Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam
Đêm trước ngày Độc lập 2/9, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đổ về đứng ngồi đông nghịt trên các tuyến đường phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tất cả mọi ngã đường dẫn vào Đại lễ đều được đóng kín bởi hàng rào, có công an canh giữ; chỉ có người già trên 80 và cựu chiến binh mới được ưu tiên dẫn dắt vào trong.

Sáng ngày 2/9, tôi cùng một số cựu chiến binh đi xe tự túc đến sau. Điều đáng trân trọng là đi đến đâu, nhân dân hai bên đường đều nhường chỗ cho chúng tôi đi, có cháu thanh niên tình nguyện dẫn chúng tôi đi; họ vẫy tay chào chúng tôi như bậc anh hùng, cha chú.

Từ chỗ đi bộ đến khu vực khán đài quá xa, nên chúng tôi quyết định dừng lại ở một khu vực trên đường phố có màn hình led và có khu dành riêng cho cựu chiến binh. Chúng tôi được các đồng chí công an hướng dẫn ngồi hàng ghế đầu, nơi quan sát thuận lợi nhất khi đoàn diễu hành đi qua; các cháu tình nguyện còn phát bánh, nước uống và cờ, quạt, có cả cán bộ y tế đo máy huyết áp, theo dõi sức khỏe nữa... Nhờ đó, chúng tôi xem trọn vẹn Đại lễ A80.

Tôi thật sự cảm động bởi những ánh mắt, hành động thể hiện nghĩa tình, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tri ân các thế hệ đi trước của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã dành cho CCB chúng tôi.
Thật tự hào là Cựu chiến binh Việt Nam.