Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ
Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau trận thua đậm.
"Các cổ động viên đã cho thấy tình yêu với bóng đá Malaysia, tôi mong trận đấu này sẽ mang đến cảm hứng. Có những phàn nàn về việc Malaysia nhiều cầu thủ nhập tịch, tôi phát chán với điều đó và đã trả lời nhiều lần.
Chúng tôi phải chia đợt tập trung làm 3 giai đoạn, rồi thi đấu gia hữu. Thời gian cuối, Malaysia có thêm cầu thủ nhưng vẫn dựa vào tính tập thể từ trước đó. Chất lượng đội tuyển đang phát triển, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm", HLV Peter nói thêm.
"Chúng tôi cần cải thiện về thể chất, trước trận nhiều người nói rằng Malaysia không thể chạy nhiều hơn Việt Nam còn thực tế là các cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tạo nên bầu không khí đặc biệt. Chúng tôi chơi bóng như vậy là để mọi người đoàn kết, truyền cảm hứng cho người dân Malaysia.
Hôm nay Malaysia đã đưa vào sân các cầu thủ tốt nhất, các cầu thủ dự bị cũng ghi điểm. Tôi dựa vào cả đội chứ không chỉ người đá chính, tinh thần của toàn đội rất tốt".
HLV Peter Cklamovski trả lời
"Đội tuyển Malaysia có động lực lớn khi đất nước vừa có thảm kịch tai nạn giao thông xảy ra. Chúng tôi muốn thắng vì các gia đình có người thân qua đời. Tôi tự hào về học trò của mình. Chúng tôi mơ về Asian Cup 2027 và sẽ làm được điều này. Đội tuyển Malaysia là tập thể giàu khát khao và đã chứng minh năng lực", ông Peter nói.
"Tôi tiếc vì các học trò không ghi được bàn. Thất bại 0-4 hay 0-2 đều là thất bại và tôi yêu cầu học trò chơi tấn công nhưng không đạt được mục tiêu", HLV Kim Sang-sik buồn bã.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định: "Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức mình. Vẫn còn sai sót nhưng ban huấn luyện sẽ làm tất cả để chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Bóng đá thường không diễn biến đúng với kế hoạch được chuẩn bị. Mọi người đang rất thất vọng vì thất bại không ngờ đến này. Tôi nhận trách nhiệm khi là huấn luyện viên trưởng".
HLV Kim Sang-sik: "Nhiều tuyển thủ Việt Nam không có thể lực tốt nhất do phải thi đấu V.League. Nếu cả đội cố gắng phòng ngự ở hiệp 1 để không thủng lưới thì ở hiệp 2, những cầu thủ như Quang Hải, Tiến Linh sẽ có thể có cơ hội ghi bàn, đó là kế hoạch của ban huấn luyện.
Nhưng một số ca chấn thương của các trung vệ khiến kế hoạch đề ra bị phá sản".
Cầu thủ nhập tịch Malaysia quá hay
"Đội tuyển Việt Nam cố gắng phân tích đối thủ và chuẩn bị nhưng cả 5 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hôm nay thể hiện tốt hơn chúng tôi dự đoán. Các hậu vệ đã vất vả khi phải đối đầu với Malaysia. Nhưng chúng tôi sẽ vận dụng những kinh nghiệm của trận đấu ngày hôm nay để chuẩn bị thật tốt cho lần sau", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định.
Ông Kim chờ kì tích
Đánh giá về cơ hội ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận sự thật rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh lên nhờ vào những cầu thủ nhập tịch mới. Nhưng bóng đá thì vẫn luôn có chỗ cho những kỳ tích xảy ra. Nếu chúng tôi chuẩn bị tốt cho trận lượt về trên sân nhà, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để bù đắp được 4 bàn thua hôm nay".
HLV Kim Sang-sik trả lời
"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy có lỗi với cổ động viên Việt Nam đã đi một quãng đường xa tới xem đội thi đấu tại Malaysia, cũng như những người xemi trận đấu qua sóng truyền hình.
Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam vẫn có thể triển khai đội hình như kế hoạch. Nhưng sang hiệp 2, với chấn thương của 2 cầu thủ phòng ngự, chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai đội hình và có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến tuyển Việt Nam thất bại", ông Kim nói.
Malaysia 4-0 Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Dàn cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Argentina của đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam. Tỷ số 4-0 phản ánh đúng sự chênh lệch này.
Hiểu được sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng đội hình thiên hướng phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam để đối thủ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong cả hiệp một, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội không tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm nào.

HLV Kim Sang-sik thất vọng với trận thua.
Đội tuyển Việt Nam giữ được tỷ số 0-0 sau hiệp đầu tiên vất vả. Tuy nhiên, cái giá phải trả là chấn thương của 2 trụ cột Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung. HLV Kim Sang-sik buộc phải đưa Phạm Xuân Mạnh, Phạm Lý Đức vào sân đảm nhiệm vai trò trung vệ.
Hàng phòng ngự chắp vá của đội tuyển Việt Nam sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2. Pha phối hợp lỗi giữa Hoàng Đức và Châu Ngọc Quang mở ra cơ hội cho Joao Figueiredo ghi bàn mở tỷ số ở phút 49.
Những điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể làm thay đổi cục diện. Các ngôi sao triệu USD của Malaysia vượt trội về cả thể lực và kỹ năng chơi bóng so với đội hình chắp vá của đội tuyển Việt Nam.
Rodrigo Holgado, Lavere Corbin-Ong và Dion Cools lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia.