Trao truyền lòng biết ơn cho thế hệ trẻ
Có mặt tại Chương trình giao lưu 'Sáng mãi ngọn lửa anh hùng' do Hội Cựu chiến binh phối hợp với Chi đoàn Thanh niên các khu Xuân Cầm, Xuân Viên, Mễ Sơn (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí sôi nổi, hào hứng của các đoàn viên, thanh niên, học sinh khi được trực tiếp gặp gỡ những nhân chứng lịch sử.
Những ánh mắt chăm chú, những câu hỏi tâm huyết đã tạo nên một buổi sinh hoạt truyền thống giàu ý nghĩa.
Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, người lính và khát vọng hòa bình. Nhưng phần được mong chờ nhất chính là cuộc trò chuyện giữa thế hệ trẻ với các cựu dân quân, cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Cầm (nằm trên địa bàn huyện Đông Triều cũ, tỉnh Quảng Ninh) năm 1966, trong đó có bà Nguyễn Thị Len.

Quang cảnh buổi giao lưu “Sáng mãi ngọn lửa anh hùng”.
Trong câu chuyện đầy xúc động, bà Len nhớ lại, ngày 15-8-1966, khi máy bay Mỹ đánh phá cầu Cầm, các lực lượng phòng không của địa phương cùng bộ đội trên các trận địa hai bên bờ sông Cầm đã đồng loạt nổ súng, tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, quyết tâm bảo vệ cây cầu huyết mạch. Bà Len là một trong những dân quân trực tiếp chiến đấu tại trận địa súng máy 12,7mm ở đầu cầu Cầm. Khi máy bay Mỹ từ phía sau dãy núi bất ngờ lao tới ném bom ở tầm thấp, tiểu đội dân quân lập tức vào vị trí chiến đấu, bình tĩnh bám sát mục tiêu và nhả những loạt đạn chính xác. Một chiếc máy bay trúng đạn, bốc cháy giữa tiếng reo hò của quân và dân trên các trận địa phòng không.
Chiến công ấy sau này được Bác Hồ gửi thư khen, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đặc biệt, ngày đó, đoàn đại biểu quân đội Cuba đã về tham quan, học tập kinh nghiệm bắn máy bay bằng súng bộ binh. Riêng nữ dân quân Nguyễn Thị Len vinh dự được đại diện phân đội sang thăm đất nước Cuba anh em.
Không chỉ kể về một trận đánh, những câu chuyện của các nhân chứng còn tái hiện sinh động tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và lòng yêu nước của quân và dân địa phương trong những năm tháng chiến tranh. Với nhiều bạn trẻ, đó là những bài học lịch sử sống động. Em Trần Thu Linh, học sinh Trường THCS Mạo Khê chia sẻ: "Em rất xúc động khi được nghe các bác kể chuyện. Qua những câu chuyện ấy, em hình dung rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và càng biết ơn những người đã hy sinh để đất nước có hòa bình. Đây là động lực để chúng em cố gắng học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Trong khuôn khổ chương trình, ngoài nội dung giao lưu ý nghĩa, Ban tổ chức cũng trao quà tri ân các cựu chiến binh, người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức Cuộc thi "Rung chuông vàng-Hành trình về nguồn" với chủ đề tìm hiểu lịch sử dân tộc, Ngày Thương binh-Liệt sĩ và chiến công bảo vệ cầu Cầm. Không khí sôi nổi của phần thi cho thấy lịch sử hoàn toàn có thể đến gần với người trẻ khi được truyền tải bằng những hình thức sinh động, hấp dẫn.
Buổi giao lưu khép lại nhưng những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn còn đọng mãi trong lòng người nghe. Qua những ký ức chân thực của các nhân chứng, thế hệ trẻ không chỉ hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của cha anh mà còn được truyền cảm hứng để sống có lý tưởng, biết trân trọng hòa bình, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà những chương trình giáo dục truyền thống như “Sáng mãi ngọn lửa anh hùng” mang lại, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.





![[CẬP NHẬT] Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_26_456_55697774/b78bf2d8bd9354cd0d82.jpg)



![[Video] Khu tưởng niệm Mậu Thân 1968 - nơi lưu giữ ký ức hào hùng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_14_55698021/fef12aae65e58cbbd5f4.jpg)





















