Trẻ em là để yêu thương
Sau một thời gian lắng xuống, nạn bạo hành trẻ em đang có chiều hướng quay lại.
Trong một thời gian rất ngắn, liên tiếp 3 vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong 3 môi trường khác nhau.
Vụ thứ nhất tại một trường mầm non tư thục, vụ thứ hai trong nội bộ gia đình, và thật bất ngờ khi vụ thứ ba xảy ra tại một ngôi chùa - nơi trước nay vốn được xem là thanh tịnh và chỉ có tình yêu thương hiện hữu.
Xem lại các hình ảnh, clip được đăng trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi xót xa, thương các bé không may bị hành hung; cùng với đó là sự căm phẫn cực độ đối với những kẻ có hành vi bạo lực đến mức vô nhân tính.
Các bé liên quan sự vụ đều đang trong giai đoạn phát triển, rất nhạy cảm về thể chất, tâm lý và sức phản kháng đối với hành vi bạo lực gần như bằng không. Vậy mà, những kẻ có hành vi bạo lực lại “ra tay” một cách vô cùng tàn nhẫn. Trong trường hợp này, mọi lời bao biện từ “áp lực cuộc sống” hay “giáo dục”, “răn đe”, cho đến “thương cho roi cho vọt” đã không còn giá trị.

(Ảnh minh họa AI).
Những kẻ có hành vi bạo lực đều đã bị bắt để chờ phán quyết của pháp luật. Họ, đương nhiên phải trả giá cho hành động vi phạm pháp luật, nhưng những hậu quả để lại từ các vụ bạo hành trẻ em không dễ xoá đi trong một sớm một chiều. Những vết hằn từ roi vọt theo thời gian sẽ phai đi, nhưng những tác động về mặt tâm lý có thể sẽ đeo bám các em trong một thời gian dài, thậm chí rất lâu.
Nhìn lại các vụ bạo hành trẻ em nói riêng, các vụ án liên quan tới trẻ em nói chung trong mấy năm gần đây, chúng ta dễ thấy một điểm chung là các vụ việc thường xảy ra trong những gia đình có hôn nhân tan vỡ. Bạo lực thường đến từ những đối tượng như cha dượng, mẹ kế hay người tình của cha, của mẹ các em. Thế nên, việc gìn giữ một gia đình trọn vẹn có thể xem là một trong những phương cách hữu hiệu để ngăn bạo lực.
Anh bạn lâu năm của tôi tâm sự rằng, tuy gia đình mình không hạnh phúc nhưng anh vẫn cố gắng duy trì. Bởi anh sợ, một khi vợ chồng chia tay, con cái phải đối mặt với nhiều tổn thương về mặt tinh thần, mà nạn bạo hành trẻ em cũng là một mối nguy tiềm ẩn. Cuộc sống gia đình đôi khi xuất hiện những vết nứt không mong muốn, khi đó chính những đứa con sẽ đóng vai trò kết nối và hàn gắn, làm cho “gương vỡ lại lành”.
Pháp luật đề cao quyền trẻ em và trách nhiệm của xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Thời gian qua, Tổng đài quốc gia 111 - nơi tiếp nhận, xử lý can thiệp các vấn đề liên quan đến trẻ em - đã phát huy tác dụng. Theo một báo cáo vào đầu năm 2026, trong 20 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận hơn 5,7 triệu cuộc gọi liên quan đến trẻ em, có gần nửa triệu cuộc gọi được tư vấn.
Riêng năm 2025, có hơn 359.000 cuộc gọi, trong đó liên quan hành vi bạo lực chiếm hơn 70%, còn lại là phản ánh về bóc lột, xâm hại tình dục và yêu cầu tư vấn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Các con số trên cho thấy, dù cả xã hội đã rất nỗ lực, nhưng đâu đó, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những câu chuyện đau lòng liên quan đến trẻ em.
Bảo vệ trẻ em cần sự chung tay của toàn xã hội. Người lớn cần được “quán triệt” tinh thần yêu thương trẻ nhỏ; bản thân trẻ em cũng cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình và biết địa chỉ phản ánh khi bị xâm hại, bạo lực.
Song song đó, pháp luật về bảo vệ trẻ em cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để vừa tạo hành lang pháp lý, vừa tạo được tính răn đe cần thiết đối với những ai “manh nha” có hành vi bạo lực với trẻ em.
Trẻ em là món quà mà tạo hoá dành cho chúng ta. Trong bối cảnh dân số đang ngày càng già hoá, thì trẻ em càng phải được nâng niu, chăm sóc nhiều hơn.
Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ, không chỉ có ngày 1/6, mà là việc làm cần duy trì suốt năm.
Không riêng Tổng đài 111, mà mỗi người lớn chúng ta phải trở thành một “tai mắt” để bảo vệ những mầm xanh tương lai của đất nước.
Trẻ em là để yêu thương. Xin hãy nhớ điều đó!




























