Trọn niềm tin, khát vọng cống hiến

Sáng nay, 27/8, cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với ĐBQH qua các thời kỳ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Bày tỏ vinh dự và tự hào tham dự cuộc gặp mặt lịch sử này, các ĐBQH qua các thời kỳ đánh giá, đây là dịp ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang; đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ ĐBQH trong thời điểm đất nước đang mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

ĐBQH Khóa VII TRIỆU ĐỨC THANH, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (cũ):
Khẳng định truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của Quốc hội Việt Nam

Cuộc gặp mặt lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm với ĐBQH qua các thời kỳ không chỉ là dịp hội ngộ, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa những người từng vinh dự đại diện cho cử tri, Nhân dân cả nước, mà còn là sự khẳng định truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của Quốc hội Việt Nam. Mỗi ĐBQH qua các thời kỳ đã đóng góp tiếng nói, tâm huyết và trí tuệ vào những quyết sách lớn của đất nước. Buổi gặp gỡ hôm nay chính là nơi để cùng ôn lại những kỷ niệm ấy, đồng thời nhắc nhở thế hệ đi trước cũng như thế hệ đương nhiệm trách nhiệm tiếp nối và phát huy.

Với cá nhân tôi, được trở lại Thủ đô, gặp lại những đồng chí, đồng nghiệp từng kề vai sát cánh trên nghị trường, mang tiếng nói cử tri đến với Quốc hội là một niềm xúc động lớn. Từ Hà Giang trước đây đến Tuyên Quang hôm nay, chúng tôi cùng nhau mang tâm tư, nguyện vọng của đồng bào miền núi đến với diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Mỗi lần hội ngộ như thế này đều gợi lại niềm tự hào sâu sắc, bởi chúng tôi đã cùng chung một khát vọng: làm sao để đời sống Nhân dân ngày càng tốt đẹp, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với ĐBQH qua các thời kỳ còn gợi cho tôi nhiều suy ngẫm về trách nhiệm và niềm tin cử tri gửi gắm. Danh hiệu “Đại biểu của Nhân dân” không chỉ trong nhiệm kỳ công tác, mà còn là dấu ấn để mỗi chúng ta sống sao cho xứng đáng với niềm tin ấy trong suốt cả cuộc đời. Tôi tin rằng, với tất cả những ai từng là ĐBQH, tình cảm ấy luôn là động lực để tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau, dù ở bất kỳ vị trí nào.

Trong không khí hào hùng hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc, buổi gặp mặt hôm nay càng trở nên thiêng liêng và giàu ý nghĩa. Đây thực sự là một nguồn động viên tinh thần to lớn, để mỗi chúng ta tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Quốc hội Việt Nam đã và đang vun đắp. Tin tưởng rằng, từ buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này, mỗi ĐBQH sẽ tiếp tục giữ trọn tình cảm, trách nhiệm dù ở bất cứ cương vị nào, để cùng chung tay góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐBQH Khóa XI, XII LÊ VĂN CUÔNG, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa:
"Cảm ơn Người đã cho tôi tất cả/ Để khi về già được hát những tình ca”

Khi nhận được giấy mời của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với ĐBQH qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi vô cùng xúc động và tự hào!

Tôi cho rằng, cuộc gặp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của người đứng đầu Đảng ta đối với hoạt động của Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Đây cũng là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH từ Khóa I đến Khóa XV đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển Quốc hội Việt Nam. Cuộc gặp lần này cũng là dịp để tất cả chúng ta một lần nữa ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc; đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các ĐBQH, nguyên ĐBQH trong thời điểm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

Là ĐBQH Khóa XI, XII, đối với tôi, Quốc hội là một phần máu thịt. Nghị trường Quốc hội đã cho tôi được cống hiến, được phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết để truyền tải tâm nguyện của cử tri và Nhân dân với vai trò là người đại biểu dân cử. Hoạt động của Quốc hội cũng đã giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phát huy năng lực chuyên môn, khả năng phản biện để có được niềm vinh dự, tự hào lớn lao trong suốt cuộc đời mình.

Trong những ngày cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, chúng tôi càng thấy vinh dự, tự hào hơn khi được trở lại Thủ đô, được gặp lại những người “bạn cũ” và cả những người “bạn mới” từng “lớn lên” ở mái nhà chung Quốc hội. Cuộc gặp sẽ tạo sự gắn kết giữa đại biểu Quốc hội đương nhiệm và các đại biểu tiền nhiệm, tạo không gian chia sẻ, truyền lửa, trao đổi kinh nghiệm; qua đó, củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Nhân dịp được về dự cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này, tôi xin có mấy vần thơ tri ân như sau: “Chín năm tôi được làm nghị sĩ/ Mang đến nghị trường bao ý nguyện cử tri/ Tiếng nói nghị trường từ trái tim tôi đó/ Thận trọng, tự tin, vượt qua bao gian khó/ Bảo vệ, sẻ chia nỗi oan ức, gian truân/ Quốc hội Việt Nam là Quốc hội của dân/ Xin cảm ơn Người đã cho tôi tất cả/ Để khi về già được hát những tình ca”.

ĐBQH Khóa XIII, XIV Y KHÚT NIÊ, nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk:
Tiếp nối truyền thống hào hùng, phát huy trách nhiệm của mỗi đại biểu nhân dân

Cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với các thế hệ ĐBQH trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thực sự mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Với tôi, đây không chỉ là một sự kiện tri ân đầy trân trọng mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người từng vinh dự được Nhân dân tin tưởng bầu chọn vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Sự kiện này khơi dậy trong tôi niềm tự hào lớn của một đại biểu nhân dân, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm, nghĩa vụ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước. Điều khiến tôi xúc động nhất chính là tình cảm chân thành, sự gần gũi của Tổng Bí thư, qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu ở nhiều thế hệ. Đó là sự trân trọng dành cho tiếng nói của nhân dân, bởi ĐBQH vốn chính là "chiếc cầu nối" giữa nhân dân với các cấp chính quyền.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò to lớn của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng câu chuyện, từng chia sẻ trong buổi gặp mặt sẽ tiếp thêm cho tôi niềm tin, khích lệ để dù ở bất cứ vị trí nào, vẫn giữ vững tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội.

Trở về Thủ đô trong bầu không khí chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong tôi dâng trào một niềm xúc động khó tả. Hà Nội những ngày này không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn gợi nhắc bao truyền thống đấu tranh hào hùng, những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Cảm xúc ấy càng trở nên sâu lắng hơn với một người từng gắn bó cùng nghị trường Quốc hội suốt 2 nhiệm kỳ, khiến tôi càng hiểu rõ giá trị thiêng liêng của hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.

Trần Tâm - Đào Cảnh - Thu Hường thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tron-niem-tin-khat-vong-cong-hien-10384753.html
Zalo