng cách mạng trong tôi. Từ ông, tôi hiểu rằng đứng trong hàng ngũ Đảng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao để cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho đất nước” - Phương Anh chia sẻ.

Với sinh viên trẻ Phương Anh, lý tưởng của một đảng viên trẻ chính là tuyệt đối trung thành với Đảng, tiên phong, gương mẫu trong công tác và đời sống; phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để cống hiến cho quê hương, đất nước. “Tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, với đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, Đảng bộ tỉnh sẽ vững mạnh hơn nữa. Tôi kỳ vọng Đồng Nai sẽ phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại - nơi thế hệ trẻ có đủ điều kiện để cống hiến và trưởng thành” - chị Phương Anh khẳng định.

4 gương mặt, 4 hành trình khác nhau, nhưng đều hội tụ ở điểm chung: niềm tin son sắt với Đảng, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Những đảng viên tuổi 18 hôm nay chính là minh chứng sống động cho tinh thần tiếp nối, cho sự trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam. Họ là niềm tự hào, là “hạt giống đỏ” được ươm mầm từ lý tưởng cách mạng, để mai này, họ sẽ tiếp tục viết nên những trang mới rực rỡ cho quê hương, đất nước.

“Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản”.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đào Bằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202510/tu-hao-dang-vien-tuoi-18-tang-cuong-suc-tre-cho-to-chuc-dang-45b0540/