Trở về thời khắc thiêng liêng
Dự án 'Trở về thời khắc thiêng liêng' được Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, giao Báo Điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ra mắt chiều 20-8, tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.
Sử dụng công nghệ VR, khách tham quan gặp gỡ với GS, TSKH Vũ Minh Giang, chuyên gia lịch sử dẫn dắt, quay ngược thời gian đứng ở vị trí tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Ban tổ chức và các đại biểu bấm nút khai mạc sự kiện.
Trước đó, từ hơn 7 giờ sáng 19-8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) đã chật kín người, dù 8 giờ chương trình mới bắt đầu. Bất chấp trời mưa, nhiều bạn trẻ, người lớn tuổi và nhiều gia đình vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài, tay cầm ô, ánh mắt háo hức mong chờ giây phút được bước vào không gian công nghệ đặc biệt.

Người dân tham gia trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Chương trình trải nghiệm được thực hiện công phu bằng kỹ thuật đồ họa thủ công trên máy tính, không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay công cụ tự động. Từng chi tiết từ sắc đỏ của lá cờ, nền trời xanh cho tới gương mặt người dân đều được vẽ lại tỉ mỉ, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử. Người tham gia đeo kính VR Meta Quest, bước vào không gian 360 độ, có thể tự do quan sát khung cảnh Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa, dòng người náo nức, tiếng hò reo xen lẫn tràng vỗ tay. Giọng đọc ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, tạo nên cảm giác chân thực với người trải nghiệm như đang đứng giữa ngày lễ trọng đại của dân tộc, cùng đồng bào hân hoan, xúc động trong giây phút đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do.
Lớp thế hệ sinh sau ngày 2-9-1945 có lần đầu tiên được hòa mình vào mùa Thu lịch sử của dân tộc, lần đầu tiên được hóa thân thành nhân chứng, được trực tiếp lắng nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập và cũng là lần đầu tiên được đắm chìm vào không gian muôn vàn cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
Với không gian công nghệ tái hiện lịch sử, trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”, lịch sử hào hùng chạm vào trái tim mỗi người dân Việt Nam. Không chỉ đem lịch sử đến gần công chúng, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng, hun đúc trách nhiệm công dân. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan, mà hiện lên sống động, gần gũi và lay động tâm can.

Khung cảnh Quảng trường Ba Đình thông qua kính VR Meta Quest. Ảnh: VOV
Bạn Trần Thu Hà (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Các hoạt cảnh được tái hiện rất chân thực và sống động. Khi được nghe giọng Bác Hồ vang lên, tôi cảm nhận rõ sự hào hùng trong từng câu chữ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là bầu trời trong không gian trải nghiệm, một màu xanh đặc biệt, gợi cảm giác về niềm hy vọng và sự khởi đầu tươi mới của dân tộc. Đó là khoảnh khắc khiến tôi vừa tự hào vừa xúc động”.
Trong sổ lưu bút “Trở về thời khắc thiêng liêng”, anh Mạnh Hùng (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Chưa bao giờ lịch sử lại gần gũi và chạm đến trái tim như vậy. Hào khí năm 1945 đã thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay sống tử tế, có ích, có trách nhiệm với đất nước… Bác ơi, con sẽ học tập thật tốt, lao động thật giỏi, để Việt Nam mãi là niềm tự hào trên bản đồ thế giới”.
Tới cả khi trời đã tối muộn, dòng người vẫn nối dài nhau để chờ được trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Trong ánh mắt của những người rời khỏi không gian trải nghiệm, có niềm xúc động, có giọt nước mắt lặng rơi và trên hết là ý thức tự hào được là người Việt Nam trong kỷ nguyên độc lập hôm nay.
Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa tới hết ngày 20-8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia và chuyển qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28-8 đến 5-9.