TRONG Trọng Hiếu: Tôi làm nhạc không để kiếm tiền, chạy theo danh tiếng

Sau 10 năm với danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2015, (S)TRONG Trọng Hiếu trở lại với EP 'Kho báu'. Với anh, làm nhạc không phải kiếm tiền hay chạy theo danh tiếng, mà để sống thật với cảm xúc, tri ân quê hương, truyền cảm hứng tích cực đến khán giả.

Đam mê, lửa nghề là kho báu

Nếu MV "Kho báu" là lát cắt từ quá khứ của anh, kỷ niệm nào khiến anh ám ảnh hoặc tiếc nuối?

Ký ức, kỷ niệm giúp tôi nhìn lại để hoàn thiện bản thân và chữa lành. Có ký ức đẹp, có những nỗi đau nhưng tất cả thật tuyệt vì đã giúp tôi được sống là chính mình, đối diện với đứa trẻ bên trong.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu trong MV "Kho báu".

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu trong MV "Kho báu".

Ca khúc khiến tôi nhớ về tuổi thơ, khi cùng bố mẹ và chị gái sống trong căn nhà nhỏ ở Đức. Giữa nhà, có chiếc thảm tròn to, tôi bước lên biểu diễn, tưởng tượng đứng trước sân khấu lớn hàng chục nghìn khán giả.

Tôi vô tư nhảy cùng chiếc ghế như một đạo cụ. Lúc đó, tôi 6 tuổi, được sống trong thế giới âm nhạc của riêng mình, không suy nghĩ có ai thích hay nhận xét phần biểu diễn của mình.

Bây giờ, ở tuổi 33, để tìm lại cảm xúc hồn nhiên, vô tư ngày xưa, tôi phải dũng cảm vượt qua nỗi sợ của người lớn. Đó cũng là những cảm xúc tôi tìm kiếm khi thực hiện ca khúc này. Tôi mong, khi nghe "Kho báu", khán giả sẽ được ôm ấp bởi những kỷ niệm tuyệt đẹp thời thanh xuân.

Lần đầu kết hợp với Hứa Kim Tuyền và TDK - hai cá tính âm nhạc rất riêng, ba người có tìm được "tiếng nói chung" trong một bài hát nhiều cảm xúc?

Hứa Kim Tuyền và TDK đã hợp tác với nhau trong nhiều sản phẩm, nhưng đây là lần đầu cả hai làm việc cùng tôi.

Chúng tôi có sự kết nối rất đặc biệt. Ngay ngày đầu làm việc, Hứa Kim Tuyền đã định hình được cấu trúc, giai điệu bài hát. Khi Hứa Kim Tuyền đưa cho tôi bản demo, ca khúc lập tức chạm tới cảm xúc của tôi.

Tôi nghĩ, Hứa Kim Tuyền rất hiểu giọng hát, suy nghĩ của tôi. Trong khi, anh TDK thì am hiểu gu âm nhạc của khán giả Việt hiện nay. Hứa Kim Tuyền và TDK là sự kết hợp hoàn hảo với tôi khi thực hiện "Kho báu".

Anh thường được biết đến với hình ảnh sôi nổi, bùng nổ. Nhưng lần này lại là bản R&B ballad mang màu sắc Y2K nhẹ nhàng. Là anh thay đổi, hay đây là mảnh ghép khác trong con người anh?

Tôi nghĩ "Kho báu" là một mảnh ghép khác trong con người tôi. Đó là một (S)TRONG nhẹ nhàng, tĩnh hơn.

Trước đây, mảnh ghép này chiếm vị trí không lớn trong con người tôi. Hiện tại, tôi đã thay đổi tư duy khi cho phép bản thân được thể hiện mảnh ghép ấy, được sống thật và chia sẻ cảm xúc của mình.

Anh từng nói "kho báu không nằm ở hữu hình, mà là khoảnh khắc". Có khoảnh khắc nào trong hành trình 10 năm ca hát, anh thấy mình chạm vào "kho báu" ấy?

Trước đây, tôi cứ nghĩ kho báu quý giá nằm ở nơi nào đó xa xôi, mình phải lặn lội tìm kiếm. Nhưng khi nghe bài hát, tôi nhận ra những điều quý giá luôn hiện hữu bên mình, rất bình dị. Đó có thể là gia đình, người thân, bạn bè và những người thân yêu.

Với con đường ca hát, kho báu chính là đam mê, lửa nghề, đã giúp tôi được làm nhạc. Tôi hạnh phúc khi 10 năm qua, chưa phút giây nào, ngọn lửa đam mê ấy tắt đi, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn. Nhờ kho báu ấy, cuộc sống của tôi lạc quan hơn. Tôi được tận hưởng và trải nghiệm nhiều điều quý báu trong cuộc đời.

Việt Nam là mảnh đất nuôi tôi trưởng thành

"Kho báu" là phần mở màn cho dự án (S)TRONG Việt Nam. Vì sao lại là Việt Nam, trong khi âm nhạc của anh ảnh hưởng nhiều bởi US-UK?

Việt Nam là quê hương của tôi, là mảnh đất nuôi tôi lớn lên, trưởng thành, khỏe mạnh và vững vàng.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu giao lưu cùng khán giả.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu giao lưu cùng khán giả.

