Tri ân quá khứ, tin tưởng tương lai
Suốt chiều dài lịch sử 80 năm độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đây chính là tiền đề vững chắc để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Báo Hànôịmới ghi nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng về tương lai rạng rỡ của đất nước.
Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội:
Cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do
80 năm là một chặng đường lịch sử vẻ vang. Từ mùa Thu lịch sử 1945, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc đã trở thành hiện thực. Hôm nay khát vọng Việt Nam tiếp tục cháy bỏng về một đất nước phát triển toàn diện, bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh, mỗi người dân được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc, phát huy hết tiềm năng của mình.
Mong muốn tri ân quá khứ, chia sẻ niềm tự hào về hiện tại và niềm tin vững chắc vào tương lai, Thư viện Quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày sách báo, giao lưu tọa đàm với các cựu chiến binh, nhà nghiên cứu lịch sử, văn nghệ sĩ có các tác phẩm về kháng chiến, về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Vừa qua, Thư viện Quân đội đã khai mạc triển lãm sách báo “Khát vọng Việt Nam - 80 năm độc lập, tự do và phát triển” với hơn 1.000 tư liệu sách báo quý giá trưng bày theo 6 chủ đề. Đây không chỉ đơn thuần là những trang giấy mà chính là những nhân chứng lịch sử sống động, những bản anh hùng ca được ghi chép lại, kết tinh từ trí tuệ, mồ hôi, xương máu và niềm tin của bao thế hệ người Việt Nam để kể lại với bạn đọc.
Thông qua những hoạt động này, Thư viện Quân đội cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, các học viện, nhà trường, chiến sĩ và bạn đọc những tư liệu chân thực để có thể ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi người Việt Nam để thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình.
Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu (Hà Nội) Đinh Tuấn Anh:
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường
80 năm qua là chặng đường hào hùng, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Từ một đất nước nghèo nàn, bị tàn phá bởi chiến tranh, nay chúng ta đã trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Những thành quả lớn nhất có thể kể đến là: Giữ vững độc lập, chủ quyền; xây dựng nền kinh tế năng động với quy mô đứng trong nhóm đầu ASEAN; hệ thống chính trị ổn định, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc vẫn luôn ngời sáng.
Đối với nhân dân xã Minh Châu, Tết Độc lập 2-9 không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc mà còn là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Năm nay, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như chương trình văn nghệ “Niềm vui độc lập”, “Bữa cơm đoàn kết” ở từng thôn xóm trên toàn địa bàn và nhiều hoạt động quần chúng khác. Đặc biệt, xã tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động này không chỉ khơi dậy niềm tự hào về lịch sử mà còn giúp gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết để cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tôi tin rằng, sau 80 năm, dân tộc ta đang đứng trước một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự vươn mình mạnh mẽ. Việt Nam sẽ không chỉ là “con rồng mới của châu Á” mà còn hướng đến là đất nước hạnh phúc, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Niềm tin, ý chí và khát vọng chính là chìa khóa để dân tộc ta tiếp tục viết nên những trang sử mới, rạng ngời trong thế kỷ XXI. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc mà Đảng và Bác Hồ đã khởi xướng.
Giáo viên Trường Mầm non Cấn Hữu xã Kiều Phú (Hà Nội) Nguyễn Thị Hiền:
Tự hào về những thành quả của 80 năm độc lập
Mỗi dịp tháng 8 về, khắp phố phường Hà Nội tràn ngập cờ hoa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc. Được hòa mình vào không khí vui mừng cùng nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôi thực sự hạnh phúc khi được sống, làm việc trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi chứng kiến, được hưởng thụ những thành quả mà Đảng và đất nước ta đã đạt được trong 80 năm qua. Đặc biệt, Đảng ta đã xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước ta sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Là một đảng viên, giáo viên, tôi nhận thức được rằng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho sự phát triển bền vững, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong tương lai. Cá nhân tôi cũng như mỗi người dân Việt Nam đều kỳ vọng về một đất nước hùng mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu. Để đạt mục tiêu ấy, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, cá nhân tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé công sức mình vào hành trình lớn lao của đất nước.
Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn thành phố Hải Phòng Cao Bá Đáo:
Thế hệ trẻ sẽ viết tiếp lịch sử vẻ vang của dân tộc
Gần cả cuộc đời tôi đã đi qua chiến tranh, đã sống trong những tháng ngày ác liệt, gian khổ, từng chứng kiến sự hy sinh anh dũng của bao đồng đội, đồng chí. Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong tôi lại trào dâng những cảm xúc thiêng liêng, niềm xúc động khó tả. Sau 80 năm, đất nước ta đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, giáo dục đến vị thế trên trường quốc tế.
Là một người lính trở về từ chiến trường, tôi cảm thấy ấm lòng và tự hào. Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi có dịp trở lại Thủ đô Hà Nội - nơi ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử của dân tộc. Tôi thật sự ấn tượng và xúc động trước sự đổi thay mạnh mẽ của Hà Nội hôm nay - một Thủ đô khang trang, hiện đại, gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa mang dáng vóc của một đô thị văn minh, vừa đậm đà hồn cốt dân tộc. Những tuyến đường rộng mở, những công trình tầm cỡ, đời sống nhân dân ngày một nâng cao... Tất cả cho thấy sự phát triển bền vững của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước.
Tôi cảm nhận rõ niềm tin vào tương lai sáng ngời của dân tộc, bắt đầu từ chính nơi đây. Tôi cũng tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ không quên những hy sinh của cha ông, tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.
Bà Hà Thị Thưởng, thôn Sơn Đông, xã Sóc Sơn (Hà Nội):
Độc lập là để vun đắp, trao truyền
Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn Hà Nội rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Là người từng đi qua những tháng năm kháng chiến gian khổ, tôi càng xúc động khi được sống lại không khí tự hào ấy. Tôi hiểu rằng, độc lập hôm nay không hề dễ dàng có được mà là thành quả của biết bao máu xương, nước mắt. Bởi vậy, tôi luôn nhắc nhở con cháu tham gia các chương trình kỷ niệm để thêm yêu quê hương, Tổ quốc và biết ơn cha ông đã hy sinh.
Quê hương tôi cũng đang thay da đổi thịt từng ngày. Đường bê tông vào tận thôn xóm, trường học, trạm y tế khang trang, điện sáng khắp nơi. Trẻ em có điều kiện học hành tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Nhìn hình ảnh ấy, tôi càng thấy rõ ý nghĩa của độc lập. Độc lập không chỉ là lá cờ Tổ quốc tung bay, mà còn là cuộc sống ấm no, hạnh phúc hiện hữu trong từng gia đình.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình. Với tôi, điều quan trọng nhất là thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ lịch sử, trân trọng quá khứ để sống có trách nhiệm với cộng đồng. Thế hệ đi trước đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giờ là lúc lớp trẻ tiếp bước, giữ gìn và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Độc lập không chỉ để nhớ, mà còn để vun đắp, trao truyền cho mai sau.