Trao yêu thương để mọi nhà đều có Tết
Những ngày này, không khí xuân đang lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Bên cạnh sắc đào, sắc quất và dòng người hối hả sắm sửa, nhiều địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Sự quan tâm kịp thời của thành phố và cơ sở đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu: để mọi người, mọi nhà đều có Tết đủ đầy.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn tặng quà vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Soảng, xã Quảng Bị. Ảnh: Kim Nhuệ
Những chuyến đi ấm áp, nghĩa tình
Tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố và cơ sở liên tục tổ chức thăm hỏi, trao quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người yếu thế. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tri ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Thủ đô.
Thăm, tặng quà người có công tại xã Quảng Bị nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần cho con cháu.
Đón nhận món quà của lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Soảng là vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Khoản, ở thôn Hợp Đồng xúc động cho biết: “Đây là sự động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương, sống mẫu mực, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Không chỉ ở khu dân cư, sự quan tâm còn lan tỏa tới những người đang điều trị bệnh trong dịp Tết. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đến tận giường thăm các bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, xã Vân Đình. Những lời hỏi han chân thành, những phần quà được trao tận tay đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người bệnh. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm ấm áp của quân và dân Thủ đô, giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của cộng đồng trong thời khắc đặc biệt của năm.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình. Ảnh: Phạm Luân
Ông Nguyễn Duy Khoa đang điều trị bệnh suy giảm hệ miễn dịch tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình chia sẻ: “Vì bệnh nặng nên đến thời điểm này tôi vẫn phải nằm viện. Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, gia đình tôi rất xúc động và sẽ cố gắng điều trị thật tốt để được về đón xuân mới cùng gia đình”.
Cùng với việc các đồng chí lãnh đạo thành phố đến từng địa phương thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tại các xã, phường cũng đang diễn ra các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Xã Nam Phù đã thành lập 8 đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết tại các cơ sở tín ngưỡng, di tích lịch sử và các cá nhân tiêu biểu là người có công với cách mạng, các cụ tròn 100 tuổi.
Ở xã Sóc Sơn, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” thu hút hơn 300 đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn xã đã trao 356 phần quà và hỗ trợ 63 vé xe cho công nhân xa quê, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, giúp người lao động yên tâm trở về sum họp cùng gia đình.
Tại phường Phú Lương, phiên chợ “0 đồng” đã phục vụ hàng nghìn lượt người dân với nguồn hàng trị giá trên 200 triệu đồng, được huy động từ xã hội hóa và Quỹ “Vì người nghèo”. Ban tổ chức còn trực tiếp trao quà cho hơn 100 hộ gia đình chính sách và hộ đặc biệt khó khăn… Những hoạt động ấy không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn đáp ứng nhu cầu tinh thần, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong dịp Tết.
Đặt người dân ở vị trí trung tâm
Đằng sau những hoạt động cụ thể là một kế hoạch tổng thể, được thành phố Hà Nội chuẩn bị từ sớm với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố dành trên 567 tỷ đồng để tặng hơn 1 triệu suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc chi trả được thành phố yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch. Bên cạnh ngân sách nhà nước, các xã, phường và đơn vị tiếp tục chủ động vận động xã hội hóa để mở rộng phạm vi chăm lo.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi phường Phú Lương được nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Phú Lương
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên dự kiến trao thêm hơn 178 nghìn suất quà, trị giá gần 130 tỷ đồng. Riêng cấp thành phố trực tiếp trao gần 6.000 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở cơ sở, nhiều địa phương tổ chức tặng phiếu mua hàng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp người dân chủ động lựa chọn nhu yếu phẩm phù hợp”.
Điểm đáng chú ý là các hoạt động chăm lo Tết không chỉ dừng ở hỗ trợ tức thời mà còn gắn với mục tiêu lâu dài tăng cường an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết, nuôi dưỡng niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua các chương trình, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được khơi dậy mạnh mẽ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Vì thế, Tết không chỉ là thời điểm sum họp gia đình mà còn là dịp để cộng đồng sẻ chia, để những người yếu thế cảm nhận rõ mình không bị lãng quên. Mỗi chuyến thăm, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đều góp phần thắp lên niềm hy vọng, giúp người dân thêm vững tin bước vào năm mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Tín trong chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia". Ảnh: Khánh Vân
Trong những ngày sát Tết bận rộn, những hoạt động nghĩa tình ấy đã làm nên nét đẹp riêng của Thủ đô Hà Nội nhân văn, trách nhiệm và giàu lòng trắc ẩn. Khi sự quan tâm của chính quyền hòa cùng tấm lòng của cộng đồng, mục tiêu “ai cũng có Tết” không còn là khẩu hiệu mà trở thành hiện thực sinh động trong từng ngôi nhà, từng khu phố. Đó không chỉ là niềm vui để chào đón năm mới mà còn là minh chứng sinh động cho một Hà Nội luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
































