Travel blogger Đinh Hằng kể chuyện sống 100 cuộc đời qua 'Quá trẻ để chết'
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm xuất bản quyển sách 'Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ' và tái bản sách với diện mạo mới, tác giả - travel blogger Đinh Hằng đã có những chia sẻ 'phía sau hậu trường' của hành trình nước Mỹ. Đinh Hằng còn dành nhiều lời khuyên quý giá dành cho các bạn trẻ.
Không phải mọi thứ rồi sẽ ổn, mà mọi thứ rồi sẽ qua
Quá Trẻ Để Chết - Hành Trình Nước Mỹ là quyển du ký nối dài cảm xúc của tác giả Đinh Hằng, ghi lại hành trình xuyên hơn 20 bang nước Mỹ trong 6 tháng. Trên những cung đường mênh mông, Đinh Hằng đã trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ con người mới. Hành trình không chỉ là chuyến đi địa lý mà là chặng đường thay đổi góc nhìn và những chiêm nghiệm mới của tác giả.

"Tuổi 25 của mình là đứng giữa những con đường tràn ngập sương mù, nên vậy mà con đường nào cũng đều đúng cả, với mình khi đó chính là đến Mỹ trong 6 tháng".
Sau 10 năm kể từ quyển sách đầu tay, bạn đọc trẻ thường đặt câu hỏi đến Đinh Hằng: “Giữa muôn vàn sự lựa chọn trước các cột mốc quan trọng, làm thế nào để biết đâu là lựa chọn phù hợp?”.
Lấy quyết định đi Mỹ tuổi 25 của mình làm ví dụ, tác giả tâm sự: “Thật ra ở tuổi 20, chọn sai cũng là chọn đúng đó! Chúng ta không thể quay lại quá khứ để sửa chữa, do đó nếu cứ day dứt về lỗi sai thì mình sẽ bị mắc kẹt. Quan trọng nhất là thái độ của bạn đối với con đường đã chọn, sau lựa chọn đó mình đã học được gì. Đôi khi không biết con đường nào là đúng nhưng thái độ sẽ quyết định nó đúng hay sai”.

Nhờ chuyến đi “bản lề” đó, travel blogger đã học được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề khi xảy ra với mình, thay vì để “gió cuốn đi”. “Lời khuyên của mình trước những khó khăn, tổn thương mà các bạn trẻ đang trải qua là: Không phải mọi thứ rồi sẽ ổn, mà mọi thứ rồi sẽ qua thôi!”
Vượt qua những “nhãn mác” về liều lĩnh, nghỉ việc, rời Sài Gòn hay người trẻ chưa đủ tài chính, bí kíp của Đinh Hằng là không cần quá “ô vờ thinking”.

"Thật ra 20 tuổi thì lựa chọn sai cũng đều là lựa chọn đúng cả. Cứ cho là bạn thất bại thì bạn cũng sẽ học được điều gì đó đáng giá".
Chị chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến Washington, mình đi cùng tâm trạng rối bời mà không biết đó là hành trình rực rỡ nhất tuổi trẻ. Mình nhận ra, chỉ cần mình dám bước đi thì mọi con hầm tăm tối sẽ có ánh sáng cuối đường hầm”. Nhờ đó mà chị đã có nhiều lần đầu tiên thú vị tại Mỹ, như ngủ dưới trời sao, trekking, solo trip hòa với thiên nhiên,...
Đừng viết để chữa lành, hãy viết để chia sẻ
Bên cạnh trải nghiệm du hành cá nhân, điều khiến bạn đọc nào cũng “ồ quao” khi đọc sách là cách Đinh Hằng mô tả cảnh quan song hành với nội tâm, hay gọi tên những cảm xúc khó tả của con người.

“Trong những cơn mưa tuổi trẻ ấy, nào có ai thấy được đường đi, biết ở cuối đường nắng có ửng hồng rực rỡ hay không. Nhưng đôi khi tất cả những gì người ta có thể làm là bước đi, và để cho mình ướt. Vì không đi thì sẽ không bao giờ biết cuối đường nắng đã lên chưa”.
Để trui rèn tâm hồn văn chương, dù chưa từng là cây bút viết văn trước đó, tác giả bật mí: “Sự đa sầu đa cảm làm nên một con người trọn vẹn”. Chị kể, hành trình đến Mỹ không phải để vượt qua thế giới mà còn là đi vào bên trong bản thân mình.

“Mình dần cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau thay đổi mỗi ngày. Việc đi liên tục, gặp nhiều người và trò chuyện với nhiều người “rất Mỹ”. Họ thử thách tư duy, nếp nghĩ rập khuôn của mình. Cộng thêm gần với thiên nhiên nên bản thân cũng được chữa lành”. Nên vậy khi viết sách, Đinh Hằng có nhiều thời gian quan sát, phản tư lại những điều mình đã nói, đã làm, tự đặt nhiều câu hỏi tự vấn bản thân.

“Mình như sống 100 cuộc đời khi viết sách”, chị chia sẻ về hành trình viết quyển sách đầu tay của mình.
Khi được độc giả đặt câu hỏi viết sách để chia sẻ hay để chữa lành, chị Hằng khẳng định, hành trình nước Mỹ đã đủ chữa lành. “Mình viết khi mình đã đủ chiêm nghiệm, đủ triết lý. Thậm chí mỗi lần viết là mình lại còn đào xới nỗi đau lại để viết. Lý do mình viết chỉ để ghi lại và chia sẻ. Nhưng lớn hơn nữa là để còn giúp đỡ những ai chưa vượt qua nỗi đau mất mát, lạc lõng như mình trước kia”.

Viết sách cho Đinh Hằng điều kiện để nhìn lại, phản tư chính bản thân mình, suy nghĩ vì sao mình đã làm như thế và trở thành con người hôm nay.
Vì vậy, Đinh Hằng còn dành lời khuyên cho những cây bút trẻ có dự định viết sách, rằng hãy “làm đầy” tâm hồn, sống đủ và trải nghiệm, gặp gỡ thật nhiều. Khi đó teen sẽ ắt đủ “chất liệu” làm nên tác phẩm đầu tay.

10 năm vừa qua, thế hệ bạn đọc trung thành của Đinh Hằng đã trưởng thành, đón chào phiên bản sách tái bản mới còn có những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha.
Bật mí về hành trình con chữ tiếp theo, "chiến thần Ngữ văn" Đinh Hằng chia sẻ mình sẽ có dự án sách mới cùng nhà Hoa Học Trò. Cuốn sách hứa hẹn giúp khơi mở và gợi ý cách viết, làm nội dung cho những ai yêu thích biểu đạt. Quyển sách không chỉ phù hợp với các bạn trẻ học văn, làm văn, mà là bất kỳ bạn đọc nào muốn thử trải lòng bằng con chữ.
