Trao trả chiếc xe SH cho chủ sở hữu sau 17 năm thất lạc
Công an phường Bồ Đề, Hà Nội vừa trao trả xe SH bị mất trộm hơn 17 năm cho chủ sở hữu...
Ngày 7/11/2025, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tiến hành trao trả chiếc xe máy Honda SH cho chị Vũ Thị Ngọc H, sinh năm 1985, trú tại phường Tân Phong, TP. HCM sau hơn 17 năm bị mất trộm.
Trước đó, vào ngày 09/12/2019, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y23/141 - CATP Hà Nội phát hiện chiếc xe máy Honda SH mang BKS 30K1-3976 do Trần Đình Q. (SN 1991, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển, chở phía sau Đồng Tiến L. (SN 1991, cùng trú tại phường Long Biên) không đội mũ bảo hiểm.

Chị Hạnh đến trụ sở Công an phường Bồ Đề nhận lại xe
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Q. mang theo một bình kim loại màu đen và một dao nhọn, đồng thời không xuất trình được giấy đăng ký xe mô tô. Toàn bộ vụ việc được bàn giao cho Công an phường Bồ Đề để điều tra làm rõ.
Quá trình xác minh, Đồng Tiến L. khai nhận đã mua lại chiếc xe trên từ anh Phạm Hữu H. (SN 1980, trú tại phường Thanh Lương, TP Hà Nội) thông qua sự giới thiệu của anh Vũ Minh D. (SN 1982, trú tại phường Long Biên). Chiếc xe được H. để lại làm tin khi vay tiền, sau đó không có khả năng chuộc nên đồng ý bán lại cho L. Trong quá trình sử dụng, L. còn thay đổi màu sơn xe và làm mất giấy đăng ký.
Qua tra cứu dữ liệu, số khung - số máy của chiếc xe trùng khớp với xe Honda SH BKS: 54P7-0961, do chị Vũ Thị Ngọc H làm chủ sở hữu hợp pháp tại TP. HCM. Chiếc xe bị mất trộm vào tháng 12/2008 khi chị Hạnh để trong sân nhà tại khu Mỹ Quang, phường Tân Phong. Do bận công việc và nghĩ cũng không lấy lại được nên chị không trình báo công an địa phương thời điểm đó.
Thời điểm chiếc xe bị phát hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã rất cố gắng liên hệ với chính chủ, nhưng vì chị H đã thay đổi nơi cư trú mà không đăng ký nơi cư trú mới nên việc liên hệ bị đình trệ. Đến tháng 8/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra đã liên hệ được với chị H, hướng dẫn chị làm các thủ tục để nhận lại xe.

Bức thư cảm ơn mà chị H gửi Công an phường Bồ Đề
Sau khi thu xếp công việc, cuối tháng 10/2025, chị đã từ TP. HCM ra Công an phường Bồ Đề để trực tiếp nhận lại xe. Chiếc xe sau hơn 17 năm “lưu lạc” nay trở về tay chủ cũ trong niềm vui và xúc động của cán bộ chiến sĩ tham gia vụ việc.
Chị H chia sẻ: “Tôi không ngờ chiếc xe đã mất từ năm 2008 lại được tìm thấy và trả lại nguyên vẹn như thế. Tôi vô cùng biết ơn Công an phường Bồ Đề và các đơn vị đã tận tâm xác minh, giúp tôi nhận lại tài sản quý giá".
Việc phát hiện, xác minh và trao trả tài sản bị mất cho công dân là thành quả của quá trình điều tra, làm việc đầy trách nhiệm của Công an phường Bồ Đề và Công an thành phố Hà Nội. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô.





























