Từ bỏ công việc tài chính lương 'khủng', cô gái xinh đẹp tìm thấy 'tự do của cuộc đời'
Một cô gái Trung Quốc tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã gây chú ý khi quyết định rời bỏ công việc tài chính danh giá cùng mức lương cao để theo đuổi nghiệp diễn xuất. Cô nói rằng điều mình thực sự khao khát không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là 'tự do trong cuộc sống'.
Nhân vật chính là Tăng Song Di (Zeng Shuangyi), 30 tuổi, từng nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng “Produce Camp 2020” tại Trung Quốc. Cô là thí sinh duy nhất trong 101 người không thuộc công ty quản lý và cũng là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh, một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc.
Năm 2013, Tăng Song Di trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) tại quê nhà Phúc Đinh, tỉnh Phúc Kiến. Thành tích này giúp cô được tuyển thẳng vào Khoa Viện Nguyên Bồi (Yuanpei School) thuộc Đại học Bắc Kinh, nơi sinh viên được quyền chọn bất kỳ chuyên ngành nào mình yêu thích.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học, Tăng nhận được lời mời làm việc tại một công ty tài chính ở Hong Kong. Với nhiều người, đó là khởi đầu trong mơ: mức lương cao, môi trường quốc tế và tương lai rộng mở.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học, Tăng nhận được lời mời làm việc tại một công ty tài chính ở Hong Kong. Ảnh: thepaper.cn
Thế nhưng, Tăng cho biết đó lại là quãng thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô. “Tôi có mọi thứ mà người khác mong muốn, nhưng trong lòng trống rỗng. Tôi nhận ra mình chỉ thật sự sống khi được làm điều khiến mình say mê,” cô chia sẻ.
Niềm yêu thích diễn xuất của Tăng Song Di bắt đầu từ năm lên 5 tuổi, khi cô đồng cảm sâu sắc với một nhân vật nữ trong phim truyền hình. Thuở nhỏ, cô còn học múa, nhưng mẹ cô từ chối lời khuyên của giáo viên về việc cho con theo con đường nghệ thuật, vì muốn cô tập trung cho học tập.
Sau khi rời bỏ công việc tài chính, Tăng bước vào ngành giải trí mà không có hậu thuẫn hay công ty đại diện. Trong chương trình “Produce Camp 2020”, cô xếp hạng 75 trong lần biểu diễn đầu tiên và bị loại ở vòng hai, gọi đó là “điểm số thấp nhất trong đời”.
Cô chia sẻ rằng cú ngã đó không khiến mình nản chí, ngược lại càng thôi thúc cô tự học diễn xuất, rèn luyện kỹ năng và theo đuổi đam mê.
“Tôi biết mình muốn gì, và cả điều tệ nhất có thể xảy ra. Dù có khó khăn, tôi vẫn muốn đi con đường của riêng mình,” cô nói.
Sau khi chuyển nghề, Tăng Song Di chấp nhận thay đổi hoàn toàn lối sống. Từ căn hộ riêng ở trung tâm Bắc Kinh, cô chuyển đến phòng trọ chung ở ngoại ô, từ việc đi taxi sang sử dụng tàu điện ngầm mỗi ngày, từ quần áo hàng hiệu sang mặc đồ bình thường, tiết kiệm từng đồng.
“Tôi đã từ bỏ mức lương cao và cuộc sống hào nhoáng, nhưng bù lại, tôi có được tự do thực sự,” Tăng chia sẻ.

“Tôi đã từ bỏ mức lương cao và cuộc sống hào nhoáng, nhưng bù lại, tôi có được tự do thực sự,” Tăng chia sẻ. Ảnh: thepaper.cn
Ban đầu, cô cố tình giấu đi bằng cấp Đại học Bắc Kinh, sợ rằng các đạo diễn sẽ chỉ nhìn thấy cô qua lăng kính “trí thức” mà không trao cơ hội cho những vai diễn khác. Tuy nhiên, sau này cô hiểu rằng đó cũng là một phần bản sắc của mình, giúp cô được chú ý nhiều hơn trong các buổi tuyển vai.
Hiện Tăng có khoảng 260.000 người theo dõi trên mạng xã hội, và đã đảm nhận nhiều vai phụ trong các phim truyền hình nổi tiếng, như “The Burning River” (2020) và “Under the Skin 2” (2024).
Dù chưa có vai chính nổi bật, Tăng Song Di cho biết cô hài lòng với hành trình hiện tại. Cô mong muốn trong tương lai có thể tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn riêng, đủ để khẳng định mình mà không cần né tránh cái mác “cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh”.
Một khán giả viết trên mạng: “Ai cũng có quyền thử nhiều vai diễn khác nhau trong cuộc đời mình. Là sinh viên Đại học Bắc Kinh chỉ là một vai diễn trong số đó, còn tự do mới là bản năng thật sự của con người.”































