Trung tướng Nguyễn Trung Thu và những ký ức về ngày độc lập
Quốc khánh 2/9 qua ký ức của Trung tướng Nguyễn Trung Thu không chỉ gợi nhớ một thời oanh liệt, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do.
Người đã dành trọn cuộc đời cho quân ngũ
Năm 2025 là một năm đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mốc son bất diệt, ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Hòa chung tinh thần yêu nước của dân tộc, phóng viên Báo Công Thương đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Trung tướng Nguyễn Trung Thu, hay còn được đồng đội trìu mến gọi với cái tên “Hai Thu”.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 5
Ông là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 5.
Ông Hai Thu là một người lính trưởng thành từ chiến tranh, gắn bó cả cuộc đời trong quân ngũ và để lại nhiều dấu ấn trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hòa Quý (TP Đà Nẵng), từ thuở thiếu thời, Trung tướng Nguyễn Trung Thu đã chứng kiến những tội ác dã man của kẻ thù đối với nhân dân, từ đó, hun đúc ý chí đứng lên chiến đấu, bảo vệ quê hương.
Nhờ những chiến công đặc biệt xuất sắc, ông được trao tặng 4 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú, Dũng sĩ diệt xe cơ giới và dũng sĩ bắn rơi máy bay Mỹ.
Giữa mưa bom bão đạn, ông đã trưởng thành qua nhiều chiến trường, dành trọn cuộc đời cho quân ngũ và trải qua nhiều cương vị chỉ huy quan trọng. Ở bất cứ vị trí nào, Trung tướng Nguyễn Trung Thu vẫn giữ phong thái giản dị, giàu tình cảm nhưng kiên trung, bản lĩnh. Chính vì vậy, ông đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
“Ngày 2/9 luôn là ngày đặc biệt trong trái tim tôi. Đó không chỉ là ngày đất nước giành lại độc lập, mà còn gợi nhớ những tháng năm tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc. Hôm nay, khi nhìn đất nước đổi thay, tôi cảm thấy những hy sinh của thế hệ mình đã được đền đáp”, ông Hai Thu nghẹn ngào chia sẻ.
Lời nhắc nhở thiêng liêng về độc lập, tự do
Quốc khánh 2/9, qua ký ức và trải nghiệm của Trung tướng Nguyễn Trung Thu, không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn như tấm gương soi chiếu để thế hệ hôm nay nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và ý thức rõ hơn trách nhiệm với tương lai của Tổ quốc.
Trong lời kể của Trung tướng Nguyễn Trung Thu, mỗi dịp lễ lại như gợi nhớ về một thời oanh liệt, vừa nhắc nhở trách nhiệm kế thừa của tầng lớp con cháu. Bởi độc lập, tự do không bao giờ là điều ngẫu nhiên, mà là kết tinh của máu xương, của ý chí bất khuất của cả dân tộc.
Chính những tâm sự của ông khiến chúng ta thêm một lần thấm thía giá trị thiêng liêng của độc lập - tự do, những giá trị được đánh đổi bằng máu xương và niềm tin bất khuất của cả dân tộc.
Nói về ý nghĩa ấy, ông Hai Thu gọi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một lời nhắc nhở: Độc lập, tự do là giá trị tối thượng. Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm bảo vệ và làm rạng danh giá trị ấy. Thế hệ chúng tôi đã cống hiến hết mình trong chiến tranh, còn hôm nay, trách nhiệm ấy thuộc về lớp trẻ, hãy cống hiến cho Tổ quốc bằng tri thức, bằng sáng tạo và khát vọng độc lập - tự do.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu nhấn mạnh, sự phát triển hùng cường của đất nước đòi hỏi sức sáng tạo, tinh thần năng động và ý chí dấn thân của tuổi trẻ
Lời nhắn gửi của vị tướng già không chỉ vang lên như tiếng vọng từ quá khứ, mà còn chạm đến trái tim của mỗi người trong hiện tại. Ở đó, người ta thấy rõ sự tiếp nối không ngừng của tinh thần yêu nước đến từ những người lính đã hiến dâng tuổi trẻ nơi chiến trường.
Không chỉ là sự khích lệ, những chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Trung Thu còn mang ý nghĩa như một thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế hệ trẻ về vai trò tiên phong và trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, giữ vững bản lĩnh trước những thách thức mới của thời đại.
Trung tướng nhấn mạnh, sự phát triển hùng cường của đất nước đòi hỏi sức sáng tạo, tinh thần năng động và ý chí dấn thân của tuổi trẻ. Thanh niên hôm nay phải là lực lượng đi đầu trong đổi mới tư duy, tiếp cận tri thức mới và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Những lời tâm huyết của ông trở thành kim chỉ nam quý báu, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với đất nước. Đó không chỉ là sự động viên, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay cần không ngừng phấn đấu, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, góp phần đưa Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.
Bằng khát vọng và ý chí vươn lên, thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, xứng đáng tiếp nối và phát huy những di sản mà cha anh đã để lại.
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với tư cách đại biểu tham dự Lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, ông Hai Thu cùng chiếc ‘túi ba gang’ hành lý giản dị, rời Đà Nẵng ra Thủ đô. Hành trình ấy không chỉ là bước chân của một vị tướng già, mà còn chất chứa niềm vui hân hoan, xúc cảm dâng trào và tình yêu Tổ quốc luôn vẹn nguyên trong tim.
Những ký ức của Trung tướng Nguyễn Trung Thu được gợi lại trong dịp lễ lớn này, từ chiến trường khói lửa đến nghĩa tình quân dân keo sơn, chính là minh chứng sống động cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” đã hòa vào máu thịt dân tộc. Đó cũng là giá trị trường tồn để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối, giữ vững ngọn lửa yêu nước, để Tổ quốc mãi trường tồn trong độc lập, tự do và hạnh phúc.