Trọn niềm tin với Đảng
Trong không khí cả nước phấn khởi mừng ngày Quốc khánh 2-9, những đảng viên lão thành lại đón một niềm vui đặc biệt: Được trao tặng Huy hiệu Đảng. Với các đảng viên lão thành, đó không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận chặng đường phấn đấu, cống hiến mà còn là dấu mốc nhắc nhớ về lời tuyên thệ năm nào, về những tháng ngày tuổi trẻ đã gửi trọn cho cách mạng và trách nhiệm tiếp tục nêu gương trước Đảng, trước Nhân dân.
Dấu son từ những năm tháng chiến trường
Ở tuổi 93, đảng viên Nguyễn Mạnh Tiến (phường Nha Trang) đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với niềm xúc động sâu sắc. Năm 1952, khi mới 19 tuổi, ông Tiến thoát ly lên núi Hòn Hèo tham gia cách mạng. Có kiến thức về ngành y, ông được giao công tác tại Bệnh xá Tỉnh đội Khánh Hòa, chăm sóc, cứu chữa bộ đội bị thương. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Sư đoàn 350. 3 năm sau, ở tuổi 24, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng. Từ ngày ấy, lời thề trước Đảng trở thành động lực để ông vượt qua thử thách. Trong chiến tranh, điều kiện chiến đấu và sinh hoạt thiếu thốn, người chiến sĩ quân y cùng đồng đội vừa cứu chữa thương binh, vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Có những ngày ông và đồng đội chỉ ăn mì, rau rừng để dành gạo nấu cháo cho người bị thương. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác ở Khánh Hòa cho đến năm 1994 thì nghỉ hưu. Rời quân ngũ, ông Tiến lại tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, sống gương mẫu, giản dị. Gia đình ông hiện có 5 đảng viên, gồm vợ chồng ông, con gái, con rể và cháu ngoại. Với ông, đó vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Mạnh Tiến.
Trong đợt này, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân (phường Nam Nha Trang) vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Sinh ra và lớn lên ở Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), ông Quân tham gia du kích từ năm 14 tuổi. Sau đó, ông được biên chế vào Đại đội Đặc công thuộc Trung đoàn Ngô Quyền, trực tiếp chiến đấu từ Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ. Nhắc đến năm tháng chiến đấu, ông nhớ nhất trận đánh tại gò Thì Thùng (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) năm 1966, khi địch dùng trực thăng đổ quân xuống, bộ đội ta từ địa đạo bất ngờ đánh giáp lá cà. Ông Quân trúng mảnh pháo làm vỡ một phần hộp sọ. Máu chảy nhiều, đầu óc choáng váng, ông vẫn tự xé vạt áo băng bó rồi tiếp tục cầm súng. Sau trận đánh đó, ngày 16-6-1966, giữa chiến trường còn nồng mùi khói súng, đơn vị đã tổ chức lễ kết nạp ông vào Đảng. Không cờ hoa, không lễ đài trang trọng, nhưng đó lại là lễ kết nạp thiêng liêng nhất trong cuộc đời người chiến sĩ. “Vinh dự lắm. Giữa chiến trường ác liệt, được tổ chức tin tưởng, kết nạp vào Đảng là niềm tự hào không gì sánh được”, ông Quân nhớ lại.

Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân (ở giữa).
