Triều Tuyết Lục tập 19, 20, 21, 22: Đoán 'trùm cuối' gần Yên Trì, Tiểu Hoản bị ghét
HHTO - 'Triều Tuyết Lục' đã chuyển diễn biến đến kinh thành, chốn phồn hoa bậc nhất nên số người đẹp cũng tăng lên khiến khung hình nào cũng lung linh. Trì Hoản và Yên Trì phải 'vận não' nhiều hơn vì phe phản diện không chỉ là những kẻ phá đám đang hiển hiện.
*Bài viết có tiết lộ nội dung
Tập 19 đẩy nhanh những diễn biến cuối cùng của vụ án thứ 4. Nghe Gia Vận hát "Mục Liên cứu mẹ", chơi những búp bê là nhân vật của vở kịch được làm tinh xảo, thấy cây cà độc trong vườn, Tiểu Hoản (Lý Lan Địch) nghi ngờ hung thủ đang ở ngay trong Thanh Huy Viện. Nàng đến tìm Bàng Phụ Lương, cảm thấy cái bóng có phần bất thường, bèn chạy vào thì thấy lão ta đã bị đâm còn thoi thóp.


Hắn chưa kịp nói ra danh tính hung thủ thì ai đó đã phóng tên lửa vào bên trong, thiêu chết ông ta. Trước đó, Tiểu Hoản đã dặn Nhạc Ngưng (Thẩm Vũ Khiết) đi tìm Yên Trì (Ngao Thụy Bằng). Nàng dùng vật cứng và ám tiễn để xác định vị trí của mình, nhờ đó, Thế tử nhanh chóng cứu được nàng.
Yên Trì nói cho Tiểu Hoản biết mối liên hệ giữa 4 nạn nhân với mốc thời gian vụ cướp vàng ở Định Châu vào 15 năm trước. Người chết bị sát hại tương tự cách từng người trong gia đình Chấn Vũ tướng quân bị giết. Cả hai liền đoán ra, hung thủ chỉ có thể là đồ đệ thân thiết với phu nhân tướng quân Thanh Hi (bà từng là trụ cột của gánh hát Song Thanh) - Thanh Hoan, cũng là Tình Nương - người duy nhất có thể dạy Gia Vận bị loạn trí, luôn ở nhà, biết hát "Mục Liên cứu mẹ".

Con của Chấn Vũ tướng quân bị Thanh Quân - Thanh Ly ném xuống giếng. Tình Nương chỉ cứu được Gia Vận (chính là con nuôi của Bàng phu nhân) vì cô bé được anh cõng trên lưng.


Tiểu Hoản mặc đồ nam, dùng thân phận Tần Cửu để dâng bằng chứng trước công đường. Tình Nương thừa nhận tội trạng. Trong ngục, gặp lại Tiểu Cửu, bà không oán trách nàng vì đã biết trước sẽ có kết cục này.
Bà từng muốn báo quan để 4 kẻ cướp kia bị trừng trị. Nhưng vàng bị cướp là quân thưởng, liên đới quá lớn, Hoàng thượng đã cho ém vụ việc này xuống. Tình Nương buộc phải chờ thời cơ để khiến 4 kẻ ác kia đền mạng. Câu chuyện của Tình Nương càng khiến Tiểu Hoản một lòng muốn rửa oan cho cha, để dân chúng có niềm tin vào pháp luật.

Tập 20, Trì - Hoản đến kinh thành. Trung Dũng hầu muốn nàng giúp tìm ra hung thủ sát hại 3 cô gái khi chỉ còn vài ngày là đến thời hạn Hoàng thượng đặt ra cho Thái tử. Nàng lập tức đồng ý. Yên Trì cũng xin được tham gia điều tra. Vốn dĩ, mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng Thành vương - kẻ luôn đối đầu với Thái tử luôn tìm cách để phá hỏng. Nhờ Yên Trì đến kịp lúc mà Tần Diễm và Tiểu Cửu không bị làm khó ở nơi khám nghiệm.

Cuối tập, họ đã đoán ra hung thủ là chủ hiệu may. Hắn ta lại sắp làm hại một cô gái khác. Yên Trì khoanh vùng vị trí, cho người lùng sục nơi gây án. Thế tử tuyên bố chỉ cần 2 canh giờ để tìm ra, liệu người của chàng có kịp cứu nạn nhân thứ 4?
Vụ án hiệu may kết thúc cũng đồng nghĩa năng lực của Tiểu Cửu được chứng minh với quan lại ở kinh thành lẫn phía Thái tử. Trung Dũng hầu có ý để nàng trở thành trắc phi, củng cố năng lực phò tá cho quân vương tương lai. Chắc chắn, nàng sẽ không đồng ý. Bát tiểu thư cũng không cho phép ai cướp mất vị trí Thái tử phi.

Bát nương tử sắc sảo nhưng hiểu chuyện, không phải người sẽ làm khó Tiểu Hoản nếu nàng không động đến ngôi vị Thái tử phi.
Nhưng những nữ nhân khác thì chưa chắc, họ không thích Tiểu Hoản mới xuất hiện đã hút hết hào quang. Theo trailer tập 21 - 22, Tiểu Hoản bị một quý nữ chỉ đích danh là "tiểu tiên y" từng cứu mạng đại trưởng công chúa. Trong khi thái y viện đều bó tay, Hoàng thượng muốn nàng đảm bảo có thể cứu được thái hậu. Khi không ít kẻ cho rằng đây là "cửa tử" thì Tần Hoản sẽ biến nó thành "cửa sinh". Nàng cứu được Thái hậu, cũng là mở ra sợi dây giúp sức cho mình và Yên Trì trong tương lai.



Phản diện ở kinh thành nhiều hơn, nhưng "trùm cuối" vẫn đang tạm ẩn mình. Hoàng thượng ngoài mặt cười nói, thân thiết với Yên Trì nhưng cũng không phải một vị vua đức độ.
gồm 38 tập, lên sóng 2 tập mỗi ngày trên iQIYI.
