Trung vệ Van Dijk nhận lỗi về bàn thua quyết định khiến Liverpool hụt chân

Trung vệ người Hà Lan, Virgil van Dijk nhận lỗi về bàn thua quyết định, khiến Liverpool thảm bại 1-3 trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh.

 Van Dijk nhận lỗi về bàn thua quyết định khiến Liverpool hụt chân ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY

Van Dijk nhận lỗi về bàn thua quyết định khiến Liverpool hụt chân ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY

Trong pha phối hợp thiếu ăn ý của Van Dijk với thủ môn Alisson Becker ở phút 67, Gabriel Martinelli đã tận dụng để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 2-1.

Cùng với việc Ibrahima Konate nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, cầu thủ vào thay người Leandro Trossard sau đó đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal, khi thủ môn Alisson một lần nữa mắc lỗi và để thủng lưới ở cự ly gần.

Tuy nhiên pha làm bàn của Martinelli mới được xem là bước ngoặt, quyết định chiến thắng. Qua đó đưa Arsenal leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm.

Chia sẻ với Sky Sports, Van Dijk nhận lỗi về bàn thua quyết định: “Ở bàn thua 1-2, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đó là thời điểm quan trọng trong trận đấu. Lẽ ra tôi nên đưa ra quyết định tốt hơn. Bước ngoặt đấy là trách nhiệm của tôi, nên tôi phải làm cho ra lẽ. Rõ ràng những chuyện như thế, không thường xuyên trong sự nghiệp nhưng tôi sẽ phải vượt qua.

Đây là trận đấu đòi hỏi thể chất và tôi không có lời nào để bào chữa. Ở cấp độ cao nhất, đó là một quyết định không dứt khoát. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và cố gắng không để xảy ra nữa. Thật đau khi thất bại, trước sự chứng kiến của người hâm mộ và đội bóng. Tôi sẽ nỗ lực trở lại”.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cũng thừa nhận Liverpool không xứng đáng giành chiến thắng tại Emirates, để bỏ xa Arsenal 8 điểm. Đồng thời, ông bảo vệ Van Dijk, Alisson và khẳng định sai lầm đó rất “con người”.

HLV Klopp nhấn mạnh tại họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn chỉ do không may mắn thôi. Đó là một bàn thua dễ. Nó không thường xuyên xảy ra. Chúng tôi phải chơi tốt hơn nhiều và chúng tôi sẽ như thế.

Đã có sự thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ của chúng tôi. Điều đó cho thấy họ cũng là con người và khiến những việc họ thường làm càng trở nên đặc biệt hơn. Họ không vui, chúng tôi cũng không vui, thế thôi. Bạn có thể chơi siêu hay ở đây và thua. Chúng tôi chỉ cần chấp nhận và giải quyết nó”.

Thất bại của Liverpool đồng nghĩa, nhà vô địch Manchester City có thể giành lại vị trí đầu bảng nếu thắng hai trận tới, trước mắt là cuộc đối đầu Brentford vào 3h rạng sáng mai 6-2.

 HLV Klopp bảo vệ Van Dijk và thủ môn Alisson.

HLV Klopp bảo vệ Van Dijk và thủ môn Alisson.

Tuy nhiên HLV Klopp nhấn mạnh, ông không có thời gian để mắt tới Man City - đối thủ hiện kém đội bóng của mình 5 điểm: “Khi còi hết trận vang lên, tôi không hề nghĩ dù chỉ một giây, Man City còn bao nhiêu trận và họ sẽ đấu với ai. Chúng tôi chỉ cần chơi với tiềm năng của mình và xem nó cán đích ở đâu.

Tôi không lo lắng vì các trận đấu của Man City. Với chúng tôi, không có gì để thay đổi. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng tại đây nhưng trong 90 phút, chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Tôi không quan tâm nó nữa. Không chỉ là một ngày tồi tệ mà chúng ta chỉ cần đảm bảo, nó sẽ không xảy ra lần nữa.

Đối mặt với thất bại là một thử thách. Chúng tôi còn một tuần dài chuẩn bị và tập luyện. Đây là trận đấu trên sân nhà và chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Chúng tôi vẫn có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình”.

MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-ve-van-dijk-nhan-loi-ve-ban-thua-quyet-dinh-khien-liverpool-hut-chan-post775374.html
Zalo