'Trùm phản diện' Huy Cường kể khổ vì… mưa, bọ cánh cứng!

Nam diễn viên Huy Cường trải lòng về những khó khăn khi hóa thân vào vai Đỗ Hội trong phim truyền hình 'Miền quên lãng'.

Trong buổi giao lưu, ra mắt khán giả vào chiều 2-7 tại TP HCM, Huy Cường và ê-kíp của phim "Miền quên lãng" kể lại những kỷ niệm vui buồn trong giai đoạn thực hiện phim.

"Cả đoàn phim quay trong cảnh áp lực bởi mưa, nhất là phải quay trong rừng thời gian dài. Chúng tôi cực một thì anh em chuẩn bị ánh sáng, cảnh qua quay cực nhiều lần. Một số cơn mưa kéo dài đến 22 giờ - 23 giờ, khiến thời gian quay trễ hơn. Các bạn làm ánh sáng, dựng cảnh thường phải về muộn hơn diễn viên do còn thu dọn dụng cụ, chở về nên khi thấy mưa là tất cả đều buồn mà trời vẫn cứ mưa hoài. Cả đoàn phải trú mưa trong lều, chịu cảnh nước ngập, côn trùng… rất cực. Chúng tôi cố gắng nỗ lực vượt qua để mang đến tác phẩm phục vụ khán giả" - diễn viên Huy Cường kể.

Diễn viên Huy Cường tiếp tục hóa thân vai phản diện trong phim "Miền quên lãng". Trước đó, anh đã đóng nhiều vai phản diện trong phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Diễn viên Huy Cường tiếp tục hóa thân vai phản diện trong phim "Miền quên lãng". Trước đó, anh đã đóng nhiều vai phản diện trong phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Diễn viên Huy Cường cùng các diễn viên khác trong phim

Diễn viên Huy Cường cùng các diễn viên khác trong phim

Anh nói thêm rằng đã có hai bạn diễn khác chịu cảnh bọ cánh cứng phủ khắp người khi thực hiện cảnh quay tại một nhà kho. Do thời tiết mưa nhiều, nên xuất hiện rất nhiều bọ cánh cứng và chúng chui vào quần áo, quấy rối khó chịu. Chúng còn có mùi hôi khiến ai cũng ngao ngán. Để thực hiện cảnh quay, Huy Cường cùng bạn diễn phải "cắn răng" chịu đựng bọ cánh cứng, mỗi khi ngắt máy là vội vã xua đuổi chúng rồi lại nỗ lực quay tiếp.

Trong phim, Huy Cường vào vai phản diện Đỗ Hội, khoảng 40 tuổi. Đỗ Hộigiàu có, thế lực nhất vùng. Bên ngoài, nhân vật này trông có vẻ hiền lành, thương người nhưng bản chất độc ác, tàn nhẫn.

Phim "Miền quên lãng" kể về gia đình họ Đỗ, dòng dõi quan quyền. Ông của Đỗ Hội là quan triều đình được vua ban rừng Cấm, núi Cấm sau khi có công dẹp băng cướp Cấm Sơn hơn 50 năm về trước. Đến đời Đỗ Hội, rừng Cấm núi Cấm thành nơi trồng quế, gia sản của gia tộc.

Tạo hình của Huy Cường trong vai Đỗ Hội

Tạo hình của Huy Cường trong vai Đỗ Hội

Một người bề ngoài hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong nham hiểm

Một người bề ngoài hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong nham hiểm

Đỗ Hội vì khát vọng kho báu bất chấp nhân quả

Đỗ Hội vì khát vọng kho báu bất chấp nhân quả

Phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác

Phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác

Đỗ Hội sống an nhàn hạnh phúc cùng hai bà vợ với hai dòng con và vợ chồng người em trai thiểu năng trí tuệ. Bất ngờ, hậu duệ băng cướp năm cũ quay lại vùng núi tìm kho báu cha ông đã chôn cất trước đây. Đỗ Hội vì muốn có bản đồ kho báu nên sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của người em trai thiểu năng của mình, thâm độc giết người để đạt mục đích.

Phim đề cao luật nhân - quả, tình yêu, lòng trung thực, giá trị của con người. Phim do đạo diễn Hồng Phúc (tên thật Hồng Chi) thực hiện, ngoài Huy Cường còn quy tụ dàn diễn viên: Nam Cường, Kim Lệ, Phạm Hồng, Nguyệt Thi, Lê Mạnh Phương, Phạm Hoàng Nguyên, Lê Minh Thuấn…

Tác phẩm do TFS sản xuất, phát sóng lúc 22 giờ thứ 5, 6 hằng tuần từ ngày 4-7 trên HTV7.

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/trum-phan-dien-huy-cuong-ke-kho-vi-mua-bo-canh-cung-196240702185259475.htm
Zalo