Sinh ra ở Đức, khi trở về Việt Nam, tôi gặp không ít thách thức. Nhưng khi sống trên mảnh đất quê hương, đi nhiều nơi và ngắm nhìn cảnh vật, gặp gỡ mọi người, tôi hiểu văn hóa, con người Việt Nam.

Đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tôi sáng tác, ca hát. 10 năm sống ở Việt Nam, tôi được học, phát triển sự nghiệp, được mọi người yêu thương, chào đón. Tôi muốn thể hiện sự biết ơn với Việt Nam, với khán giả Việt, đã giúp tôi được sống với đam mê và ước mơ của mình.

Tôi tự hào là người Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn (S)TRONG là nghệ danh. "TRONG" là chữ "Trọng" trong Trọng Hiếu. Chữ "S" đặt giữa hai dấu ngoặc đơn tượng trưng cho việc tôi ôm ấp quê hương hình chữ S của tôi.

Việt Nam là nơi bố tôi sinh ra và lớn lên. Ông luôn tự hào khi nhắc đến Việt Nam. Khi tôi trở về Việt Nam làm việc, được khán giả yêu thích, bố rất vui và tự hào. Điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn.

Khi quay MV "Kho báu", khoảnh khắc tôi từ biệt nữ chính dưới cơn mưa, tôi chợt nhớ về bố. Tôi nhận ra, người rời đi vì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành; họ an tâm để mình tiếp tục hành trình không có họ ở bên. Bố tôi đi xa từ năm 2021. Tôi nghĩ, ở nơi xa, bố mỉm cười hạnh phúc khi thấy con trai hòa nhập với quê hương, mạnh mẽ và trưởng thành bằng chính đôi chân của mình.

Với một quán quân Vietnam Idol 2015 sở hữu nhiều tài năng, nhưng phải mất gần 10 năm sau, khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", anh mới đình đám hơn. Anh có chạnh lòng?

10 năm qua, tôi nhận được nhiều câu nói tương tự. Có người nói tôi có tất cả nhưng tại sao chưa có nhiều tiền, chưa nổi tiếng. Nhưng tôi tin mình đi chậm mà chắc.

Ai cũng có tốc độ, chông gai riêng. Không ai biết người kia vượt qua thử thách thế nào. Với người khác, 10 năm là thời gian dài, nhưng với tôi, tôi cần thời gian đó để trưởng thành.

Mọi người nói, tôi nhờ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mới nổi tiếng thì cũng đúng thôi. Tôi được nhiều người biết hơn, fandom của tôi lớn hơn, tôi có thêm nhiều anh em luôn ủng hộ, yêu quý và tôi rất vui vì điều đó.

Âm nhạc là hơi thở, là cuộc sống

10 năm qua, anh không sốt ruột khi mỗi ngày V-pop đều có gương mặt mới, chạy đua với top trending?

Khi sản phẩm được lên top trending, được nhiều người yêu thích, chú ý, tôi sẽ rất vui. Nhưng tôi làm nhạc không phải để kinh doanh, kiếm tiền, cũng không phải để nổi tiếng. Tiền bạc và sự nổi tiếng chỉ là những hiệu ứng, hiệu quả bên lề khi bản thân cố gắng hết mình cho sản phẩm ấy.

(S)TRONG Trọng Hiếu sở hữu khả năng sáng tác, hát và nhảy ấn tượng.

(S)TRONG Trọng Hiếu sở hữu khả năng sáng tác, hát và nhảy ấn tượng.

Âm nhạc với tôi là hơi thở, là cuộc sống. Tôi yêu thích điều đó. Nếu không làm âm nhạc, tôi không biết mình sẽ làm gì trên cuộc đời.

Tôi không đặt áp lực sản phẩm của mình phải tạo hit, gây chú ý. Tôi chỉ đang cố gắng tận hưởng hành trình và làm tốt nhất có thể trong hiện tại.

Liveshow sắp tới có phải là lời khẳng định: "(S)TRONG đã đủ trưởng thành để kể câu chuyện trọn vẹn về chính mình"?

Tháng 10, tôi sẽ thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm hoạt động. Có thể, liveshow không hoành tráng về quy mô nhưng hoành tráng về nghệ thuật và cảm xúc.

Ở đó, tôi được kết nối với khán giả, giúp họ quên đi lo lắng, bộn bề và cùng tôi tận hưởng từng giây phút, khoảnh khắc. Tôi muốn mọi người cảm nhận rằng, dù có chuyện gì thì họ không một mình, (S)TRONG vẫn ở đây, cùng các bạn sống với âm nhạc.

Cảm ơn anh!

Trọng Hiếu sinh năm 1992 tại Đức. Năm 2015, anh về Việt Nam tham gia cuộc thi Vietnam Idol và giành quán quân. Anh từng hát ca khúc như: "Con đường tôi", "I'm sorry babe", "Anh đổ rồi đấy", "Vẽ thế giới"...

Tháng 3/2023, ca sĩ tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), kết quả xếp hạng ba. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia show "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/strong-trong-hieu-toi-lam-nhac-khong-de-kiem-tien-chay-theo-danh-tieng-192250820110959904.htm
Zalo