Từ cánh đồng ngô đến giảng đường Đại học Thanh Hoa
Vượt khó khăn để chinh phục giấc mơ

Chân dung Vy Thị Huyền Trang
Sinh ra trong một gia đình làm nông tại Lạng Sơn, Trang là con cả, từ nhỏ đã quen với những ngày theo bố mẹ ra đồng bẻ ngô. Hình ảnh làn da rám nắng và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cha mẹ đã khắc sâu trong cô ước mơ học thật giỏi để thay đổi tương lai. “Con cứ học cho tốt, nhà mình không có gì quý hơn cái chữ” – lời dặn của cha đã trở thành kim chỉ nam, giúp Trang kiên trì bám trường, bám lớp ngay cả khi nhiều bạn bè đồng trang lứa chọn nghỉ học để mưu sinh.
Năm lớp 8 tại Trường THCS Yên Trạch, Trang bắt đầu học tiếng Trung vì yêu thích văn hóa Trung Quốc. Dù lớp học ban đầu chỉ có 5 học sinh nhưng dần chỉ còn cô theo học 1 kèm 1 với giáo viên. Những ngày mưa gió, bố mẹ vẫn chở Trang đi học hơn 10 km trên chiếc xe ba gác cũ, lót áo quần làm đệm. Chính sự hy sinh thầm lặng của gia đình đã tiếp thêm động lực để cô nỗ lực học tập.
Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi Trang thi đỗ Á khoa chuyên ngành tiếng Trung tại Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Suốt 3 năm học, cô duy trì thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Cô từng đạt Huy chương Đồng Trại hè Hùng Vương và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Trung cấp quốc gia.
Năm 2019, Trang giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc để theo học tại Đại học Ký Nam (tại tỉnh Quảng Đông). Đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch du học bị gián đoạn nhưng cô không nản chí. Trong thời gian học trực tuyến, Trang làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Trung để rèn kỹ năng và kiếm thêm thu nhập. “Mỗi lần thấy các bạn chán nản vì chưa thể sang Trung Quốc, mình thường động viên họ cố gắng, vì có được cơ hội học tập đã là không dễ dàng,” Trang chia sẻ.
Năm 2022, Trang chính thức sang Trung Quốc học tập tại Đại học Ký Nam. Cô xúc động kể: “Đó là lần đầu tiên cha mẹ mình đến sân bay. Khi thấy người nước ngoài, bố mẹ còn xin chụp ảnh vì trước giờ chỉ thấy trên tivi”. Những ký ức mộc mạc ấy đã trở thành động lực để cô vững bước nơi xứ người.

Gia đình Vy Thị Huyền Trang
Không phụ kỳ vọng của gia đình, Trang tốt nghiệp với điểm trung bình môn 4.32/5.00 – tương đương loại xuất sắc và được công nhận là “Lớp trưởng ưu tú” trong hai năm liên tiếp. Thầy Wang Yu, giảng viên chủ nhiệm nhận xét: “Em Vy Thị Huyền Trang là người có lý tưởng và năng lực thực hiện mạnh mẽ. Khi giảng dạy cho lớp sinh viên năm 3, tôi đã lấy em ấy làm tấm gương để khen ngợi, mong rằng mọi người đều có thể nỗ lực như Huyền Trang”.
Chinh phục đỉnh cao học thuật
Từ những trải nghiệm thực tế tại các công ty logistics trong và ngoài nước, Trang tiếp tục thử sức với môi trường học thuật cao hơn. Trong vòng 5 tháng, cô tự học toàn bộ kiến thức nền, xây dựng đề cương nghiên cứu về mô hình logistics thông minh và bước vào vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh tại Đại học Thanh Hoa – một trong những “cái nôi” tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào logistics tại Trung Quốc.

Vy Thị Huyền Trang tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường đại học Ký Nam(Quảng Đông, Trung Quốc)
Ngày 18/6 vừa qua, Trang và gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa. Ngoài ra, cô còn nhận được thư trúng tuyển thạc sĩ từ Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải nhưng Trang vẫn chọn theo học tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường cô luôn mơ ước.
Hiện tại, Trang đang tập trung ôn tập để thi chứng chỉ SCMP (Quản lý Chuỗi Cung ứng chuyên nghiệp) trước khi bắt đầu chương trình thạc sĩ vào ngày 28/8 tới.

Khuôn viên Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)
Về dự định tương lai, cô gái trẻ Vy Thị Huyền Trang chia sẻ: “Mình mong muốn trở thành chuyên gia logistics thông minh để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng tại Việt Nam nói chung và tại Lạng Sơn – vùng biên giới có giao thương thuận lợi – nói riêng. Mình cũng hy vọng sau này có thể giảng dạy lại kiến thức cho thế hệ trẻ quê nhà”.
Với phương châm đào tạo của Đại học Thanh Hoa: “Tự cường bất tức, hậu đức tải vật” – nghĩa là nỗ lực phấn đấu không ngừng nhưng không quên giữ gìn phẩm chất nhân ái – Vy Thị Huyền Trang hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển toàn diện về tri thức và nhân cách, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học tới thế hệ trẻ Lạng Sơn và cả nước.