Trường THPT Hồ Tùng Mậu sẻ chia khó khăn với học sinh vùng lũ Thái Nguyên
Chuyến xe nghĩa tình từ Trường THPT Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, vượt hàng trăm cây số, mang những món quà đong đầy yêu thương và gần 30 triệu đồng giúp học sinh Thái Nguyên vượt qua bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia mạnh mẽ.
Sáng 21/10, chuyến xe nghĩa tình của Trường THPT Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) khởi hành sớm, mang theo gần 30 triệu đồng quyên góp cùng hàng trăm phần quà thiết yếu hỗ trợ học sinh vùng lũ Thái Nguyên.
Những ngày sau bão, Thái Nguyên vẫn chưa kịp bình yên. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước, có nơi nước ngập gần hết tầng một, học sinh phải leo lên mái nhà trú tạm giữa đêm tối và gió lạnh. Hình ảnh ấy đã khiến bao trái tim tại Hà Nội không khỏi xót xa — trong đó có Các thầy cô và học sinh Trường THPT Hồ Tùng Mậu (Hà Nội).

Đoàn thiện nguyện Trường THPT Hồ Tùng Mậu cùng các em học sinh Trường TH Cao Ngạn
Chỉ sau ít ngày phát động, chương trình thiện nguyện “Hướng về vùng lũ” do Ban chấp hành Đoàn trường khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Mỗi quyển vở, gói mì, cân gạo được gửi gắm là một tấm lòng, một niềm mong mỏi được san sẻ phần nào nỗi khó khăn với đồng bào nơi tâm lũ.

Cô Tô Thị Thủy tặng quà cho các bạn học sinh Trường THCS Cao Ngạn
Những nụ cười rạng rỡ xen lẫn giọt nước mắt xúc động trong buổi trao quà là minh chứng cho tình người không biên giới. Dù món quà không quá lớn, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Những giọt nước mắt của bà Nguyễn Thị Hiên

Mong muốn một mái nhà không dột của anh Đào Xuân Chuyên
Chuyến đi không chỉ mang theo vật chất, mà còn là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, về sức mạnh của sự đoàn kết và sẻ chia — để mỗi học sinh Hồ Tùng Mậu hiểu rằng: chỉ cần một trái tim biết thương yêu, ta đã có thể làm ấm cả một vùng trời sau bão.