Trao yêu thương, dựng mái ấm
Sáng 22-6, đi ngang qua nhà bà Vân Anh ở thôn Sở Hạ (xã Hồng Vân), thấy nhiều người ra vào, bà Ngoan tò mò ghé hỏi người hàng xóm:
- Hôm nay nhà bà Vân Anh có việc gì mà đông vui thế bà?
- Đại diện chính quyền xã đến trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà ấy đấy. Khoản kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của xã bà ạ - bà Thúy mỉm cười đáp rồi rủ bà Ngoan đến chia vui với bà Vân Anh.
Vừa đón khách, bà Vân Anh không giấu được niềm xúc động:
- Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Có khoản hỗ trợ này, ước mơ dựng được căn nhà kiên cố để yên tâm mỗi mùa mưa bão cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Ngoan cho biết, đối với các hộ nghèo và cận nghèo, có được một mái nhà vững chãi là điều vô cùng ý nghĩa. Sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng không chỉ giúp họ có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Theo bà Ngoan, khoản kinh phí hỗ trợ tuy không thể giải quyết mọi khó khăn nhưng sẽ trở thành điểm tựa, giúp những gia đình còn nhiều thiếu thốn thêm niềm tin, từng bước ổn định cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc và bảo đảm an sinh xã hội tại mỗi địa phương.



























