Trên dải cù lao An Giang
Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)
Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026) để tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương An Giang, đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.
Nơi đây vừa là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, vừa là không gian văn hóa, sinh thái đặc trưng của Mỹ Hòa Hưng.
Tình đất, tình người trên vùng cao cù lao
Thay mặt lãnh đạo tỉnh báo công với Bác Tôn, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phấn khởi cho biết, sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh An Giang mới có nhiều lợi thế về quy mô, vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Từ những điều kiện thuận lợi đó, tỉnh phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, logistics, du lịch, đô thị thông minh. Trong sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh đạt mức tăng trưởng 8,83%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thu ngân sách và các hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Ngày 8/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thuộc tỉnh. Đây là niềm vui của người dân địa phương. Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Mỹ Hòa Hưng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhắc đến sự đổi thay này, ông Nguyễn Văn Tri, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kể, những năm trước dân cư thưa thớt, đường sá lầy lội, mùa nước nổi phải di chuyển bằng xuồng, việc đi lại và giao thương gặp không ít trở ngại. Thế rồi, từng bước, Nhà nước đầu tư xây đường, cầu, trường học, trạm y tế, hệ thống đê bao, mở ra điều kiện thu hút người dân đến lập nghiệp.
Đáng quý hơn, trong quá trình xây dựng quê hương, tinh thần cộng đồng của bà con phát huy mạnh mẽ. Toàn xã có hơn 30 cây cầu. Ngoài những cây cầu lớn và các tuyến đường chính do Nhà nước đầu tư, 11 cây cầu nhỏ tải trọng 8 tấn do người dân và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng. Đó là những “nhịp cầu tình người” nối liền những bờ kênh, con rạch và nối cả những tấm lòng vì cộng đồng.
Ở ấp Mỹ An 2, mô hình “Bồ lúa tình thương” do cụ Nguyễn Văn Thương lập từ năm 2000 vẫn được duy trì. Sau khi cụ qua đời, con trai là ông Nguyễn Phước Hoàng kế tục. Năm 2007, ông Hoàng lập Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 nhằm xây nhà từ thiện giúp hộ khó khăn. Nhóm của ông còn đóng bàn ghế, giường tặng người nghèo, hỗ trợ những gia đình có người qua đời mà không đủ điều kiện lo nơi an nghỉ.
Chính sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã tạo nên sức mạnh để cù lao chuyển mình. Năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tháng 5/2025 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ một vùng cù lao cách trở, hạ tầng hạn chế, Mỹ Hòa Hưng trở thành khu dân cư đông đúc, đời sống người dân từng bước nâng lên với thu nhập bình quân năm 2025 đạt hơn 80 triệu đồng/ người/năm. Đó là kết quả của quá trình huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội, đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở và chăm lo an sinh xã hội.
Mở hướng phát triển
Là cù lao bốn phía đều giáp sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng có 860ha đất nông nghiệp. Sau khi hệ thống đê bao được đầu tư, nông dân có điều kiện mở rộng và đa dạng hóa sản xuất. Hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc cùng lớp phù sa bồi đắp tạo thuận lợi cho trồng trọt, nuôi thủy sản. Dọc sông Hậu, những làng bè tạo nên nét đặc trưng. Xã hiện có hơn 800 bè cá, là vùng nuôi cá nước ngọt lớn nhất tỉnh. Nghề nuôi cá mang lại cuộc sống khấm khá cho nhiều hộ dân.

Cù lao Mỹ Hòa Hưng bốn phía được sông Hậu bao bọc.
Một số người còn kết hợp nuôi cá với dịch vụ câu cá sông, từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ chính không gian sông nước. Ngoài nông nghiệp, lợi thế sông nước, vườn cây và không gian văn hóa lịch sử đang mở ra dư địa để xã phát triển du lịch. Những tuyến đường rợp bóng cây xanh, các kênh, rạch đan xen, vườn cây ăn trái, làng bè và nhất là Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tạo nên một hệ sinh thái giàu bản sắc. Du khách đến đây có thể tìm hiểu lịch sử, tham quan không gian văn hóa và trải nghiệm đời sống sông nước.
Đồng chí Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới, bộ máy ngày càng đi vào nền nếp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Về phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã xác định nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu, bởi giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư, xã đang triển khai ba dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp từ lâu. Đây là những công trình thiết thực, vừa khắc phục những khó khăn về đi lại, vận chuyển hàng hóa vừa từng bước tạo diện mạo khang trang, thuận tiện hơn cho quê hương Bác Tôn.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã luôn xác định quê hương Bác Tôn là tài sản tinh thần vô giá; phát triển kinh tế, du lịch phải luôn gắn với bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương. Mục tiêu hướng đến là xây dựng Mỹ Hòa Hưng trở thành điểm đến có bản sắc, nơi giá trị lịch sử của quê hương Bác Tôn hòa quyện với vẻ đẹp sinh thái sông nước và sự thân thiện của người dân.

