Trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện

BHG - Ba tháng không dài trong cuộc đời một con người, nhưng lại đủ để tôi luyện tinh thần, rèn giũa ý chí và khơi dậy trách nhiệm công dân trong mỗi thanh niên khi khoác lên mình màu áo lính. Từ những chàng trai rụt rè, vụng về trong những ngày đầu nhập ngũ, các tân binh đã có sự lột xác toàn diện về cả thể chất, tinh thần và nhân cách sau chặng đường huấn luyện gian khổ nhưng đầy tự hào.

Buổi đầu nhập ngũ luôn là thời khắc đáng nhớ với bất kỳ người lính nào. Họ mang theo hành trang là những ước mơ, sự háo hức lẫn lo lắng khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Không còn mái nhà thân thuộc, không còn vòng tay gia đình, thay vào đó là kỷ luật thép, thời gian biểu chặt chẽ và nhịp sống tập thể nghiêm ngặt. Binh nhì Huấn Minh Hiếu, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 877) chia sẻ: “Những ngày đầu đúng là rất khó khăn, em không quen dậy sớm, ăn uống đúng giờ, càng chưa từng phải hành quân hay rèn luyện dưới trời nắng gắt. Nhiều lúc mệt mỏi tưởng không trụ nổi, nhưng nhờ sự động viên của đồng đội và các anh chỉ huy, em đã vượt qua”. Đó không chỉ là cảm xúc của riêng Hiếu, mà là tâm sự chung của rất nhiều tân binh. Quãng thời gian đầu là giai đoạn chuyển giao khó khăn, nơi những chàng trai trẻ phải học cách từ bỏ thói quen cá nhân, sống vì tập thể, rèn luyện bản thân theo khuôn phép quân đội. Những động tác điều lệnh tay chân vụng về, những bước đi chưa đều, những đêm nhớ nhà... tất cả dần trở thành kỷ niệm đáng nhớ sau những ngày tháng làm quen với đời lính.

Nghi thức trao súng trong lễ tuyên thệ chiến sỹ mới.

Nghi thức trao súng trong lễ tuyên thệ chiến sỹ mới.

Sau giai đoạn làm quen, tân binh bước vào thời kỳ huấn luyện cao điểm. Những giờ học chính trị, buổi huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn, điều lệnh… dày đặc trong thời khóa biểu. Huấn luyện trong điều kiện nắng, gió thất thường không phải là điều dễ dàng. Có hôm trời mưa tầm tã, bùn đất trơn trượt, cả đơn vị vẫn hành quân đều đặn. Những buổi chiều thao trường nắng gắt, mồ hôi rơi từng giọt trên báng súng, nhưng tân binh vẫn miệt mài luyện tập bắn súng tiểu liên AK. Thiếu úy Hoàng Xuân Hùng, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 - cán bộ huấn luyện của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 877) chia sẻ: “Lúc mới vào, nhiều em chưa thích ứng với cường độ huấn luyện, tâm lý chưa ổn định, nhưng sau vài tuần, các em đã thích nghi và tiến bộ rõ rệt. Tinh thần tập luyện rất nghiêm túc, không bỏ cuộc giữa chừng, có em còn biết giúp đỡ, động viên cùng nhau vượt qua những khó khăn trong huấn luyện. Đó là điều chúng tôi rất trân trọng”.

Qua từng ngày, từng buổi tập, các tân binh không chỉ học kỹ năng quân sự mà còn rèn luyện lòng kiên trì, sự bền bỉ và kỷ luật nghiêm – những phẩm chất cốt lõi của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Chính trong những giờ phút tưởng chừng mệt mỏi đó, họ học được bài học lớn nhất: Không gì là không thể khi có ý chí.

Huấn luyện đánh thuốc nổ cho chiến sĩ mới.

Huấn luyện đánh thuốc nổ cho chiến sĩ mới.

Trong môi trường quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội là chất keo gắn kết đặc biệt. Sống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, chia sẻ từng bữa ăn, từng giấc ngủ khiến các tân binh gắn bó như anh em ruột thịt. Người khỏe giúp người yếu, người nhanh hướng dẫn người chậm, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. “Có lần em bị sốt trong đêm, một bạn cùng tiểu đội đã xung phong thức cả đêm lau người, đắp khăn và báo cán bộ y tế. Em cảm động lắm, vì chỉ trong quân đội mới thấy rõ tình đồng chí thiêng liêng đến vậy” - tân binh Cháng Văn Tiên, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 877) kể lại. Chính những tình cảm chân thành, giản dị ấy đã giúp các tân binh thêm vững vàng.

Ba tháng huấn luyện không chỉ là thử thách, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình quân ngũ. Những gì các tân binh trải qua sẽ là nền tảng vững chắc để họ bước tiếp, dù ở bất kỳ cương vị nào.

Bài, ảnh: Nhi Bình

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202506/truong-thanh-sau-3-thang-huan-luyen-3733547/
Zalo