Trưng bày 'Khát vọng hòa bình': Hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa mùa đông 1972

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' (12/1972 - 12/2025), hôm nay 25/11, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề 'Khát vọng hòa bình' tại số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Trưng bày không chỉ phản ánh những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra mà còn khắc họa tinh thần dũng cảm, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng để tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972. Trưng bày cũng giới thiệu về làn sóng phản đối chiến tranh của nhân dân yêu chuộng hòa bình và một số binh lính Mỹ.

Trưng bày đưa người xem trở lại những ngày Hà Nội rực lửa, qua ba nội dung: Ký ức rực lửa, Làn sóng phản chiến, Vì một bầu trời xanh cùng hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc sinh tử tại Bệnh viện Bạch Mai năm 1972.

hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc sinh tử tại Bệnh viện Bạch Mai năm 1972

hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc sinh tử tại Bệnh viện Bạch Mai năm 1972

Trong phần Ký ức rực lửa, người xem được trở lại cuối tháng 12/1972, khi Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc hứng chịu những cuộc ném bom dữ dội của Mỹ. Nhân dân và lực lượng vũ trang phối hợp chiến đấu, kiên cường bảo vệ thành phố, tạo nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không.

Phần Làn sóng phản chiến khắc họa các phong trào chống chiến tranh ở Mỹ, từ tuần hành, đốt giấy gọi nhập ngũ đến binh lính từ chối tham chiến, minh chứng rằng lương tri vẫn thức tỉnh giữa bom đạn.

Cuối cùng, phần Vì một bầu trời xanh tái hiện thời kỳ sau Hiệp định Paris (27/1/1973), khi các phi công Mỹ được trao trả và nhiều cựu binh quay lại Việt Nam góp phần xây dựng tình hữu nghị.

Đám cưới của bác sĩ Ngô Thị Ngọc Tường và kỹ sư Đỗ Doãn Hải dự kiên sẽ diễn ra vào ngày 24/12/1972 nhưng bác sĩ Tường đã bị bom Mỹ sát hại vào ngày 20/12/1972

Đám cưới của bác sĩ Ngô Thị Ngọc Tường và kỹ sư Đỗ Doãn Hải dự kiên sẽ diễn ra vào ngày 24/12/1972 nhưng bác sĩ Tường đã bị bom Mỹ sát hại vào ngày 20/12/1972

Những nhân chứng tham dự sự kiện cũng bày tỏ xúc động trước những hình ảnh, hiện vật được trưng bày. Ông Đinh Tiếp Văn (SN 1938, quê Thư Lâm, Hà Nội), người từng trải qua 3 cuộc chiến tranh: chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng thời bị giam giữ tại nhiều nhà tù như Phú Quốc, Côn Đảo. Trong ký ức của ông, chiến tranh là những ngày tháng đầy mất mát và hy sinh.

“Năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi phải ôm và bế 20 đồng đội hy sinh. Năm 1972, tôi lại chứng kiến hàng chục liệt sĩ ngã xuống. Trải qua những trận chiến ấy, tôi càng thấm thía rằng ý chí và tinh thần của dân tộc Việt Nam không bao giờ bị khuất phục. Tham dự trưng bày hôm nay, tôi càng nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình và trách nhiệm truyền lửa cho thế hệ mai sau”, ông Tiếp Văn nói.

Tham dự lễ khai mạc trưng bày, ông Ad Spijkers (Hà Lan) từng tham gia phong trào ủng hộ Việt Nam trong thời chiến cho biết, khi còn là chàng thanh niên trẻ tuổi, ông đã xuống đường biểu tình cuộc chiến tranh tại Việt Nam và thể hiện sự ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Sau chiến tranh, ông lại tiếp tục đồng hành cùng các dự án chống đói, chống rét và phát triển tại Việt Nam.

Các nhân chứng lịch sử tham quan trưng bày.

Các nhân chứng lịch sử tham quan trưng bày.

Đến với trưng bày, ông bày tỏ sự xúc động và tin tưởng vào con đường mà đất nước và nhân dân Việt Nam đang đi. Trong đó, ông Ad Spijkers đặc biệt nhấn mạnh tới vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế khi là một đối tác đầy trách nhiệm và tích cực của cộng đồng quốc tế.

Trưng bày Khát vọng hòa bình, mở cửa từ ngày 25/11 đến ngày 25/12 tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Ông Ad Spijkers (người đội mũ) bày tỏ sự tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước Việt Nam.

Ông Ad Spijkers (người đội mũ) bày tỏ sự tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, trưng bày đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cơ quan đoàn thể.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-bay-khat-vong-hoa-binh-hanh-trinh-tro-ve-nhung-ngay-ha-noi-do-lua-mua-dong-1972-post630780.antd