Từ con nuôi Biên phòng đến người tiếp bước quân hàm xanh

Với 26,2 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Phàn Chẩn Phong, thôn Na Lang, xã Bản Lầu, đã chính thức chạm tới cánh cửa Học viện Biên phòng. Đó là hành trình đến với màu áo xanh của Phong được gieo mầm từ gần 10 năm trước. Khi ấy, Phong là cậu học trò lớp 3 mồ côi cha, gia đình còn nhiều thiếu thốn, em được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu đỡ đầu tiếp thêm điều kiện và động lực để tiếp tục con đường học tập.

Khi biết mình trúng tuyển Học viện Biên phòng, ngoài gia đình, những người Phàn Chẩn Phong muốn báo tin đầu tiên là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu.

Phong bảo, đó là những người đã dõi theo em suốt nhiều năm, từ khi còn là một cậu học trò nhỏ cho đến lúc đứng trước ngưỡng cửa đại học. Vì thế, kết quả hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình.

“Các chú, các anh đã đồng hành với em trong khoảng thời gian rất dài. Chính sự giúp đỡ ấy đã tạo cho em động lực để tiếp tục đến trường, cố gắng học tập và vượt qua những khó khăn của gia đình” - Phong chia sẻ.

Điểm tựa từ những năm tiểu học

Phong sinh năm 2008, ở thôn Na Lang, xã Bản Lầu. Bố mất khi em mới khoảng 2 tuổi. Một mình mẹ chăm lo cho 5 người con, cuộc sống gia đình những năm ấy còn nhiều thiếu thốn. Trong ký ức của Phong, từ bữa ăn, manh áo đến tiền học mỗi ngày đến trường đều từng là những nỗi lo thường trực của gia đình.

Ngoài giờ học, Phong cùng các anh, chị phụ mẹ làm nương, kiếm củi, lấy măng; chăn trâu. Căn nhà gỗ cũ kỹ, xập xệ cũng chỉ được thay thế khi gia đình nhận một phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, Bộ đội Biên phòng và bà con trong thôn góp ngày công xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu thăm hỏi, động viên em Phàn Chẩn Phong và gia đình trước ngày em lên đường nhập học tại Học viện Biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu thăm hỏi, động viên em Phàn Chẩn Phong và gia đình trước ngày em lên đường nhập học tại Học viện Biên phòng.

Có mái nhà vững chãi hơn, cuộc sống từng bước bớt chật vật, nhưng việc học của mấy anh, chị em Phong vẫn đầy trở ngại.

Năm 2016, khi Phong đang học lớp 3, hoàn cảnh của em được giáo viên giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu. Biết về hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ, những người lính Biên phòng đã nhận đỡ đầu, đồng hành cùng em trên hành trình đến trường.

Mỗi tháng, Phong được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ 500.000 đồng. Trong các dịp lễ, Tết, các chú, các anh lại đến nhà thăm hỏi, tặng quà, động viên em tiếp tục việc học.

“Thời điểm ấy gia đình em còn rất khó khăn, có lúc em đã nghĩ đến chuyện bỏ học. Nhưng nhờ mẹ và các chú bộ đội thường xuyên động viên, hỗ trợ kinh phí, em có thêm động lực để tiếp tục đến trường và cố gắng học tập” - Phong nhớ lại.

500.000 đồng mỗi tháng có thể không phải là một khoản tiền lớn, nhưng trong những năm gia đình Phong phải chắt chiu từng khoản để lo việc học cho các con, đó là sự hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa. Với Phong, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu còn giúp Phong cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành dành cho việc học của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu dặn dò Phàn Chẩn Phong trước ngày em lên đường nhập học tại Học viện Biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu dặn dò Phàn Chẩn Phong trước ngày em lên đường nhập học tại Học viện Biên phòng.

Từ tháng 9/2023, Phong tiếp tục được Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ đơn vị thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi việc học, động viên và định hướng cho em.

Gần 10 năm, hình ảnh những người lính Biên phòng lặng lẽ hiện diện trong từng chặng đường trưởng thành của Phong. Và chính trong những năm tháng được đồng hành ấy, một ước mơ bắt đầu hình thành…

Khi người được “nâng bước” muốn tiếp bước

Phong không nhớ chính xác ước mơ vào Học viện Biên phòng bắt đầu từ thời điểm nào. Em chỉ biết mong muốn ấy đã hình thành từ khá lâu, từ những năm đầu được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu giúp đỡ. Theo thời gian, ước mơ ấy dần trở thành mục tiêu để Phong nỗ lực, phấn đấu trong những năm cuối THPT.

Góc học tập quen thuộc tại nhà, nơi Phong đã miệt mài ôn luyện, từng ngày nỗ lực để chinh phục kỳ thi và trúng tuyển Học viện Biên phòng.

Góc học tập quen thuộc tại nhà, nơi Phong đã miệt mài ôn luyện, từng ngày nỗ lực để chinh phục kỳ thi và trúng tuyển Học viện Biên phòng.

