Tự đánh mất sự lựa chọn
Tự đánh mất sự lựa chọn, bởi nhận thức hoặc do nhường nhịn, hi sinh, nhưng người trưởng thành mới làm được. Khởi nguồn của đức tính nhường nhịn từ con trẻ là do giáo dục, xuất phát từ ý thức không lấy mất sự lựa chọn của người khác. Nét đẹp này đã thành nếp sống văn hóa chưa? Nhìn ra đường là biết.
- Bố ơi, cô giáo của con dạy là không nên tự đánh mất sự lựa chọn. Nhưng con không hiểu tại sao cùng chở con đi học mà mẹ ra đầu ngõ bao giờ cũng rẽ phải, còn bố lại rẽ trái? Đường tới trường nhiều lựa chọn như thế làm sao tự đánh mất được?

Đường tới trường nhiều lựa chọn...

... nhưng ý thức kém thì kể cả đi bộ trên vỉa hè cũng hết đường lựa chọn.
- Ờ, câu hỏi hay, đúng là… không nhiều người thông minh hơn học sinh lớp 5! Với em con thì bố trả lời đơn giản là mẹ rẽ phải đi cho dễ, còn bố rẽ trái là vì bố thích đi đường khó. Nhưng con hỏi thì bố phải nói thẳng, bố rẽ trái là chọn đường dễ, bởi rẽ trái là dẫn đến ngã tư dễ đi hơn. Còn rẽ phải như mẹ con là dẫn đến cái ngã tư thường xuyên tắc nghẽn.
- Vâng, con đi với mẹ lần nào đến ngã tư cũng phải đợi mấy nhịp đèn đỏ. Còn đi với bố mà đèn đỏ là bố rẽ phải một đoạn có lối vòng lại rồi rẽ phải đi thẳng tiếp. Sao bố không bảo mẹ đi như bố?
- Hồi trước ngã tư mà mẹ hay chở con đi qua cũng có đường vòng tránh như thế, nhưng rồi sau bịt lại nên mới ùn tắc. Mẹ con thì quen ra đầu ngõ rẽ phải rồi, giờ thay đổi không dễ. Hay con nói với mẹ xem sao?!

Phá hỏng thiết bị kiểm soát bus nhanh BRT nhằm khơi thông nghẽn tắc cho một nhóm người, nhưng đã lấy mất sự lựa chọn của số đông người khác
- Thôi, con không nói đâu. Bao giờ lớn con sẽ chở mẹ đi như bố.
- Ừ, mẹ con vốn hay nhường nhịn, nhiều lúc đã phải tự đánh mất sự lựa chọn rồi. Bố và con không nên lấy mất sự lựa chọn của mẹ trong việc này nữa./.