Niềm tin ấy theo ông qua những trận đánh sau này. Năm 1969, trong một trận đánh gần Long Khánh (Đồng Nai), đơn vị ông đối đầu với hơn 1.000 tên địch cùng 150 xe, pháo. Ông bị gãy xương sườn, đứt 3 khúc ruột, bị thương một mắt nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu và cùng đồng đội giành thắng lợi. Ngày 20-12-1971, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Vẹn nguyên lời thề
60 năm trước, ngày 1-8-1966, tại CK35, bà Lê Thị Phân (xã Ninh Phước) vinh dự được kết nạp vào Đảng khi mới 19 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại vùng địch kiểm soát gắt gao, bà Phân tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ những lần rải truyền đơn, bà được học chính trị, quân sự rồi nhận nhiệm vụ hoạt động bí mật. Sau thời gian thử thách, bà được ông Lê Văn Tân, người phụ trách chung lúc bấy giờ, dìu dắt, giới thiệu vào Đảng. CK35, tên gọi tắt của Chiến khu số 35 ở vùng Phước Dinh, là căn cứ cách mạng quan trọng của Ninh Thuận cũ. Giữa chiến khu, lễ kết nạp Đảng diễn ra giản dị, bí mật. “Được kết nạp vào Đảng, tôi mừng lắm. Tôi chỉ nghĩ mình đã là đảng viên thì tổ chức giao việc gì cũng phải cố gắng làm cho tốt”, bà chia sẻ. Sau ngày giải phóng, bà Phân trở về địa phương làm công tác hậu cần cho Đảng ủy huyện An Phước cũ, rồi chuyển sang làm y tá cho đến khi nghỉ hưu.

Bà Lê Thị Phân chia sẻ với phóng viên về niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Cũng năm 1966, tại căn cứ Bác Ái, nay là xã Bác Ái Đông, ở tuổi tròn 20, cô gái người Raglai Chamaléa Thị Hoa được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh, bà học y tá tại Phước Chiến, sau đó học y sĩ ở Khu vực 6, tỉnh Thuận Hải cũ rồi trở về Bệnh xá Bác Ái làm nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa cho những người bị thương giữa bom đạn. Những đóng góp trong kháng chiến của bà được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Bà Chamaléa Thị Hoa kể về những huy hiệu, huân chương được trao tặng trong quá trình tham gia cách mạng.
60 năm đã đi qua, những cô gái tuổi đôi mươi năm nào nay mái tóc đã bạc, chỉ có niềm tin theo Đảng vẫn nguyên vẹn. Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, bà Lê Thị Phân và bà Chamaléa Thị Hoa cùng vinh dự đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Hòa chung niềm vui của cả dân tộc, bà Chamaléa Thị Hoa xúc động nói: “Tôi còn sống đến hôm nay, thấy quê hương hòa bình, đất nước đổi mới, con cháu trưởng thành là vui rồi”.
Tại buổi lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Mạnh Tiến, đồng chí HỒ XUÂN TRƯỜNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 3.248 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên; thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Khánh Hòa đối với các thế hệ cán bộ tiền bối, đảng viên lão thành. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu; động viên con cháu và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, củng cố khối đoàn kết, đồng thuận, góp phần xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn đời sống đảng viên lão thành, gia đình chính sách, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
Phía sau con số 70, hay 60 năm không chỉ là chiều dài tuổi Đảng. Đó là những năm tháng hoạt động bí mật, những lần đối diện hiểm nguy, những chuyến cứu người giữa chiến trường và những tháng năm lặng lẽ cống hiến khi đất nước hòa bình. Từ chiến trường xưa đến cuộc sống hôm nay, lời thề năm nào vẫn là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Ông Tiến giữ lý tưởng bằng sự gương mẫu trong gia đình và cộng đồng. Ông Quân mang theo niềm tự hào của người chiến sĩ từng được kết nạp đảng giữa trận địa. Bà Phân vẫn nhớ lời tự nhủ “tổ chức giao việc gì cũng phải cố gắng làm cho tốt”. Bà Hoa giữ trong lòng niềm tin giản dị “Đảng là cao nhất”. Với những đảng viên lão thành, niềm tin đối với Đảng không chỉ được nói thành lời mà được chứng minh bằng một đời dấn thân, cống hiến và son sắt đi theo Đảng.
Trên ngực áo của những đảng viên lão thành hôm nay, Huy hiệu Đảng lấp lánh như một dấu son của thời gian. Mỗi huy hiệu là một câu chuyện, một cuộc đời, một lời thề được giữ trọn, nhắc thế hệ hôm nay về sự kiên trung, trách nhiệm và lẽ sống đặt Tổ quốc, Nhân dân lên trên hết.