Không có điều kiện học thêm nhiều, Phong chủ yếu tận dụng thời gian trên lớp và tự học ở nhà. Buổi sáng, em tập trung nghe giảng, cố gắng nắm chắc kiến thức ngay tại lớp. Buổi chiều, Phong phụ giúp gia đình; đến tối, em trở lại bàn học, làm bài và ôn lại những phần kiến thức còn chưa chắc. Mạng xã hội cũng được Phong tận dụng như một nguồn tham khảo để tìm kiếm thêm tài liệu, bổ sung kiến thức phục vụ việc học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phong lựa chọn tổ hợp C03. Em đạt 6,75 điểm Toán, 8,25 điểm Ngữ văn và 9,75 điểm Lịch sử; cộng điểm ưu tiên đạt 26,2 điểm xét tuyển vào ngành Biên phòng.

“Năm học trước đó, điểm chuẩn vào Học viện rất cao. Lúc ấy, em đã nghĩ khả năng mình sẽ trượt, nhưng vẫn giữ nguyện vọng vì em rất thích Học viện Biên phòng”, Phong kể.

Khi biết mình chính thức trúng tuyển, Phong vỡ òa trong niềm vui. Sau nhiều năm ấp ủ, ước mơ được khoác lên mình màu áo quân hàm xanh đã trở thành hiện thực.

Phàn Chẩn Phong cùng mẹ (bà Tẩn Thị Mẩy) sắp xếp hành lý, chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước ngày em lên đường nhập học.

Phàn Chẩn Phong cùng mẹ (bà Tẩn Thị Mẩy) sắp xếp hành lý, chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước ngày em lên đường nhập học.

Với bà Tẩn Thị Mẩy, ngày cậu con út đỗ Học viện Biên phòng cũng khép lại một nỗi lo từng đeo đẳng người mẹ suốt nhiều năm: liệu các con có thể học hành đến nơi đến chốn khi gia đình thiếu đi người trụ cột.

“Tôi rất vui khi Phong đỗ Học viện Biên phòng. Ngày trước gia đình khó khăn lắm, các chú bộ đội đã giúp đỡ cháu nhiều năm. Bây giờ cháu được đi học Đại học, tôi mừng và biết ơn rất nhiều” - bà Mẩy chia sẻ.

Niềm vui ấy không chỉ thuộc về gia đình Phong. Trung tá Nguyễn Văn Ước - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu, cho biết Chương trình “Nâng bước em tới trường” được triển khai nhằm đồng hành, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn góp phần tạo điểm tựa để các em tiếp tục học tập, có thêm động lực vươn lên và từng bước định hướng cho tương lai.

“Điều cán bộ, chiến sĩ đơn vị phấn khởi nhất là sau quá trình được động viên, giúp đỡ, các cháu đã trưởng thành, có kết quả trong học tập. Riêng Phong lại lựa chọn Học viện Biên phòng, mong muốn tiếp bước các chú, các anh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Đây là niềm vui rất đặc biệt đối với đơn vị” - Trung tá Nguyễn Văn Ước chia sẻ.

Năm 2026, trong số học sinh được Đồn Biên phòng Bản Lầu đồng hành, hỗ trợ có 3 em trúng tuyển đại học. Cùng với Phong, 2 học sinh khác trúng tuyển vào các ngành đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Ngày 3/9/2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu trực tiếp đưa Phong về Sơn Tây nhập học tại Học viện Biên phòng.

Ngày 3/9/2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu trực tiếp đưa Phong về Sơn Tây nhập học tại Học viện Biên phòng.

Đồn Biên phòng Bản Lầu chuẩn bị xe ô tô, đồng thời cử Đại úy Tẩn A Bình - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, trực tiếp đưa Phong về Sơn Tây nhập học tại Học viện Biên phòng.

“Chúng tôi muốn trực tiếp đưa cháu đến trường, cũng là để tiếp tục đồng hành với cháu trong dấu mốc quan trọng này” - Trung tá Nguyễn Văn Ước cho biết.

Rời Bản Lầu để bắt đầu những năm tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, Phong vẫn giữ một mong muốn giản dị: "Sau khi tốt nghiệp, nếu có cơ hội, em muốn trở về công tác trong lực lượng Biên phòng tại chính quê hương Bản Lầu - nơi ước mơ màu áo xanh của em bắt đầu".

Từ một cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn được nâng bước đến trường, hôm nay Phong đã có thể tự tin bước tiếp trên con đường mình lựa chọn. Câu chuyện của em cũng cho thấy ý nghĩa của Chương trình “Nâng bước em tới trường” của lực lượng Biên phòng không chỉ nằm ở những khoản hỗ trợ trước mắt, mà còn ở sự đồng hành bền bỉ, giúp những học sinh vùng biên có thêm cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tương lai tốt đẹp hơn. Và biết đâu, từ những bước chân được nâng đỡ hôm nay, mai này sẽ có thêm những người trẻ trở về, tiếp tục góp sức dựng xây những bản làng nơi mình đã lớn lên ngày càng phát triển.

Như Mây - Vũ Tiến Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tu-con-nuoi-bien-phong-den-nguoi-tiep-buoc-quan-ham-xanh-post907615.html