Tự cảm
Nơi lấp lánh những đồng hoa cỏ dại/Heo may về thu xào xạc hương quê/Cánh chiều buông gợi thức những đam mê/Trong trẻo hồn nhiên chạm thời còn xuân sắc
Nơi lấp lánh những đồng hoa cỏ dại
Heo may về thu xào xạc hương quê
Cánh chiều buông gợi thức những đam mê
Trong trẻo hồn nhiên chạm thời còn xuân sắc
Mắt nhớ mắt bình yên ta chạm mắt
Nghe lòng dâng tha thiết những niềm thương
Mặc thời gian trôi kí ức vẫn còn vương
Sau nước mắt là vạn điều viên hạnh
Nghe trời đất đang chuyển mùa lành lạnh
Mặt sông loang dằng dặc ánh tà dương
Cây lá biếc xanh trải dọc những con đường
Ta chầm chậm níu thời gian ở lại
Không thể sống một cuộc đời mãi mãi
Không thể yêu hết thảy những con người
Nhưng nhớ nghe ta luôn có nụ cười
Gieo thương nhớ gặt mầm cây hạnh phúc!